Nắng nóng, tôi bật điều hòa suốt đêm cho con ngủ, sáng hôm sau ngỡ ngàng khi thấy hành động của mẹ chồng

Cả năm, vợ chồng con cái chúng tôi chỉ về 2-3 lần nhưng lần nào về, mẹ chồng tôi đều không vui. Không biết tôi có nên cho các con về với ông bà nữa không?

Nghỉ lễ 5 ngày nên vợ chồng tôi bồng bế 3 con nhỏ về quê với ông bà nội trước 1 ngày cho đỡ đông đúc. Định rằng sẽ ở bên nội cả 6 ngày nhưng được 3 ngày, các con đã giục tôi đi.

Nguyên do cũng chỉ liên quan đến cái điều hòa.

Ảnh minh họa

Những ngày này về quê khá nắng nóng nhưng trong phòng của nhà tôi lại không có điều hòa. Ngược lại, phòng ông chú - em trai chồng tôi ở bên cạnh lại có điều hòa. Dù cả hai đều đi vắng quanh năm nhưng khi lắp điều hòa, bố mẹ chồng ở nhà quyết định lắp bên phòng em chồng một chiếc còn phòng tôi thì không.

Chính vì thế, ngay đêm đầu tiên quá nóng, các con tôi rủ bố mẹ sang phòng điều hòa để ngủ vì đằng nào dịp lễ này chú cũng không ở nhà. Lúc chúng tôi rục rịch chuyển sang phòng chú là khi bố mẹ chồng tôi đã đi ngủ nên sáng hôm sau dậy, mẹ chồng tôi mới biết chuyện.

Bà bất ngờ:

- Sao phòng có không ngủ lại sang phòng khác để ngủ vậy, phòng của thằng em ông bà chưa dọn dẹp gì cả?

- Các cháu nóng quá bà ạ nên giữa đêm, vợ chồng con cho các cháu sang phòng chú để ngủ, bật điều hòa cho mát.

Ảnh minh họa

Nghe tới đây, mẹ chồng tôi khá giật mình nhưng bà lại không nói gì thêm nên tôi cũng không nghĩ ngợi gì cả.

Cho tới đêm hôm ấy, chúng tôi tiếp tục ngủ ở phòng chú, có điều hòa. Vẫn quen theo kiểu nếp sống ở trên nhà, tôi bật điều hòa cả đêm cho mát để con ngủ, bên cạnh đó bật thêm 2 chiếc quạt để gió thoảng quanh phòng, không bị quá lạnh.

Sáng hôm sau, mẹ chồng tôi biết chuyện càm ràm cả sáng:

- Trời còn mát sao đã bật điều hòa làm gì vậy? Bà ngủ còn chẳng bật quạt mà vẫn lạnh run, đắp chăn. Mà bật điều hòa thì con chỉ bật một lúc cho chúng nó ngủ ngon rồi tắt đi, chứ bật xuyên đêm như thế thì tiền điện đâu cho vừa. Lại còn bật cả hai cái quạt nữa. Nhà có 5 người ngủ thôi mà 1 cái điều hòa, 2 cái quạt chạy xuyên đêm, tốn kém quá.

Trước sự bất ngờ của tôi, chồng tôi buộc phải lên tiếng:

- Ôi bật xuyên đêm như thế mới không tốn điện đó mẹ chứ bật một lúc rồi tắt đi, các cháu nóng quá lại bật lên, như thế lại càng tốn điện hơn.

Ảnh minh họa

Bố chồng cũng đỡ vài câu (vì cả nhà tôi đều biết tính mẹ chồng siêu tiết kiệm):

- Cả năm cháu nội về được có 2-3 lần thì bà cứ cho chúng nó thoải mái đi. Tiền điện có tốn kém mấy thì đáng bao nhiêu. Mình tiêu cái này thì mình tiết kiệm cái khác.

Nghe mọi người nói vậy, mẹ chồng tôi không nói một lời làm tôi cứ tưởng mọi chuyện coi như êm xuôi. Ai ngờ bà còn làm việc cao tay hơn.

Tối hôm đó khi tôi đang cho các con ngủ như mọi khi thì mấy đứa trẻ vì nóng quá nên thức giấc, tôi mới phát hiện ra mất điện nên quạt và điều hòa không chạy.

Tôi gọi chồng dậy xuống nhà kiểm tra thì phát hiện công tắc điện dưới nhà bị ai đó tắt mất. Hai vợ chồng nhìn nhau, không ai nói gì nhưng ngầm hiểu lý do. Chúng tôi lại đóng công tắc lại để bật quạt và điều hòa cho các con ngủ.

Suốt đêm hôm đó tôi đã nằm nghĩ, nếu cứ như thế này thì chắc không trụ nổi hết lễ. Thế nhưng bây giờ mà bồng bì các con đi thì lại mang tiếng.

Ảnh minh họa

Khi mà tôi chưa kịp hành động gì thì mẹ chồng tôi lại hành động quyết liệt hơn.

Bà thấy chiêu ngắt điện giữa đêm không khả thi nên trong ngày hôm đó, mẹ chồng tôi vào phòng chú tháo hết giường, chăn chiếu... và mang ra sân phơi. Bà nói phơi cho đỡ ẩm mốc nhưng tối đến thì làm sao mà kịp lắp vào, lại vứt lăn lóc ra khắp sàn. Điều đó chẳng phải là bà cố tình không cho các con cháu nằm phòng điều hòa rồi còn gì nữa.

Các con tôi nhìn căn phòng ái ngại, giục mẹ quay lại thành phố.

Tôi lấy lý do cho các con về thăm ông bà ngoại cách đó 50 cây số nên cũng chuẩn bị hành lý đi ngay trong ngày.

Tâm sự từ độc giả tuongvi...

THEO PHAN NGUYỄN (GHI)