Mổ dọc cứu con, 20 ngày nằm hồi sức: Mẹ trẻ 9X bước qua lằn ranh sinh tử để gặp con

Đối diện cửa tử, thứ níu người mẹ trẻ ở lại là con và để rồi 20 ngày sau, khoảnh khắc đầu tiên được ôm thiên thần nhỏ vào lòng đã xoa dịu mọi nỗi đau.

Có những hành trình làm mẹ nhẹ nhàng tựa giấc mơ, nhưng cũng có những hành trình được đánh đổi bằng sự kiên cường, nước mắt và cả khoảnh khắc đứng giữa lằn ranh sinh tử.

Với chị Huỳnh Ngọc, lần sinh bé thứ hai không chỉ là một ca vượt cạn, mà còn là cuộc chiến chạy đua với sự sống, nơi từng quyết định của bác sĩ phải tính bằng phút.

Từ một thai kỳ khỏe mạnh, mẹ bầu xinh đẹp bất ngờ rơi vào biến chứng ở những tuần cuối, buộc bác sĩ phải mổ cấp cứu. Vết mổ dọc dài, cuộc nằm hồi sức và phục hồi kéo dài hơn 20 ngày, và khoảnh khắc lần đầu chạm vào con trong tiếng mưa rơi ngoài cửa phòng đã trở thành ký ức không bao giờ phai.

Chị Ngọc sinh năm 1996, quê ở Đắk Lắk, đang sinh sống cùng gia đình ở TP.HCM. Sau 9 năm kể từ khi sinh bé đầu lòng, gia đình chị vừa đón thêm thành viên mới, hiện bé đã được 4 tháng tuổi.

Thai kỳ lần hai của chị ban đầu, khá "trộm vía" và nhẹ nhàng. Chị không nghén, không mệt mỏi, vẫn làm việc, đi chơi và thậm chí còn tham gia concert âm nhạc khi thai được 4 tháng. Thế nhưng, vào tuần thai thứ 36, mọi thứ bất ngờ rẽ sang hướng khác.

Một ngày nọ, chị Ngọc lên cơn sốt nhẹ nên quyết định đi khám và được chẩn đoán bị sốt xuất huyết. Chị nằm tại bệnh viện tư hai ngày, truyền dịch, giảm sốt rồi lại sốt trở lại, cứ liên tục như vậy. Kèm theo khó thở và cơn gò dồn dập khiến các bác sĩ lo ngại. Sau đó, chị được chuyển viện, tuy nhiên, bệnh viện tiếp theo cũng không nhận vì tình trạng của chị quá nặng.

Chị kể: “Lúc ấy, tôi cảm thấy rất lo lắng và nặng lòng. Bệnh viện dự tính chuyển tôi qua Bệnh viện Nhiệt đới, nhưng sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, họ quyết định giữ tôi lại để theo dõi trong vòng hai đến ba ngày. Khi thai kỳ được 36 tuần, tôi bắt đầu có dấu hiệu khó thở. Lúc đó, tôi sốt rất cao, nên bác sĩ quyết định mổ. Tỷ lệ thành công lúc đó gần như chỉ còn là hy vọng, vì phải cứu em bé trước và mẹ cần cố gắng rất nhiều để vượt qua giai đoạn khó khăn”. 

Khi đến bệnh viện Từ Dũ, chị Ngọc gần như không biết tình trạng của mình nghiêm trọng mức nào. Hầu như 100% mọi thông tin, giấy tờ đều do chồng làm việc với bác sĩ. Chị chỉ lo con có khỏe không, còn bản thân thế nào thì không nắm rõ. Đến lúc thai được 36 tuần và chị sốt cao, khó thở, quyết định mổ lấy thai được đưa ra. 

Chị Ngọc sinh bé thứ hai bằng một đường mổ dọc - điều không quá phổ biến ở thời điểm hiện nay, khi đa phần ca mổ thường là đường ngang. 

Vết mổ ban đầu vốn để cứu em bé nhanh nhất có thể. Nhưng chỉ 2 ngày sau sinh, chị Ngọc bắt đầu chảy máu răng, chảy máu mũi và xuất huyết trở lại. Máu không cầm được, chị phải vào ca mổ thứ hai để xử lý chảy máu bên trong.

“Khi tỉnh dậy sau ca mổ thứ hai, tôi cảm thấy giật mình khi biết tình trạng của mình nặng đến mức phải mổ dọc. Vết mổ nhìn rất đáng sợ. Nhiều người bất ngờ hỏi vì sao lại mổ dọc trong khi bây giờ người ta thường mổ ngang. Nhưng tình trạng của tôi quá nặng, nên phải làm vậy để cứu em bé nhanh nhất có thể”.

Không chỉ vậy, chị Ngọc còn bị tràn dịch phổi. Chị phải tập thở oxy, tập đi lại từng bước sau mổ. Em bé được chuyển sang bệnh viện Nhi Đồng, còn chị tiếp tục điều trị tại Từ Dũ. Suốt 20 ngày ròng rã, hai mẹ con không gặp mặt nhau, khoảng cách này đối với một bà mẹ mới “vượt cửa tử” sinh con thật dài đằng đẵng.

