Ngày hội Trị giãn mao mạch: Điểm lại “những đôi chân” trị giãn mao mạch thành công

Chương trình Ngày hội Trị giãn mao mạch đã tạo tiếng vang lớn, thu hút đông đảo lượt khách hàng đăng ký và điều trị, trải dài khắp các tỉnh thành phố trên cả nước. Cùng nhìn lại hành trình hồi phục đầy tự hào của các khách hàng – những người đã lấy lại sức khỏe và thẩm mỹ đôi chân, tự tin, rạng rỡ hơn mỗi ngày.
group-3-1749720570.png
Nhiều khách hàng trị giãn mao mạch thành công với Tổ hợp laser xung dài

Chị Minh Châu (38 tuổi, Giáo Viên, Hà Nội)

Là một giáo viên tiểu học tận tụy, mỗi ngày của chị Minh Châu gắn liền với bảng đen, phấn trắng và... đôi chân không ngơi nghỉ. Việc đứng lớp suốt 6–8 tiếng một ngày, cộng với việc thường xuyên di chuyển giữa các lớp, khiến đôi chân chị bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường: các mao mạch xanh đỏ li ti bắt đầu nổi lên dưới da, ngày càng rõ rệt, loang lổ, kéo dài theo cẳng chân.

“Ban đầu mình tưởng chỉ là mỏi chân bình thường. Nhưng rồi các đường gân nhỏ cứ hiện rõ hơn, đặc biệt vào cuối ngày thấy tê mỏi. Mỗi lần mặc váy là phải chọn váy dài che kín, vì ngại cả học sinh hỏi cô bị gì ở chân...” - Chị Minh Châu chia sẻ.

Chị Châu từng tìm đến các loại gel bôi tan mạch, uống thực phẩm chức năng, thậm chí xông hơi, massage với hy vọng đôi chân sẽ trở lại như xưa. Nhưng mọi phương pháp chỉ mang lại cảm giác tạm thời.

“Mình gần như buông xuôi. Cứ nghĩ đây là hậu quả nghề nghiệp, phải chấp nhận. Cho đến một ngày, tình cờ phụ huynh học sinh giới thiệu mình đến với Phòng khám OHIO.” 

Tại Phòng khám OHIO, sau khi được soi da – đánh giá hệ mao mạch giãn – bác sĩ chỉ định cho chị Châu liệu trình điều trị bằng Tổ hợp Laser Xung dài không xâm lấn. Dù hơi lo lắng ban đầu, nhưng sự tận tình của đội ngũ bác sĩ đã khiến chị an tâm.

group-4-1-768x549-1749720644.png
Chị Minh Châu và hành trình điều trị giãn mao mạch thành công

“Lúc điều trị không đau như mình tưởng. Chỉ hơi châm chích nhẹ trên da, nhưng sau đó làn da phục hồi khá nhanh. Sau 3-4 buổi là mình thấy khác hẳn – những vệt đỏ tím dần mờ đi, da đều màu hơn và cảm giác nặng chân cũng đỡ nhiều.”

Kết thúc liệu trình, chị Minh Châu đã lấy lại được đôi chân đều màu, sạch mạch, và quan trọng hơn là lấy lại sự tự tin của một người phụ nữ từng nghĩ mình phải giấu đôi chân ấy cả đời.

Giờ đây, chị không chỉ mặc lại những chiếc váy yêu thích mà còn thường xuyên chia sẻ câu chuyện của mình với đồng nghiệp – những người cũng đang âm thầm chịu đựng tình trạng tương tự.

“Công nghệ chỉ là một phần. Mình nghĩ điều quý nhất ở OHIO là sự tận tâm – nơi không chỉ điều trị bệnh, mà giúp khách hàng tìm lại chính mình.” - Chị Minh Châu chia sẻ trong buổi kết thúc liệu trình trị giãn mao mạch tại Phòng khám OHIO.

Chị Ngọc Lan (35 tuổi, Dược sĩ, Tp.HCM)

Là dược sĩ lâu năm, chị Ngọc Lan (35 tuổi, dược sĩ tại một nhà thuốc tư nhân ở TP.HCM) đã quen với việc đứng liên tục 8–10 tiếng mỗi ngày. Ban đầu chỉ là cảm giác chân nặng và mỏi, nhưng sau một thời gian, chị phát hiện các mao mạch xanh đỏ bắt đầu nổi lên ở bắp chân và cẳng chân. Vết mạch loang dần, rõ nhất vào cuối ngày hoặc khi trời nóng.

“Mình ngại mặc váy, ngại cả việc thay quần áo trước người thân. Lúc đầu chỉ nghĩ là do làm việc nhiều. Nhưng dần dần, mình hiểu đây không còn là vấn đề thẩm mỹ, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý.”

Với kinh nghiệm ngành y, chị từng tự tìm hiểu và áp dụng rất nhiều phương pháp như: đi tất áp lực, thực phẩm chức năng hỗ trợ tuần hoàn. Thử ngâm chân thảo dược, massage xoa bóp tại nhà. Đeo vớ y khoa nén – hiệu quả ban đầu tốt, nhưng bất tiện và không cải thiện được phần mạch đã giãn. Tuy nhiên, các đường mạch vẫn ngày càng nổi rõ, và cảm giác nặng – tê chân mỗi khi kết thúc ca làm khiến chị thực sự mệt mỏi.

Trong một lần nhập thuốc cho quầy, chị Lan vô tình lướt thấy bài viết về điều trị giãn mao mạch tại OHIO. Sau khi tìm hiểu kỹ càng, chị quyết định đặt lịch thăm khám để được kiểm tra chuyên sâu.

