Sự tò mò, thích khám phá và thể hiện bản thân chính là những điều khiến trẻ nhỏ luôn làm ra được những việc khiến phụ huynh không thể ngờ.
Đặc biệt trong những ngày qua, khi trẻ nhỏ vừa bước vào kỳ nghỉ hè mới được nửa tháng, vì quá rảnh rỗi không phải học tập cũng không có việc để làm nhưng cha mẹ lại quá bận rộn không thể trông coi. Do đó, bé có thể làm những điều không tưởng, bố mẹ chỉ biết "dở khóc dở cười".
Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết "kêu cứu" mọi người cách giải quyết vụ việc.
Theo người này chia sẻ, sự việc chỉ được phát hiện khi mọi thứ đã xong xuôi và trò chơi của lũ trẻ đã kết thúc.
Trong video là hai nhóc tỳ chừng 3-4 tuổi đang hưởng thụ thành quả mà bản thân vừa làm được.
Người này cho biết, gia đình có tích trữ được một hũ mỡ lợn để dành cho việc nấu ăn, chiên rán thay dầu ăn. Tuy nhiên hai nhóc tỳ tưởng rằng đó là đồ có thể chơi được, là sáp vuốt tóc nên nhân lúc bố mẹ không để ý đã dùng tay bốc toàn bộ số mỡ lợn đó để bôi lên khắp mặt, đầu tóc, thậm chí là quần áo.
Sáp vuốt keo thế hệ mới, bảo hành suốt đời.
"Không phải tại con, là em rủ con làm".
Còn đâu hũ mỡ mẹ tiết kiệm từng chút một nữa.
Khi thấy các con đang nô đùa ầm ĩ mà bỗng im im, phụ huynh đoán chắc có việc chẳng lành nhưng cũng không thể ngờ tai họa tới mức này. Và giờ thì với hậu quả mà các con đã gây ra, gia đình không biết phải tắm rửa như thế nào mới sạch.
Đoạn clip được chia sẻ thu hút hàng triệu lượt xem cùng những bình luận đồng cảm đến từ hội cha mẹ bỉm sữa.
- Trẻ con chơi với nhau cứ thấy im lặng là chắc chắn có điềm.
- Thấy nó im lặng thì phải đi kiếm ngay. Chứ thế này chắc phải gội 10 lần.
- Này bỏ vô máy giặt quay đi chứ giặt gội bao giờ cho sạch.
- Cô nhìn 2 đứa con mà cô sang chấn tâm lý luôn.
- chuyên môn ngta gọi là hấp dầ.
- Bày cách cho mẹ nha, đầu tiên phải dùng dầu rửa bát vài lần, sau đó mới dùng tới dầu gội và sữa tắm. Nhưng cũng không chắc là sạch đâu nha.
- Ôi trời, không khác gì con tôi. Đổ chai nước mắm lên đầu rồi xoa, lại còn khen làm thế này thơm mà không cần nước hoa.
- Kiếp nạn mang tên khối nghỉ hè. Rồi giờ chắc không bao giờ dám cho nghỉ hè nữa.
- Nghỉ hè mà tốn tiền hơn đi học các con ạ.
Cùng ngắm thêm những hình ảnh hài hước khác từ "nhật kí của khối nghỉ hè" nhưng là kiếp nạn của bố mẹ:
Chơi chưa đã mà mẹ đã bắt về.
Con làm thế này, làm sao mẹ còn nhận ra con nữa.
Đến xấu hổ với thiên hạ mất thôi con ơi.
Có bàn chân lặng lẽ....
Đốt đống rơm đã là gì đâu ạ, nhiều cháu còn đốt nhà cơ.
Pha đốt nhà đi vào lịch sử từ khối nghỉ hè.
Xin lỗi rồi nhưng không biết có thật là thấy hối lỗi, lần sau không tái phạm không?
Mẹ trắng nõn luôn nha!
Tốn nhân lực quá cháu ơi.
Cháu quá báo, hại ông tổn thọ mất thôi.
Mẹ yên tâm, giờ có công nghệ nối tóc mà.
Xe bố xấu quá, con xin mẹ ít mặt nạ để dưỡng cho đẹp.
Ai bảo mua cho bộ quần áo khiến người ta quá mê.