Minh Hằng: "Khi ra đường hay gặp ai, chồng tôi đều hạnh phúc khoe vợ"

Bước vào chương mới cuộc đời với tư cách là người phụ nữ có gia đình, Minh Hằng đang tận hưởng hạnh phúc làm mẹ. Sự xuất hiện của bé Mỡ không chỉ khiến cuộc sống của cô thay đổi, mà còn trở thành cầu nối để cô thoải mái hơn khi trải lòng về "một nửa" thầm lặng của mình.

- Sau hành trình Đạp Gió 2025, Minh Hằng liên tục ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc. Có ý kiến cho rằng mọi thứ đang dừng ở mức "đẹp" nhưng chưa "đã tai". Chị suy nghĩ gì về điều này? 

Với tôi, âm nhạc hay bất kỳ khía cạnh nào liên quan tới nghệ thuật sẽ không có thước đo tiêu chuẩn nào, vì mỗi người có gu thưởng thức khác nhau. Trước giờ tôi làm việc có quy tắc, có ekip, nên sự lựa chọn ra mắt sản phẩm nào đều dựa trên tinh thần chung. Tôi biết mình đã nghỉ quá lâu từ lúc lập gia đình, sinh con nên khi trở lại, cách tiếp cận có thể sẽ không còn bắt kịp với dòng chảy âm nhạc chung. Cho nên, tôi phải tìm những người giỏi để hợp tác, luôn tin vào những chuẩn mực riêng của họ để giúp tôi phát triển. Còn những ý kiến trái chiều, xưa nay tôi luôn bình tĩnh đón nhận, có sự chắt lọc để cải thiện cho lần sau.

Nhìn lại, tôi thấy cách tiếp cận của khán giả với âm nhạc bây giờ nhanh hơn, nhưng cũng là một bài toán khó cho nghệ sĩ khi muốn giữ chân họ lâu hơn với các sản phẩm. Khi trở lại, tôi luôn làm những thứ mới mẻ, ưu tiên sự chỉn chu và âm nhạc phải tiệm cận màu sắc với thế giới. Là nghệ sĩ, tôi có nhiệm vụ "cập nhật" những điều mới cho khán giả, hoặc ít nhất không đi lùi so với những năm về trước.

- Sau thời gian dừng lại để ổn định cuộc sống hôn nhân, chị thấy lửa nghề hiện tại nhiều hơn hay đã vơi dần đi?

Thú thật, Minh Hằng của bây giờ vẫn quyết liệt nhưng sẽ không thể dồn 100% tập trung cho nghệ thuật như hồi còn trẻ. Tôi vẫn có sự "máu lửa" khi trở lại làm sản phẩm, phải chỉn chu, sự xuất hiện nào cũng phải đẹp nhất, nhưng vẫn cân bằng với chuyện chăm sóc gia đình. Thời gian biểu của tôi bây giờ được phân chia cụ thể hơn, sắp xếp để chu toàn nhiều vai trò: làm nghệ sĩ và làm vợ, làm mẹ. Bù lại, tôi điềm tĩnh và bớt đi sự bốc đồng sau khi đã có gia đình. 

- Thực tế Minh Hằng dù đã có hào quang và giữ được sự "máu lửa" của tuổi trẻ, nhưng khi quay lại vào thời điểm đã có gia đình cảm giác vẫn khó bắt nhịp với tốc độ phát triển chung. Có lúc nào chị thấy tiếc quãng thời gian mình lùi về phía sau?

Tôi là kiểu người suy nghĩ kỹ trước mọi quyết định, khi đã chọn thì không tiếc nuối. Để có vị trí như bây giờ, tôi đã phải lăn xả rất nhiều trong thanh xuân. Tôi trải qua nhiều giai đoạn, cột mốc thành công và có cả sự trải nghiệm đủ để chọn con đường tiếp theo. Với tôi, hạnh phúc cuối cùng vẫn là gia đình, là "bến đỗ" an toàn. Ở bên ngoài, mình có thể vấp ngã, khó khăn nhưng về nhà vẫn có nơi để nương tựa. Chúng ta luôn đứng trước những sự lựa chọn, kết quả nào cũng sẽ dẫn tới "được" và "mất".

Nhìn lại, tôi thấy may mắn vì sau hành trình làm nghề gần 2 thập kỷ, cái tên Minh Hằng vẫn được duy trì với nguồn năng lượng tích cực dành cho công việc và luôn làm mọi thứ nghiêm túc, chỉn chu. 

- Nói cách khác, Minh Hằng biết "đủ" và không tham lam?

Không, tôi vẫn tham lam nhé! Phụ nữ sau khi có gia đình, sinh con mà vẫn lăn xả làm việc như tôi bây giờ cũng thuộc loại hiếm (cười). Tôi không có áp lực phải đi làm, chỉ là mình yêu nghề nên mình chọn nỗ lực vì bản thân. Trong năm 2026, tôi còn rất nhiều kế hoạch muốn thực hiện và vẫn mong khán giả thấy được Minh Hằng ở nhiều khía cạnh khác nhau. 

