Nam diễn viên bị bán vào ổ buôn người 3 lần trong 4 ngày, bạn gái "gánh còng lưng", bay sang tận nơi giải cứu

Phim tài liệu về hành trình giải cứu nam diễn viên Vương Tinh khỏi ổ buôn người đã chính thức lên sóng.

Ngày 7/10 mới đây, bộ phim tài liệu mang tên "Ký sự triệt phá lừa đảo viễn thông Bắc Myanmar" đã chính thức lên sóng trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc. Bộ phim tài liệu đã tiết lộ toàn bộ vụ việc nam diễn viên Vương Tinh sa lưới ổ buôn người từng gây rúng động hồi năm 2025, cũng như quá trình triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo, buôn bán người xuyên biên giới tại khu vực miền Bắc Myanmar.

Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ cuối năm 2024, Vương Tinh thấy một thông báo tuyển diễn viên trên một nhóm chat WeChat. Người đăng là một tài khoản có tên "Nhan Thập Lục", tự xưng là trợ lý đạo diễn của tập đoàn giải trí GMM Thái Lan. Hắn cho biết đang tìm kiếm diễn viên cho một dự án mới ở Thái, thù lao đóng phim lên tới 2.500 NDT/ngày (khoảng 9,5 triệu đồng). Sau đó, đối phương thậm chí còn mua trước vé máy bay khứ hồi từ Thượng Hải đi Bangkok và đặt trước khách sạn cho Vương Tinh.

Theo Vương Tinh, từ lúc nhận được thông tin casting dự án đến khi chuẩn bị bay sang Thái Lan, anh đều làm việc với Nhan Thập Lục, chứ không trao đổi trực tiếp với người sản xuất hay đạo diễn Thái Lan được nhắc tên trong thông báo tuyển dụng diễn viên. Thậm chí, anh không được ký hợp đồng lao động. Dù vậy, nam diễn viên vẫn đinh ninh rằng sau khi sang Thái mình mới được trực tiếp gặp ekip. Do chẳng nghĩ đến chuyện bản thân bị lừa đảo, anh quyết định một mình sang Thái Lan.

Vào lúc 4 giờ sáng ngày 3/1/2025, Vương Tinh đáp chuyến bay đến Bangkok, Thái Lan. Sau đó, anh được một chiếc xe do Nhan Thập Lục sắp xếp đón đi. Tuy nhiên, tài xế không đi theo địa chỉ khách sạn dự kiến ban đầu mà dùng lý do "đổi khách sạn" để thay đổi hướng đi, lái xe về phía huyện Mae Sot, tỉnh Tak ở miền Bắc Thái Lan.

Lúc 10 giờ cùng ngày, Vương Tinh cập nhật bài đăng WeChat Moments cuối cùng, vị trí hiển thị tại huyện Phop Phra (Dạ Tốc), Thái Lan, kèm dòng trạng thái: "Biên giới Thái - Myanmar, khởi đầu năm 2025 đầy bùng nổ".

Gia Gia - bạn gái của Vương Tinh cho biết, từ rạng sáng đến trưa ngày 3/1, họ luôn giữ liên lạc trực tuyến và chia sẻ lộ trình bản đồ. Vương Tinh bị yêu cầu đổi sang một chiếc ô tô khác gần một siêu thị, và tiếp tục đi về phía biên giới Thái Lan - Myanmar. Lúc này, anh đã nhận ra tình hình không ổn. Trước khi khởi hành, Vương Tinh từng giao ước với bạn gái anh rằng nếu gặp nguy hiểm ở nước ngoài, anh sẽ gửi một câu có vẻ bình thường là "Đã cho mèo ăn chưa".

Khi nhận thấy mình có thể gặp nguy hiểm, Vương Tinh đã lén gửi câu này cho bạn gái và sau đó mất liên lạc. Gia Gia phát hiện bất thường nên đã lập tức thu thập dữ liệu vị trí của bạn trai và báo cảnh sát.

