Nam diễn viên từng bỏ nghề đi làm bất động sản, gặp biến cố ở Trại Buôn Người, vợ lặng lẽ bổ cam chăm chồng

Sau 17 năm làm nghệ thuật, Tùng Mint như "tái sinh" ở tuổi 40 với show Anh trai vượt ngàn chông gai và bom tấn điện ảnh Trại Buôn Người.

Tùng Mint là gương mặt quen thuộc với khán giả từ những năm 2000, từng được biết đến qua hình ảnh B-boy và vai Dương trong Bước nhảy xì tin. Sau 17 năm theo đuổi nghệ thuật, nam diễn viên có một hành trình không hề bằng phẳng. Có thời điểm anh tự ti đến mức không dám thừa nhận những thành công của mình, thậm chí quyết định rời nghệ thuật để thử sức với công việc môi giới bất động sản.

Nhưng rồi Tùng Min nhận ra mình vẫn thuộc về sân khấu và phim ảnh. Anh trở lại tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và tìm thấy một phiên bản khác của chính mình. Trong chương trình Sao Check phát trên VTV, nam diễn viên lần đầu chia sẻ nhiều hơn về những năm tháng mất tự tin, biến cố khi đóng Trại Buôn Người và người vợ âm thầm đồng hành cùng anh trong thời điểm khó khăn nhất.

17 năm làm nghề nhưng có 10 năm mắc kẹt trong cái bóng của một vai diễn

Tùng Mint bước vào nghệ thuật từ khá sớm và đến nay đã có khoảng 17 năm làm nghề. Thế nhưng, điều đáng nói là trong hành trình ấy có tới 10 năm anh không đủ tự tin bước ra ngoài để mọi người nhận ra mình. Vai Dương trong Bước nhảy xì tin năm 2009 từng mang lại cho Tùng Min sự chú ý lớn, nhưng thành công ấy cũng trở thành một cái bóng mà anh mất nhiều năm mới có thể bước qua.

Nam diễn viên thừa nhận mình từng không vượt qua được hình ảnh Dương. Vai diễn quá thành công khiến nhân vật như “ăn sâu” vào anh. Có những lúc Tùng Mint tự nói với chính mình: “Dương ơi, đừng ám tôi nữa, đừng có đi theo tôi nữa”.

Điều đáng buồn hơn là anh bắt đầu nhìn bản thân bằng một ánh mắt rất tự ti. Dù có những bộ phim hay hoặc đạt được thành công nhất định, Tùng Mint vẫn không thoải mái để nói về điều đó. Trong khi ấy, anh luôn nhìn bạn bè, đồng nghiệp và cảm thấy họ đang ở một vị trí mà mình ngưỡng mộ. “Anh luôn nhìn bản thân mình với một khía cạnh rất thấp. Anh tự đánh giá thấp mình”, Tùng Mint chia sẻ.

Chính vì vậy, việc tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai không chỉ đơn giản là một lần trở lại sân khấu. Với anh, đây còn là cơ hội để bước ra khỏi vùng an toàn và một lần nữa được đứng trên sân khấu bằng chính con người mình.

Sau chương trình, Tùng Mint nhận ra mình có những điều đặc biệt mà trước đây chưa từng nhìn thấy. Anh trở nên tự tin hơn và bắt đầu nghĩ nghiêm túc về việc thực hiện một sản phẩm âm nhạc dành tặng những khán giả đã yêu mến mình.

Từ một người vốn thích hình ảnh đơn giản, thậm chí ghét makeup và những bộ trang phục quá cầu kỳ, Tùng Mint cũng thay đổi khá nhiều. Anh bắt đầu chăm sóc da, dùng serum, đắp mặt nạ và chú ý hơn đến diện mạo. Sự thay đổi này khiến ngay cả Pông Chuẩn - vợ anh - cũng nhiều lần bất ngờ.

Từng bỏ nghệ thuật đi làm bất động sản rồi nhận ra mình không thuộc về công việc ấy

Không phải lúc nào Tùng Mint cũng chắc chắn rằng mình sẽ tiếp tục làm nghệ thuật. Có khoảng thời gian anh muốn từ bỏ nghề và chuyển hướng sang lĩnh vực thể thao, võ thuật. Sau đó, nam diễn viên có hơn 1 năm làm nhân viên bất động sản. Anh hài hước miêu tả rằng mình cũng đi giới thiệu cho khách căn hộ này 1 phòng ngủ, căn kia 3 phòng ngủ, tiện ích của từng dự án thế nào… Nhưng sau một thời gian, Tùng Mint nhận ra công việc ấy không phù hợp với mình.

Anh quyết định quay lại nghệ thuật vì hiểu rằng đây mới thực sự là con người mình. Dù con đường phía trước có nhiều khó khăn, đam mê quá lớn khiến anh không thể hoàn toàn rời bỏ. Vì thế, cơ duyên đến với Anh trai vượt ngàn chông gai khiến Tùng Min có cảm giác như một điều mình từng tin tưởng và mong muốn từ lâu cuối cùng đã xảy ra.

Không chỉ muốn diễn xuất, hiện tại Tùng Mint còn muốn được hát, muốn trở thành một nghệ sĩ đứng trên sân khấu với micro hoặc một nhạc cụ. Anh nói mình “tìm được mình” trong những khoảnh khắc như vậy.

