Mẹ vợ lên chơi quá lâu làm tôi chỉ muốn "tiễn", thấy thứ bà để lại trước khi về tôi ôm mặt khóc

Buổi chiều hôm đó trở về nhà tôi cảm thấy tâm trạng mình thoải mái hơn hẳn vì trong nhà không có người lạ mà chỉ có vợ chồng con cái.

Mẹ vợ ở quê lên chơi, thăm con gái và cháu ngoại chỉ mang đúng 1 hũ cá kho cùng 10 kg gạo, tôi liếc nhìn qua chán không muốn nhận.

Ảnh minh họa

Nhà vợ tôi có 3 chị em gái, vợ tôi là út. Hai chị gái của vợ tôi lấy chồng và sinh sống ở dưới quê cạnh nhà mẹ đẻ nên mọi người gần gũi nhau thường xuyên. Có riêng vợ tôi là lấy chồng xa cách gần 20 cây số nên mẹ vợ ít qua lại.

Đợt vừa rồi, mẹ vợ tôi tát ao cá nên rảnh việc, dành chút thời gian đến thăm gia đình chúng tôi. Nghe tin tôi cũng mừng rỡ vì kiểu gì cũng được "hưởng lộc".

Vợ chồng tôi lấy nhau 5 năm và hiện có một cô con gái 4 tuổi. Tôi dọn dẹp một phòng trống trong nhà để cho bà ở lại vì nghĩ chắc gì mà cũng phải ở lại qua đêm, sáng ngày hôm sau mới về.

Lúc bà vào nhà tôi khá hụt hẫng vì tưởng rằng sẽ nhiều đồ nhưng không, mẹ vợ mang cho con gái và cháu ngoại chỉ duy nhất 1 bao gạo 10kg cùng hũ cá kho. Bà còn khoe:

- Cá là cá nhà nhé, mẹ mới tát ở ao xong rồi kho sẵn luôn. Con bé nó thích ăn cá nên bà kho hẳn một nồi to mang lên cho nhà các con ăn dần nhé.

Tôi phải hỏi lại mẹ vợ cho chắc:

- Mẹ đi không mang theo gì à, chỉ có mỗi hũ cá với bao gạo này thôi hả?

Mẹ tôi khẳng định là đúng và không quên bất kì thứ gì.

Ảnh minh họa

Tôi khá hụt hẫng vì cứ tưởng bà ở quê lên chơi cũng phải mang cho con cháu thứ gì đó hoặc chí ít mới tát ao cá bán được cả tấn thì cũng phải cho con ít tiền. Vậy mà...

Đã vậy mẹ vợ lại còn ở chơi lâu, hết 1 tuần, 2 tuần mà bà chẳng thấy về. Nhà thì không tới nỗi chật chội nhưng có người ngoài ở trong nhà tôi không thoải mái. Hơn nữa mẹ vợ tôi là người làm nông, hơn 70 tuổi rồi nên cũng già yếu, đi lại vệ sinh đều không sạch sẽ. Mỗi bữa hai vợ chồng đi làm về bà đã cơm nước đầy đủ tôi ăn cũng chẳng thấy yên tâm.

Khó chịu trong lòng lắm nhưng tôi không nói gì.

Gần 1 tháng mẹ vợ ở chơi, tôi đang nghĩ cách để "đuổi khéo" bà về thì may quá, sáng hôm đó vợ nhắn tin báo chiều mẹ sẽ về quê, nhờ tôi về chở bà ra bến. Vậy nhưng tôi từ chối vì tôi còn đang bận làm, ai mà rảnh về đưa bà ra bến được.

Buổi chiều hôm đó trở về nhà tôi cảm thấy tâm trạng mình thoải mái hơn hẳn vì trong nhà không có người lạ mà chỉ có vợ chồng con cái. Tôi về được ít phút thì vợ cũng đón con tan học về. Khi vợ lấy gạo trong bao mà mẹ mang lên hôm trước để đi căm cơm, cô ấy bỗng la lên:

- Anh ơi ra đây mà xem mẹ để gì trong này này.

Tôi chạy vội ra xem thì ra đó là 30 triệu được gói trong nhiều lớp túi ni lông và đặt vào phía giữa bao gạo. Cả hai vợ chồng đang chưa hiểu tại sao lại có số tiền đó, hay mẹ vợ để quên?

Ảnh minh họa

Vợ nhấc máy gọi điện cho mẹ thì bà trả lời:

- Ôi mẹ nhớ ra rồi, là tiền của mẹ đó nhưng mà mẹ cho các con và cho cháu. Mẹ để quên trong bao gạo từ hôm lên mà giờ chẳng nhớ gì, cũng chẳng đưa cho các con làm bản thân cứ lăn tăn điều gì đó không nhớ ra. Tuổi già đúng là chán thật. À, mẹ có sắp xếp lại chút đồ trong tủ lạnh của các con nữa đó, nhớ mở ra lấy đồ mà ăn uống cho tử tế nhé.

Nghe mẹ vợ nói, tôi mới đưa mắt nhìn quanh nhà và nhận ra hóa ra nhà cửa đã được mẹ vợ dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp trước khi về. Khi mở tủ lạnh ra, tất cả đồ ăn thức uống được bà dọn sẵn làm 3 ngăn dành cho tôi, vợ và đồ ăn của con. Tất cả bà cho vào hộp và ghi chú cẩn thận

Tôi quay hỏi vợ:

- Em nhờ mẹ làm đó hả?

- Không, em có bảo gì đâu, em cũng không đưa tiền luôn mà sao mẹ có tiền đi siêu thị mua một đống đồ cho con và cháu thế này. Ôi có cả những món anh thích, ngày thường em không cho anh mua thì nay mẹ mua đủ cả này. Có nhiều bim bim và sữa cho con nữa. Mẹ chu đáo quá.

Ảnh minh họa

Tôi có chút nghẹn ngào và hổ thẹn vì những suy nghĩ về bà trong những ngày qua. Tôi nhắc vợ:

- Sao em không bảo bà ở lại chơi với con và cháu ngoại thêm nữa, chẳng mấy khi bà lên chơi, vợ chồng mình cũng chưa đưa mẹ đi đâu chơi được.

Nói tới đây tôi mới chợt nhớ ra trong suốt 1 tháng qua mẹ vợ ở đây hầu như ban ngày tôi đi làm, tối về là đi uống bia với bạn, hôm thì đi thể thao,... rồi con gái hầu hết do một tay mẹ vợ chăm sóc. Bà giúp đỡ chúng tôi nhiều như thế, lại còn chủ động cho tiền các con, vậy mà tôi...

Tâm sự từ độc giả haian...

CHI CHI