Trong suốt thời gian nằm hồi sức, chị Ngọc tủi thân khi nhìn những bà mẹ khác chỉ sau vài giờ đã được ôm con. Và từ một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ hiện tại của người mẹ 9X khiến chính bản thân chị khi nhìn lại, lẫn những ai theo dõi chị lâu nay, cũng không khỏi xót xa.

Xem clip: Chị Ngọc cởi mở chia sẻ cận vết mổ sau ca sinh khó, khiến nhiều người xót xa.

Ngày được bước vào phòng thăm con sau 20 ngày xa cách là khoảnh khắc chị Ngọc không bao giờ quên. Đó không chỉ là lần hội ngộ trong niềm vui, nước mắt giữa mẹ và bé, mà còn khẳng định rằng họ đã cùng nhau vượt qua ranh giới mong manh nhất của sự sống. Ngày hôm đó, trời cũng đổ mưa, cảm xúc như vỡ oà với người mẹ trẻ. 

“Trước lúc gặp con, tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm. Trong phòng, ai cũng có con, được đưa về phòng sau 4 tiếng, còn tôi thì phải nằm đó cả tuần không được gặp mặt con. Ý chí sống lớn nhất của tôi là chỉ mong được gặp con. Tôi đếm từng ngày, từng giờ để vào viện gặp con. Khoảnh khắc dâng trào nhất là khi tôi bước vào cánh cửa phòng mà em bé đang phải cách ly. Khi lần đầu chạm vào con, trời đổ mưa, tôi cảm nhận tình mẫu tử gắn kết giữa mình và con thật sự mạnh mẽ”.

Đối mặt với vô vàn thử thách, nhưng chị Ngọc và thiên thần nhỏ sắp chào đời không hề cô độc. Đội ngũ y bác sĩ, cả gia đình đều là điểm tựa lớn của chị. Mẹ, em trai, chồng chị, tất cả đều túc trực trước cửa phòng hồi sức.

Mọi người đều chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất và giấu sản phụ tình trạng của con nhỏ để chị khỏi lo lắng. Chồng chị Ngọc luôn đồng hành từ ngày biết tin có thai, chăm sóc dinh dưỡng, đưa đón đi khám, lo toàn bộ thủ tục với bác sĩ.

“Khi tôi phải mổ lần hai, cả gia đình đều lo lắng, chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Họ giấu tôi việc em bé cũng gặp vấn đề giống tôi, không cho tôi biết để tôi không lo lắng. Chồng lo cho tôi đến mức ngất đi”.

Lúc này, chị cũng nhớ con gái lớn vô cùng và cảm thấy buồn khi không thể tự tay chăm sóc con. Bé được gửi cho người thân trông coi và cũng rất hiểu chuyện, liên tục động viên khi được cho vào viện thăm mẹ. “Đến bệnh viện gặp mẹ, bé lớn khóc và bảo nói tôi nhất định phải khỏe. Nghe vậy tôi bật khóc”.

Chị Ngọc sinh theo gói dịch vụ khoảng 40 triệu đồng. Nhưng khi biến chứng xảy ra, tổng các chi phí từ lớn đến nhỏ lên đến hàng trăm triệu. “Nếu không có bảo hiểm thì tốn kém hơn nữa”, chị nói.

Trải qua hai lần sinh nở, chị Ngọc cảm nhận rõ sự trưởng thành của bản thân. Bước vào hành trình làm mẹ lần đầu từ năm 20 tuổi, chị có được sự mạnh mẽ, độc lập từ sớm, vừa làm việc vừa chăm sóc gia đình. 9 năm sau, sau lần “thập tử nhất sinh” khi sinh bé thứ hai, chị cảm thấy như được tái sinh và càng có trách nhiệm hơn trong hành trình làm mẹ.

Hiện tại, sau 4 tháng, sức khỏe chị Ngọc đã ổn định, vết mổ thi thoảng sẽ đau một chút khi thời tiết thay đổi, nhưng nhìn chung đã lành hẳn. Em bé phát triển tốt, mẹ bỉm đã đến phòng tập và dần lấy lại sắc vóc xinh đẹp thời son rỗi. Dù vết sẹo dọc còn đó, nó trở thành một minh chứng cho sự mạnh mẽ của người mẹ trẻ. 

Chị Ngọc về dáng rạng rỡ sau hai lần sinh nở.

Với những trải nghiệm của mình, 9X dành lời nhắn nhủ chân thành đến các chị em sắp bước vào hành trình làm mẹ, rằng: “Hãy chuẩn bị sức khỏe tốt, luôn giữ tinh thần tích cực. Đừng quên khám thai định kỳ và chọn nơi sinh uy tín. Và đặc biệt, sự chuẩn bị kỹ càng về mặt tài chính cũng rất quan trọng”.

Bây giờ, mỗi lần ôm con ngủ, nghe tiếng con cười hay cảm nhận đôi tay bé xíu níu lấy áo mình, chị thấy tất cả những đau đớn, sợ hãi và nước mắt đều được xoa dịu. Hành trình làm mẹ lần này không chỉ cho chị một em bé khỏe mạnh, mà quan trọng hơn, cho chị một phiên bản trưởng thành, bao dung và kiên cường hơn bao giờ hết. 

Chị biết rằng mình đã bước qua thử thách lớn nhất của đời làm mẹ, và từ đây, điều còn lại chỉ là yêu thương, nuôi dạy con nên người và biết ơn mỗi ngày được nhìn bé lớn lên bình yên.

MINH ANH