Ngày 3-4/1/2025, Gia Gia cùng em trai Vương Tinh đã hai lần trình báo với Công an Thượng Hải và liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan, nhưng được thông báo phải lập án tại Thái Lan, phía đại sứ quán cũng khuyên nên đến trực tiếp đồn cảnh sát huyện Mae Sot (Mê Sốt) để trình báo. Bạn gái nam diễn viên còn đăng bài cầu cứu trên mạng xã hội, cho biết Vương Tinh sang Thái Lan để gia nhập đoàn phim và đã mất liên lạc ở biên giới Thái – Myanmar.

Bài đăng sau đó lan toả mạnh mẽ nhờ được nhiều diễn viên như Cung Tuấn, Triệu Nhất Bác… chia sẻ rộng rãi. Ngày 6/1/2025, Gia Gia cùng em trai Vương Tinh đến Thái Lan báo cảnh sát địa phương và nhận được sự giúp đỡ từ Đại sứ quán. Chỉ một ngày sau khi lập án, Vương Tinh được xác nhận tìm thấy trên lãnh thổ Myanmar và chính thức đoàn tụ với bạn gái vào ngày 8/1/2025. Đêm 10/1, dưới sự hộ tống nghiêm ngặt, anh lên chuyến bay rời Bangkok và hạ cánh an toàn tại sân bay Phố Đông (Thượng Hải) vào rạng sáng 11/1/2025.

Theo nam diễn viên, tòa nhà nơi anh ở có ít nhất 50 người, trong khi một tòa nhà khác có người đến từ rất nhiều quốc gia. Chỉ trong 4 ngày, nam diễn viên bị bán qua tay tới 3 khu khác nhau. Các đối tượng ở hang ổ lừa đảo còn yêu cầu anh cạo trọc đầu, gõ phím và học kịch bản lừa đảo nhưng anh vẫn chưa chính thức gọi điện.

Tuy nhiên, điện thoại Vương Tinh bị chúng lấy đi vay nặng lãi qua mạng hàng chục ngàn NDT. Trở về nước, anh đối mặt với cảnh nợ nần chồng chất, cuộc sống vô cùng chật vật, có lúc phải nhờ bạn gái Gia Gia hỗ trợ tài chính để trả góp số nợ từ trên trời rơi xuống.

Khi cùng bạn gái tham gia show Thực Tập Sinh Chốn Công Sở - Mùa Tài Chính, cặp đôi cho biết kế hoạch kết hôn bị hoãn lại do áp lực tài chính từ vụ lừa đảo. Nữ diễn viên từng hợp tác với Vương Tinh cũng tiết lộ thu nhập của anh trước khi mất tích rất bấp bênh - chưa tới 208 NDT/ngày, cộng thêm khoản nợ khổng lồ khiến anh chưa đủ khả năng lo sính lễ và nhà cửa. Tuy nhiên, Gia Gia – bạn gái Vương Tinh thẳng thắn tuyên bố không cần sính lễ và không muốn thúc ép bạn trai sớm tổ chức đám cưới.

Tháng 4/2025, khi tham gia show truyền hình về diễn xuất, phía chương trình đã yêu cầu Vương Tinh "diễn lại cảnh bị bắt cóc và gọi điện cho bạn gái". Sự việc khiến anh suy sụp, khóc nức nở đến mức mất kiểm soát ngay trên sóng truyền hình. Làn sóng phẫn nộ bùng lên dữ dội từ khán giả, lên án chương trình đã vô cảm "câu view" trên nỗi đau của nam diễn viên.

Trải qua biến cố sinh tử, Vương Tinh bày tỏ thái độ cứng rắn với truyền thông. Anh tuyên bố từ chối mọi lời mời đóng phim về đề tài buôn người nếu dự án đó chỉ nhằm mục đích "ké fame" sự việc của mình, và chỉ đồng ý hợp tác nếu tác phẩm mang thông điệp cảnh tỉnh chân chính.

Tháng 10/2026, nhìn lại toàn bộ sự việc, Vương Tinh chia sẻ trên trang cá nhân: "Dẫu trải nghiệm đó đầy rẫy những giày vò và khổ ải, nhưng nếu nó có thể khiến những góc khuất pháp lý được phơi bày, đổi lấy sự bình an cho nhiều người khác, thì đó cũng là một sự thành toàn. Pháp lưới lồng lộng, thưa mà khó lọt. Chính nghĩa sẽ không bao giờ vắng mặt."

MẪN HIỀN