Mua penthouse cho con gái ở một mình, mẹ òa khóc khi thấy cảnh sống của bé mỗi ngày trong đó

Người mẹ cứ nghĩ rằng con gái có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc trong căn nhà bố mẹ mua cho.

Để mang đến cho con cái một cuộc sống chất lượng thì tiền bạc và vật chất là những thứ quan trọng nhưng không phải là tất cả. Bố mẹ cần phải hiểu rằng, so với những thứ ấy, có một điều mà trẻ cần hơn cả, đó chính là sự yêu thương và được gần gũi bố mẹ mỗi ngày.

Một câu chuyện được chia sẻ trên một chương trình truyền hình đã gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung và khiến rất nhiều bậc cha mẹ có mặt lúc đó phải nghẹn ngào xúc động.

Theo đó, một bé gái chừng 7 tuổi đã tham gia chương trình cùng bố mẹ. Cô bé cho người dẫn chương trình và khán giả xem bức tranh em vừa vẽ trong lúc trang điểm để ghi hình. Bức tranh có tựa đề là "Gia đình yêu thương".

Bé gái khoe cho mọi người xem bức tranh mình vừa mới vẽ.

Trong bức tranh, cô bé vẽ hai con vật là con lợn và con chim cùng ngôi nhà của bé ở Trịnh Châu. Trong ngôi nhà ấy có bố và mẹ của bé. Cô bé đã dùng bút nối tất cả những thứ đó trong bức tranh lại với nhau tạo thành một sự gắn kết.

Nói về bức tranh của mình, bé gái cho hay, cô bé muốn được ở bên cạnh những người thân yêu mãi mãi. Vừa chia sẻ, bé gái vừa rưng rưng, đôi mắt nhìn xa xăm, buồn man mác.

Cô bé khóc liên tục khi chia sẻ những suy nghĩ của mình.

Hóa ra phía sau bức tranh ấy là một câu chuyện đặc biệt. Bố mẹ của cô bé có mặt tại chương trình đã òa khóc khi xem bức tranh con gái vẽ, họ lặng người đi một lúc lâu mới dám chia sẻ.

Được biết, gia đình đã chi số tiền rất lớn để mua một căn biệt thự triệu đô ở Thủ đô Bắc Kinh. Tuy nhiên, cặp bố mẹ vẫn sống ở Trịnh Châu còn gửi con gái lên sống ở căn biệt thự đó với mục đích để bé đi học múa mỗi ngày, họ muốn đào tạo bé trở thành một vũ công xuất sắc.

Để đạt được kỳ vọng đó, gia đình 3 người đành phải sống xa nhau. Trong suốt khoảng thời gian diễn ra những chia sẻ, bé gái liên tục khóc nức nở, nghẹn ngào và đau lòng. Người mẹ của bé gái cũng òa thóc theo con.

Không chỉ bố mẹ bé gái mà tất cả những bậc phụ huynh khác có mặt trong chương trình đều xúc động trước những chia sẻ.

Người dẫn chương trình đã chỉ ra rằng không có yếu tố khiêu vũ nào trong bức tranh của đứa trẻ. Một nhà giáo dục có mặt lúc đó cũng nghẹn ngào bình luận: "Nhiều phụ huynh áp đặt ước mơ của mình lên con cái dưới danh nghĩa tình thương. Bất kể con cái có thực sự tài giỏi hay không, họ vẫn bắt con cái phải cố gắng, chịu áp lực vượt quá độ tuổi để thực hiện cái gọi là ước mơ. Chúng ta có thể làm cho tình trạng này xảy ra ít thường xuyên hơn không?".

Có lẽ cô bé thực sự có năng khiếu nhảy múa, và cha mẹ bé đã không tiếc tiền để đào tạo con, thật tốt khi họ coi trọng việc giáo dục con mình như vậy.