Đến Phòng khám OHIO, chị được bác sĩ soi da mạch và đánh giá mức độ giãn – thuộc giai đoạn 2, mao mạch giãn li ti tập trung ở bắp chân và quanh gối. Bác sĩ lên phác đồ điều trị bằng Tổ hợp Laser Xung dài, không xâm lấn, không cần nghỉ dưỡng.

anh-8-1749720648.png
Chị Ngọc Lan và hành trình điều trị giãn mao mạch thành công

“Mình cứ tưởng là phải châm kim, phải nghỉ làm mấy hôm. Nhưng thực tế điều trị khá nhẹ nhàng và có thể về ngay sau điều trị, đi lại bình thường.”

Ngay sau buổi đầu tiên, các mạch nổi bắt đầu mờ đi. Kết thúc liệu trình, các đường mạch giãn đã gần như biến mất, làn da đều màu trở lại và chị có thể tự tin mặc những chiếc váy ngắn – điều chị còn e ngại trong suốt 5 năm qua.

“Giờ mình có thể mặc váy đi đám cưới, đi chơi… mà không còn cúi đầu hay vội che chắn nữa. Đôi chân nhẹ hơn, thoải mái hơn – cả thể chất lẫn tinh thần.” – chị Ngọc Lan mỉm cười.

Chị Minh Thu (40 tuổi, Nhân viên văn phòng, Đà Nẵng)

Thời gian đầu, chị Minh Thu (40 tuổi, nhân viên hành chính tại một công ty xuất nhập khẩu) chỉ thấy chân hơi tê và nặng vào cuối giờ chiều. Nhưng vài tháng sau, chị bắt đầu phát hiện các vệt mạch máu xanh tím mờ hiện rõ ở bắp chân, lan xuống gần cổ chân. “Có hôm mình vô tình soi gương lúc thay quần áo, nhìn đôi chân mà giật mình. Chân không còn mịn màng, đều màu như trước. Thay vào đó là những tia mạch loang như mạng nhện, sậm màu và mất thẩm mỹ.”

Là người ưa chỉn chu, chị Thu luôn chọn mặc váy midi hoặc đầm công sở. Nhưng từ khi bị giãn mao mạch, chị mặc quần dài suốt cả năm, kể cả mùa hè, chỉ vì ngại người khác nhìn thấy đôi chân có dấu vết “lão hóa”. “Dù bên ngoài vẫn ổn, nhưng mình cảm thấy mất tự tin hẳn. Nhiều lúc đi du lịch, cả nhóm mặc váy chụp ảnh, còn mình thì mặc kín mít, che chân. Tự ti nó không ồn ào, nhưng âm thầm kéo mình xuống tinh thần mỗi ngày.”

Được bạn bè giới thiệu, chị Thu đã biết đến Ngày hội trị giãn mao mạch của Phòng khám OHIO. Chị được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, soi mạch. Kết quả cho thấy chị bị giãn mao mạch mức độ 2, đặc biệt tập trung quanh gối và cổ chân do ngồi nhiều và tuần hoàn kém. Mỗi buổi điều trị chỉ kéo dài khoảng 30–40 phút. Nhờ hệ thống làm mát tự động và kỹ thuật chiếu tia chính xác, chị cảm thấy thoải mái trong suốt quá trình điều trị, không cần nghỉ dưỡng, vẫn đi làm bình thường ngay hôm sau.

5-1749720649.png
Chị Minh Thu và hành trình điều trị giãn mao mạch thành công

Sau vài buổi điều trị, các vùng mao mạch đã mờ hẳn, không còn sẫm màu hay chằng chịt như trước. Kết thúc liệu trình, chị Thu bày tỏ: “Lâu lắm rồi mình mới dám mặc váy đến công ty. Cảm giác đôi chân mịn màng trở lại, không còn nặng nề vào cuối ngày. ”

Câu chuyện của chị Minh Thu cũng là lời nhắc nhở cho rất nhiều phụ nữ văn phòng: giãn mao mạch không phải chỉ xảy ra với người lớn tuổi hay người đứng nhiều. Ngồi nhiều – ít vận động cũng là “kẻ thầm lặng” khiến mạch máu suy yếu dần.

Từ giảng viên, dược sĩ, đến nhân viên văn phòng hay mẹ bỉm sữa, giãn mao mạch không chừa một ai. Nhưng giờ đây tại OHIO, với Tổ hợp Laser Xung dài hiện đại, cùng đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm – tình trạng này hoàn toàn có thể giải quyết an toàn – hiệu quả – không xâm lấn.

9-1749720649.png
 
group-8-1749720649.png
 
6-1749720649.png
Hình ảnh trước và sau khi điều trị giãn mao mạch bằng Tổ hợp Laser xung dài

Nếu bạn cũng đang lo lắng về đôi chân đang xuống sắc vì giãn mao mạch, đừng ngần ngại. Bởi hành trình lấy lại sự tự tin bắt đầu từ việc chọn đúng nơi để gửi gắm. Đến Phòng khám OHIO để được tư vấn và lên liệu trình điều trị phù hợp, hiệu quả.

HỆ THỐNG PHÒNG KHÁM DA LIỄU :

- Hà Nội: 208 Hoàng Ngân, Q.Cầu Giấy – Tel: 097 8888 221

- Nghệ An: 108 Trần Phú, P.Vinh Tân, Tp.Vinh – Tel: 097 8888 561

- Đà Nẵng: 175 Nguyễn Văn Linh, Q Hải Châu – Tel: 097 8888 612

- TP. HCM: 138A Nguyễn Đình Chiểu, P Võ Thị Sáu, Q3 – Tel: 0828 615 615

 

 

PV