Một lần giúp người lạ, cô gái nhận quà suốt 8 năm từ cụ ông ở cách xa hàng trăm km

Mỗi mùa trái cây đến, Giả Vĩnh Đình lại chờ một kiện hàng từ Sơn Đông. Suốt gần 8 năm, cụ ông cô từng tình cờ giúp đỡ trên tàu điện ngầm vẫn đều đặn gửi những món quà quê nhà để bày tỏ lòng biết ơn, biến một cuộc gặp ngắn ngủi thành tình thân kéo dài gần một thập kỷ.

Cuối tháng 5 vừa qua, Giả Vĩnh Đình tiếp tục nhận được một thùng anh đào lớn từ cụ ông Tôn Hồng Chính. Đây đã là năm thứ 9 liên tiếp cô nhận món quà đặc biệt từ người đàn ông từng xa lạ với mình.

Trải qua đợt mùa màng bất thường, thời tiết thì bất lợi khiến nhiều vườn anh đào ở Sơn Đông bị ảnh hưởng, sản lượng sụt giảm đáng kể. Dù vậy, cụ ông vẫn cẩn thận chọn những quả to và đẹp nhất để gửi cho cô gái ở Bắc Kinh.

do-thi-bac-kinh-1783073304.webp
Đô thị Bắc Kinh rộng lớn. (Nguồn: Internet)

"Tôi chưa từng thấy quả anh đào nào lớn như vậy", Giả Vĩnh Đình chia sẻ. Ít ai biết rằng, mối quan hệ thân thiết ấy bắt đầu từ một cuộc gặp tình cờ trên chuyến tàu điện ngầm số 5 ở Bắc Kinh vào năm 2018.

Hôm đó, cụ ông Tôn Hồng Chính đang loay hoay tìm đường. Thấy ông đi một mình, Giả Vĩnh Đình chủ động đến hỏi thăm, chỉ đường và còn lấy hơn 100 nhân dân tệ (khoảng 380.000 đồng) đưa cho ông để phòng khi cần dùng. Trước khi chia tay, cô còn để lại số điện thoại và dặn: "Nếu ở Bắc Kinh có chuyện gì cần giúp, ông cứ gọi cho cháu".

Vài tháng sau, vào dịp Quốc khánh, Giả Vĩnh Đình bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cụ ông. Ông nói lựu trong vườn nhà đã chín và muốn gửi một ít lên Bắc Kinh để cảm ơn cô.

Để chuẩn bị món quà đầu tiên, ông tự tay hái 8 quả lựu lớn nhất trong vườn, gói thêm lạc đã bóc vỏ cùng những quả lê được người thân biếu rồi cẩn thận gửi đến cho cô gái.

Kể từ đó, những kiện hàng từ Sơn Đông trở thành điều quen thuộc trong cuộc sống của Giả Vĩnh Đình. Mỗi mùa nông sản, cụ ông lại gửi đặc sản đúng vụ như anh đào, lựu, lê, lạc, hạt dẻ hay kê vàng.

Về phía mình, mỗi khi bắt gặp món ngon hoặc đặc sản địa phương, cô cũng chuẩn bị quà gửi ngược lại cho ông.

Theo Giả Vĩnh Đình, cụ ông luôn sợ cô từ chối nên thường gửi hàng trước, sau đó mới nhắn mã vận đơn để cô ra nhận.

"Giờ đây tôi không còn bất ngờ nữa. Mỗi khi đến mùa trái cây ở Sơn Đông, tôi gần như biết mình sẽ sớm nhận được một kiện hàng", cô nói.

son-dong-trung-quoc-1783073497.jpg
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Không chỉ dừng lại ở việc trao đổi quà quê, hai gia đình còn giữ liên lạc thường xuyên. Giả Vĩnh Đình trở nên thân thiết với con trai và cháu trai của cụ ông.

Cháu trai ông Tôn cho biết, năm nay do thời tiết không thuận lợi, nhiều quả anh đào trong vườn bị hư hại. Để gửi món quà tốt nhất cho Giả Vĩnh Đình, cả gia đình đã mua thêm anh đào bên ngoài rồi cùng nhau lựa từng quả chất lượng nhất.

"Có đặc sản gì đúng mùa, chúng tôi lại gửi thứ đó", người cháu chia sẻ.

anh-anh-483-1782976498.jpg
Một lần giúp đỡ người lạ đã mở ra mối duyên đặc biệt giữa cô gái ở Bắc Kinh và cụ ông đến từ Sơn Đông. (Nguồn: Trang tin 163)

Sau gần một thập kỷ, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trên chuyến tàu điện năm nào đã trở thành một tình thân đặc biệt. Từ hai người hoàn toàn xa lạ, họ dần xem nhau như người trong gia đình, duy trì sự quan tâm bằng những món quà giản dị nhưng chứa đựng nhiều tình cảm.

"Đó là một mối duyên rất đẹp", cháu trai cụ ông nói.

Hoàng Uyên (t/h)