- Sau 4 năm trở thành người phụ nữ của gia đình, sự trưởng thành về tính cách, suy nghĩ của chị thể hiện rõ nhất ở đâu?

Sự trưởng thành lúc này là mình "vô tri" với cuộc đời. Nghĩa là mình gạt đi những nỗi sợ, luôn nhắc bản thân không có điều gì là ghê gớm và mọi khó khăn đều có hướng giải quyết. Làm mẹ, tôi học điều này rõ nhất. Khi mới làm quen với sinh linh nhỏ, lúc con khóc, con đòi những điều không như ý…, thì tôi phải học cách thích nghi với tâm thế nhẹ nhàng.

- Trước đây, Minh Hằng gắn liền với châm ngôn sống "yêu bản thân". Khi có bé Mỡ, giữa những mong muốn của bản thân chị và con, điều gì sẽ được ưu tiên?

Bây giờ, quan điểm "yêu bản thân" của tôi vẫn chưa thay đổi, thậm chí càng khắc đậm sâu. Mọi thứ đến từ những việc đơn giản: ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, sinh hoạt khoa học, chơi thể thao, chăm sóc bản thân như cách mình mong muốn, ra đường mặc đồ đẹp, make up xinh… Khi mình quan tâm bản thân đúng cách thì mới có thể chăm sóc cho người khác.

- Bài học lớn nhất của chị trong hành trình làm mẹ là gì?

Đó là sự kiên nhẫn và lòng bao dung. Lúc trước, tôi khó chấp nhận lỗi sai, tự tạo lớp phòng vệ cho bản thân. Còn bây giờ, tôi nghĩ mọi lỗi sai đều có thể tha thứ. Bé Mỡ đã dạy tôi điều đó khi mình làm mẹ. 

Bây giờ tôi làm nghề không chỉ là vì bản thân, khán giả, mà còn vì con trai. Tôi làm nghệ thuật nghiêm túc, chỉn chu, trân trọng cái tên "Minh Hằng" vì nó sẽ gắn với con trai sau này. Đó là món quà tôi để dành cho hành trình tương lai của con.

- Cách chị giải phóng những cảm xúc tiêu cực, vượt qua trầm cảm sau sinh là gì? 

Tôi từng trầm cảm đến từ việc hormone thay đổi, sự thiếu sót của bản thân khi đối diện với em bé lần đầu tiên đến với cuộc đời mình. Lúc đó, tôi tự tin đã đọc rất nhiều sách, con bị vấn đề gì thì biết sẽ giải quyết thế nào... Nhưng mọi thứ không như mình nghĩ, và con mình cũng không giống con người ta (cười)

Tôi giống nhiều phụ nữ khác lúc mới sinh con, trông cũng xấu xí, đầu bù tóc rối, toàn thân hôi mùi sữa… Nhưng tôi hiểu điều này chỉ diễn ra ở đúng giai đoạn đó. Vì tôi suy nghĩ logic, biết sắp xếp và chuẩn bị tâm lý khi muốn có em bé nên mọi thứ cũng nhẹ nhàng. Tuy nhiên, lúc đó mình cũng cần sự hỗ trợ của gia đình, để có thời gian nghỉ ngơi và cân bằng cảm xúc.

- Ông xã Minh Hằng phản ứng thế nào khi thấy vợ làm việc nhiều như vậy?

Khi tôi hướng ra ngoài xã hội thì chồng sẽ phải hướng về nhà (cười). Anh ấy sẽ bù khuyết cho những thiếu sót của vợ. Anh chưa từng từ chối tôi điều gì. Miễn đó là thứ tôi yêu thích, đam mê, giúp cuộc sống gia đình tốt hơn thì anh sẵn sàng ủng hộ. 

Tôi luôn ghi nhận sự đóng góp của chồng từ những điều rất nhỏ. Nếu vợ đi làm thì anh sẽ cố gắng sắp xếp ở nhà để lo cho con. Tôi hiểu điều này khó vì xu hướng đàn ông thường sẽ thích lăn xả ngoài xã hội để kiếm tiền, làm việc và có tư duy phụ nữ cần ở nhà vun vén tổ ấm. Gia đình tôi quan điểm khác, nếu người này bận thì người còn lại sẽ cân bằng, thay phiên hỗ trợ và luôn tôn trọng nhau.

- Có lúc nào chị nghĩ kết hôn với người phụ nữ đẹp và giỏi sẽ "thiệt thòi" cho anh ấy? 