Biến cố ở Trại Buôn Người khiến mọi thứ từng đứng trước nguy cơ chấm dứt

Nếu Anh trai vượt ngàn chông gai giúp Tùng Mint tìm lại sự tự tin thì Trại Buôn Người lại mang đến một biến cố khiến anh từng nghĩ con đường nghệ thuật của mình có thể chấm dứt.

Với Tùng Mint, dự án này có ý nghĩa đặc biệt. Sau hơn 10 năm làm nghề, anh xem đây là một cơ hội lớn để chứng minh những kỹ năng đã tích lũy và được xuất hiện với tư cách một diễn viên hành động. Anh đặt rất nhiều tâm huyết vào bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và tự hứa sẽ làm hết những gì mình đã trau dồi trong suốt nhiều năm.

Thế nhưng tai nạn xảy ra. Sau khi bị thương, Tùng Mint phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lộc Ninh. Bác sĩ nhận định tình trạng của anh rất nặng và khả năng bị liệt rất lớn. Khi được chuyển lên Bệnh viện 175, anh tiếp tục nhận cảnh báo tương tự.

Ban đầu, nam diễn viên vẫn chưa hình dung hết mức độ nghiêm trọng. Nhưng khi tỉnh lại, anh nhận ra phần thân dưới không còn cảm giác. “Lúc đấy anh mới suy nghĩ là hết rồi. Mọi thứ có thể chấm dứt rồi”, Tùng Min nhớ lại.

Điều khiến anh suy sụp không chỉ là nỗi lo không thể tiếp tục làm diễn viên hành động. Anh còn nhìn lại gia đình và nghĩ đến Pông Chuẩn - người vợ đã chăm sóc, theo anh từng ngày, từng giờ trên phim trường. Tùng Mint hiểu rằng nếu bản thân không thể tiếp tục thì lý tưởng trở thành diễn viên hành động xuất sắc mà anh theo đuổi bấy lâu cũng có thể phải dừng lại.

Bác sĩ thậm chí cho biết với chấn thương này, anh có thể phải mất 9-10 tháng mới ngồi dậy được và nguy cơ liệt rất cao. Có một câu nói khiến Tùng Mint nhớ mãi: “Chỉ cần 1 mm nữa thôi là không cứu được”.

Nhưng nam diễn viên không cho phép mình nghĩ rằng sẽ không thể đi lại. Anh tập từng chút một, tự làm những việc mà người khác muốn hỗ trợ. Ngay cả khi cần đứng dậy để đi vệ sinh, anh vẫn từ chối sự giúp đỡ vì tin rằng mình phải tự đi được. “Ngày này qua ngày kia, lúc đấy anh sống bằng niềm tin nhiều hơn”, anh nói.

Điều đáng kinh ngạc nhất là quá trình hồi phục của Tùng Mint diễn ra vô cùng thần tốc, chỉ mất khoảng hơn 1 tháng để anh quay lại công việc. Ngay cả vị bác sĩ hỗ trợ anh cũng đặt câu hỏi bởi trong nhiều năm làm nghề, ông chưa từng thấy một trường hợp tiến triển nhanh như vậy.

Tùng Min cho rằng điều giúp mình vượt qua không chỉ là sự hỗ trợ về y tế mà còn là niềm tin. Anh chưa bao giờ cho phép bản thân nghĩ rằng mình sẽ phải ngồi xe lăn mãi mãi.

Vợ lặng lẽ bổ cam, mua cơm, chăm chồng và không trả lời một câu hỏi

Trong hành trình ấy, Pông Chuẩn là người ở cạnh Tùng Mint nhiều nhất. Khi ở bệnh viện, anh từng hỏi vợ: “Nếu bây giờ anh không tham gia được chương trình nữa thì sao?”. Pông không trả lời. Cô chỉ lặng lẽ bổ cam, mua nước, mua cơm và tiếp tục chăm sóc chồng mỗi ngày.

Câu hỏi ấy bị bỏ trống, nhưng chính sự im lặng lại trở thành một cách động viên rất đặc biệt. Pông không nói rằng mọi chuyện sẽ ổn, cũng không ép anh phải mạnh mẽ. Cô chỉ ở đó.

Đến ngày Tùng Mint lần đầu được ngồi xe lăn trở về nhà, anh nhìn thấy bà xã đang đứng trong khu vườn trước cửa. Khoảnh khắc ấy khiến anh nhận ra mọi chuyện có lẽ “đâu có gì tệ đến mức đấy”. “Tôi vẫn phải đứng được ở trên sân khấu của Anh trai vượt ngàn chông gai”, anh tự nhủ.

Với Tùng Mint, động lực lớn nhất trong quá trình hồi phục chính là vợ. Điều thú vị là hai vợ chồng không phải kiểu luôn dành cho nhau những lời ngọt ngào. Nam nghệ sĩ thậm chí nói tình cảm của họ “kỳ quái”, bởi cả hai gần như không nhắn những câu kiểu “em yêu anh”, cũng chẳng thường xuyên nói những lời sến súa.

Có một lần, họ đi cùng nhau, như thường lệ anh nắm tay vợ. Nhưng hôm đó Tùng Mint bất chợt đan các ngón tay vào tay Pông. Cô quay sang nhìn chồng rồi bật cười: "Ôi Tùng ơi, nổi da gà đấy Tùng".

Sau tất cả những biến cố, nam diễn viên không còn muốn đặt mình trong giới hạn của một vai diễn từng rất nổi tiếng. Anh muốn được hát, được đứng trên sân khấu, được thử sức với những điều trước đây từng khiến bản thân tự ti.

YẾN NGUYỄN