Hầu hết trẻ nhỏ đều có niềm yêu thích với việc tô, vẽ tranh. Những bức tranh đơn giản nhưng sống động đôi khi là tình yêu và thông điệp trẻ gửi gắm khi không thể diễn tả thành lời.
Mới đây, một mẹ Việt có tài khoản nhungg... chia sẻ những hình ảnh chụp lại các bức vẽ của cậu con trai 5 tuổi. Tuy nhiên, thay vì vẽ trên giấy, cậu nhóc lại yêu thích việc vẽ lên tường, lên ghế.
Bé trai vẽ hình con cá heo lên tường.
Những nét vẽ tuy đơn giản nhưng rất dứt khoát.
Mẹ vừa thấy đáng yêu vừa thấy buồn.
Người mẹ chia sẻ lại những bức vẽ đáng yêu của con trai nhưng bày tỏ sự buồn bã vì con trai đã vẽ lên tường và lên ghế sofa tại những phòng nghỉ ở resort Ninh Thuận và Côn Đảo. Được biết, giá phòng nghỉ tại những resort này vô cùng đắt tiền, dao động từ 20 - 150 triệu/đêm. Điều đó đồng nghĩa với việc mẹ Việt phải đền số tiền không hề nhỏ cho việc con trai đã vẽ bậy.
Sau khi những hình ảnh được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của mọi người. Không ít người dành lời khen ngợi cho hành động đáng yêu và những bức vẽ rất đẹp của cậu nhóc 5 tuổi.
- Cháu bé 5 tuổi mà vẽ đẹp quá, nét vẽ rất đáng yêu.
- Bức tranh nên mang đi đấu giá đổi lấy tiền đền bù thôi mẹ ơi.
- Mình thấy rất dễ thương, em bé mà nhiều lúc khó hiểu lắm. Quan trọng là mình bồi thường và chịu trách nhiệm với nơi nghỉ dưỡng là được mà.
- Mình thấy em bé vẽ đẹp mà, mấy đứa cháu mình cũng vẽ đầy, ba mẹ nhắc nhở thôi chứ làm sao cấm được bọn trẻ đâu.
Song bên cạnh đó, một số ý kiến lại chỉ trích khá mạnh mẽ việc người mẹ để con mình vẽ bậy nơi công cộng như thế. Thậm chí có người còn lên tiếng việc dạy dỗ con của mẹ Việt.
- Không phải cứ đến tiền là xong đâu, nó vẽ tới tận 3 lần rồi, có dạy nổi con không trời.
- Tôi nhìn mà máu trong người sôi trào.
- Con cái hư hay ngoan là do bố mẹ đấy.
- Mình có biết dạy con không ạ?
- Kể cả đền tiền thì cũng nên dạy con cái gì nên làm, cái gì không nên làm, không sau khó dạy lắm.
Trước những ý kiến trái chiều, mẹ Việt ngay lập tức có một lời chia sẻ phía sau khiến tất cả mọi người phải nghẹn ngào vì vừa thấu tình đạt lý vừa nhẹ nhàng dễ nghe.
"Con mình năm nay 5 tuổi là một em bé đang trong phổ tự kỷ. Mình biết hành vi của con tại resort không đúng và mình đã bồi thường và xin lỗi phía resort đầy đủ. Mình đăng khoảnh khắc vì thấy thương và muốn lưu giữ hành trình đặc biệt của con, không ngờ lại gây hiểu lầm. Mong mọi người hiểu, dạy một đứa trẻ đặc biệt là một hành trình rất dài và không dễ dàng. Mình đang cố gắng mỗi ngày".
Rất nhiều mẹ bỉm khác bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ dành cho người mẹ.
- Tôi cũng nuôi con tự kỷ, áp lực và bất lực 1000 lần đứa con bình thường. Đi đâu cũng đầy căng thẳng vì sợ ảnh hưởng người ta, mà không cho đi thì bệnh tình sẽ tệ hơn.
- Dù là trẻ em được rèn từ nhỏ vẫn sẽ có những lúc như vậy thôi. Có thể có những bé rất giỏi và ngoan từ bé không vẽ lung tung nhưng có mấy nhà có trẻ em mà tường còn nguyên vẹn đâu.
- Chỉ có những người mẹ có con bị rối loạn phổ tự kỷ mới hiểu được lòng nhau. Chúng ta cùng cố lên em nhé.
Mỗi đứa trẻ là một món quà quý giá đến với thế giới này mà tạo hóa đã ban cho mẹ. Dù con còn nhiều thiếu sót nhưng đó lại là động lực để mẹ cố gắng yêu con nhiều hơn mỗi ngày.
Dạy trẻ là cả một hành trình dài đòi hỏi sự kiên nhẫn, thấu hiểu không chỉ của mẹ mà tất cả những người xung quanh.
Chính vì thế những lời nói yêu thương, động viên dù là đến từ những người không quen biết sẽ giúp mẹ và đứa trẻ tốt lên mỗi ngày.