Tôi là "trang sức" của anh, sao mà thiệt thòi được (cười). Khi ra đường hay gặp ai, chồng tôi đều hạnh phúc khoe vợ. Mỗi chuyến đi chơi của anh đều có bàn tay vợ sắp xếp từng món đồ, chuẩn bị từng món ăn. Hay những giai đoạn bận rộn công việc, tôi vẫn có cách bù đắp sau cho chồng để anh cảm thấy hạnh phúc vì được quan tâm. Nói chung, tôi tự tin nói nếu không có sự vun vén của mình thì gia đình sẽ không được vận hành trơn tru như vậy. 

- Từ góc nhìn cá nhân, chị ủng hộ hay không đồng tình với suy nghĩ: "Phụ nữ đã đẹp và giỏi thì không cần đàn ông"?

Tôi từng nghĩ như vậy khi còn một mình, chỉ muốn tập trung phát triển bản thân, công việc. Thẳng thắn, tôi nghĩ phụ nữ khi đã có tiền, độc lập tài chính, công việc tốt thì không cần đàn ông. Cho đến khi mình nhận ra sự đồng hành của một người đàn ông sẽ hỗ trợ và giúp phụ nữ hoàn thiện những điều thiếu sót. Ở mỗi giai đoạn, cảm xúc của người phụ nữ sẽ thay đổi và cần trải nghiệm qua từng mối quan hệ. Sự trọn vẹn lúc này sẽ càng cho tôi quý những lúc chông chênh.

- Chăm chút bản thân xinh đẹp, đầy sức hút có phải là cách chị "giữ chồng"?

Không, anh ấy phải giữ tôi chứ (cười). Khi phụ nữ biết cách yêu thương và nâng giá trị bản thân đúng cách, họ sẽ có tâm lý vững vàng và biết nên làm gì để gia đình vui vẻ.

- Minh Hằng trước đây có sự dè chừng, cẩn trọng khi chia sẻ về bạn đời. Còn bây giờ chị cởi mở, thoải mái nhắc về anh ấy. Điều gì khiến chị thay đổi như vậy?

Tôi thay đổi nhiều từ lúc có gia đình, kể cả những mối quan hệ xung quanh. Trước đây, tôi hay thu mình, sống hướng nội và sợ chia sẻ những suy nghĩ bên trong. Tôi có nhiều nỗi sợ, nhưng mọi thứ thay đổi khi tôi lấy chồng. Tôi bắt đầu nghĩ thoáng hơn, hiểu bản thân sẽ có nhiều lúc cần được tâm sự, muốn được giãi bày khi yếu đuối. Tôi bình thường hóa mọi chuyện nhờ sự quan tâm của mọi người xung quanh, đặc biệt là ông xã.  

- Cách Minh Hằng khoe tổ ấm như thể chị đang muốn "đánh dấu chủ quyền"?

Không đâu. Tôi nghĩ mọi thứ thay đổi là quá trình tháo gỡ từng khúc mắc, xiềng xích bản thân tự bó buộc. Tới thời điểm, mọi thứ đến tự nhiên. Mình thoải mái vì muốn yêu cuộc sống, gia đình và muốn chia sẻ sự tích cực về hạnh phúc. Ông xã tôi cũng vậy, anh không sợ công chúng nhưng do trước đây chưa quen với nhịp độ nên có sự e dè. Bây giờ, anh cũng thoải mái để vợ đăng ảnh gia đình.

XEM VIDEO: Trang cá nhân của Minh Hằng ngập tràn những khoảnh khắc đáng yêu cùng con trai khi ở nhà.

- Tình yêu của chị dành cho chồng con được thể hiện nhiều nhất ở hành động nào?

Đó là cách tôi lo lắng cho chồng, chăm sóc và dạy dỗ con. Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện cách đây 2 tháng, tôi thẳng thắn hỏi anh: "Vợ có cần khắc phục điều gì không?". Anh bảo tôi của lúc này đã đủ với những mong muốn của anh. 

Những cuộc đối thoại giữa hai vợ chồng như thế là điều rất cần thiết, vì những người không hiểu nhau là do họ không chịu bình tĩnh để cùng nói chuyện. Những lần "tổng kết" như vậy sẽ giúp mọi người tự thấy cần thay đổi gì để phù hợp khi sống chung như một gia đình.

- Giá trị chị nhận được sau những món quà hàng hiệu ông xã tặng là gì?

Tôi là người thích bất ngờ, nên những món quà chồng tặng khiến tôi vui không xuất phát từ yếu tố vật chất. Từ khi yêu nhau đến khi sống chung, yếu tố bất ngờ là điều anh đặt lên hàng đầu và tiên quyết trong những dịp muốn lấy tình cảm từ vợ. Tôi là người quán xuyến, sắp xếp mọi thứ trong nhà nên để anh "qua mặt" được vợ là điều rất khó. Nhưng khi chồng làm được có nghĩa rằng anh đã nỗ lực rất nhiều và tôi trân trọng điều đó hơn là giá trị món quà.

- Cảm ơn những chia sẻ của Minh Hằng! 

DƯƠNG VŨ