Tuy nhiên, từ tiếng khóc liên tục của đứa trẻ, chúng ta có thể thấy rằng cô bé không vui. Thay vì nhảy múa, đứa trẻ hy vọng có thể tự do nuôi thú cưng yêu thích của mình, sống trong một gia đình ấm áp và yêu thương, và ở bên những người bé thương mãi mãi.

Đây là một yêu cầu rất phổ biến, nhưng lại trở thành điều xa xỉ đối với cô bé. Có đáng không khi để trẻ em rời xa gia đình ấm áp và thiếu vắng sự yêu thương của những người thân yêu khi còn nhỏ chỉ vì cái gọi là kỹ năng và ước mơ?

Là cha mẹ, chúng ta có thể hiểu được rằng chúng ta muốn con mình có hứng thú và có được kỹ năng khi chúng lớn lên, như tên gọi của nó, các lớp học sở thích phải dựa trên sở thích của chính trẻ. Sở thích của cha mẹ không giống với sở thích của con cái.

Nhiều bậc cha mẹ tin rằng con cái là sự tiếp nối cuộc sống của chúng ta và áp đặt sở thích, thú vui và những ước mơ chưa thành hiện thực của mình lên con cái. Nhưng trẻ em sinh ra là những cá nhân độc lập, có sở thích, thú vui và ước mơ riêng. Tất cả những gì cha mẹ phải làm là khám phá sở thích của con, hướng dẫn và khuyến khích con cái theo đuổi ước mơ của mình.

Ảnh minh họa

Để khám phá sở thích của trẻ, điều đặc biệt quan trọng là cha mẹ phải đồng hành cùng trẻ. Trong giao tiếp hàng ngày với con cái, cha mẹ có thể chú ý đến lời nói và hành động của con, khám phá sở thích của con. Đồng thời, cha mẹ có thể hiểu và phân tích đầy đủ ngôn ngữ, hành động và tư duy logic của con để khám phá và bồi dưỡng tiềm năng của con tốt hơn. Mỗi đứa trẻ đều có tài năng riêng. Điều quan trọng là cha mẹ có con mắt "tinh tường" để phát hiện ra tài năng của chúng hay không?

Những bậc phụ huynh cẩn thận sẽ thấy rằng sở thích của con mình thay đổi thường xuyên. Hôm nay chúng có thể thích vẽ tranh, ngày mai chúng có thể thích ca hát, điều này khiến cha mẹ bối rối không biết phải làm gì. Bởi vì sở thích của các nhóm tuổi khác nhau cũng có những đặc điểm khác nhau. Sở thích của trẻ nhỏ thường không bền vững, không ổn định.

Nghiên cứu tại Hoa Kỳ cho thấy sở thích của trẻ em sau 12 tuổi có xu hướng ổn định hơn so với trẻ em trước 12 tuổi. Trong thời thơ ấu, cha mẹ nên hỗ trợ và khuyến khích trẻ dựa trên sự thay đổi sở thích của trẻ và để trẻ thử nhiều hơn.

Trẻ em vốn thích vui chơi. Chúng ta không thể để chúng muốn làm gì thì làm. Chúng ta nên để chúng học nếu chúng muốn và từ bỏ nếu chúng không muốn. Điều này đòi hỏi cha mẹ phải tạo cho con áp lực thích hợp và buộc chúng phải kiên trì khi chúng lười biếng. Cha mẹ cần tìm đúng “mức độ”. Nếu quá dễ dãi, sẽ không phát huy tác dụng giám sát và thúc đẩy, còn nếu quá nghiêm khắc, sẽ dễ kích thích trẻ nổi loạn và buồn chán, khiến trẻ mất hứng thú.

Nuôi dưỡng sở thích của trẻ chính là dạy trẻ cách đưa ra lựa chọn và kiên trì trong quá trình đó, nuôi dưỡng tư duy độc lập khi hòa đồng với cha mẹ và bạn bè, và làm việc nhóm để cuối cùng có được một cá tính độc đáo, đây sẽ là tài sản quý giá trong cuộc sống của con.

CHI CHI