Nghe hộ điện thoại khi chồng đi tắm, tôi bị chồng tát 'nổ đom đóm' mắt nhưng nội dung cuộc gọi mới gây sốc

Cuộc điện thoại này đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Thật không ngờ, người chồng mẫu mực bên cạnh tôi suốt 6 năm qua lại là người dối trá, đạo đức giả tới như vậy.

Vợ chồng tôi cưới nhau đã gần 6 năm. Ngày đó, ai cũng nói tôi may mắn khi lấy được người chồng hiền lành, chịu khó, biết quan tâm vợ. Gia đình tôi có điều kiện, bố mẹ kinh doanh khá giả nên khi tôi kết hôn, bố mẹ hỗ trợ kinh tế rất nhiều, từ ngôi nhà chúng tôi đang ở đến chiếc xe mà anh đang đi. Anh luôn tỏ ra biết ơn, yêu thương tôi hết mực, đi đâu cũng nói “nhờ có vợ mà anh mới có ngày hôm nay”. Tôi đã từng tin điều đó là thật.

Thế nhưng, cuộc đời chẳng cho ai hết thứ gì, có một nỗi khổ tâm mà tôi luôn canh cánh trong lòng, đó là tôi bị hiếm muộn không rõ nguyên nhân. Hai vợ chồng chạy chữa khắp nơi, bệnh viện nào cũng có mặt, tốn không ít tiền bạc nhưng vẫn chưa có kết quả. Nhưng lúc tôi tuyệt vọng muốn buông xuôi thì chính anh là người ôm tôi, nói rằng: “Không có con cũng không sao, chỉ cần có em là đủ.” Câu nói đó đã khiến tôi cảm thấy được an ủi và càng yêu chồng, chiều chồng nhiều hơn.

1-1779811474.jpg
Tôi đã từng đặt trọn niềm tin vào chồng. Ảnh minh họa

Cho đến ngày hôm đó…

Hôm ấy chồng tôi đi làm về, ăn cơm xong thì vào phòng tắm, tôi dọn dẹp trong bếp. Điện thoại anh để trên bàn bỗng đổ chuông. Thấy gọi nhỡ hai cuộc, tôi nghĩ có việc quan trọng nên khi có cuộc gọi lại lần nữa, tôi nghe máy.

Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ. Chưa kịp để tôi nói gì, cô ta nói nhanh, giọng có chút hờn dỗi và gấp gáp:

- “Anh đang ở đâu? Em nói rồi, chuyện cái thai không thể giấu mãi được đâu. Anh tính bao giờ nói với vợ để đón mẹ con em về?”

Tôi chết lặng. Mồ hôi bắt đầu đổ ra như tắm.

Chưa kịp hoàn hồn, cô ta tiếp tục:

- “Anh hứa với em rồi, chỉ cần vững kinh tế là anh sẽ ly hôn. Em không thể chờ thêm được nữa. Thai đã to rồi, em không giấu được nữa đâu”.

2-1779811508.jpg
Chẳng ngờ anh ta đã lừa dối tôi bấy lâu nay. Ảnh minh họa

Tai tôi ù đi, tay run đến mức không cầm nổi điện thoại. Tôi còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì chồng từ nhà tắm lao ra, anh giật lấy điện thoại và… tát tôi một cái mạnh đến mức tôi hoa mắt, tai ong ong. Anh quát lên:

- “Ai cho cô nghe điện thoại của tôi?”

Tôi lảo đảo bám vào mép cửa, mồm mấp máy mà chưa thốt nổi thành câu.

Nhưng cú tát đó không đau bằng những gì tôi vừa nghe thấy.

Tôi nhìn anh, một người chồng từng rất tốt, rất cao thượng trong mắt tôi. Một người chồng tưởng chừng tốt đến mức khiến tôi luôn cảm thấy bản thân có lỗi vì không sinh được con cho anh. Bởi thế tôi đã dành tiền bạc và sự hậu thuẫn để bù đắp cho anh trong suốt bao năm qua. Chỉ mới hơn một năm trước, tôi đã nhờ bố mẹ đầu tư cho anh ta 5 tỷ để mở công ty… Vậy mà giờ đây….

Anh không còn nhẹ nhàng, không còn ân cần, chỉ còn sự hoảng loạn và tức giận vì bị phát hiện.

Tôi hỏi, giọng run run:

- “Người phụ nữ đó là ai? Cái thai là sao?”

Anh im lặng vài giây rồi buông một câu lạnh tanh:

- “Cô nghe rồi thì cần gì hỏi nữa.”

3-1779811552.jpg
Giờ tôi phải làm sao đây? Ảnh minh họa

Hóa ra suốt thời gian qua, anh ta diễn kịch, lừa dối tôi. Sự ngọt ngào giả tạo để đánh đổi lấy tiền bạc và địa vị. Để giờ đây khi đã có kinh tế vững vàng, anh ta cặp bồ, có con rơi con vãi bên ngoài. Anh ta đã lên kế hoạch lừa tôi và cả bố mẹ tôi, anh ta bất chấp luân thường đạo lý, chà đạp nên tình cảm 6 năm trời tôi dành cho anh ta.

Đêm đó, tôi không khóc lớn, cũng không làm ầm lên. Tôi chỉ thấy tim mình như chết lặng. Có lẽ, điều đau nhất không phải là bị phản bội, mà là nhận ra người mình từng tin tưởng nhất lại là người đang âm thầm đẩy mình xuống vực. Tôi không biết nên làm gì đây. Ly hôn để anh ta lấy vợ mới thì tôi không cam tâm, nếu tôi dễ dàng từ bỏ như thế, vậy tình cảm của tôi bị chà đạp chẳng nhẽ cứ thế bỏ qua. Còn số tiền khổng lồ mà tôi cho anh ta suốt bao năm, không lẽ mất trắng hay sao.

Tối rối quá, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!

Tâm sự của độc giả giấu tên.

Trà My (t/h)