Mới đây, nghệ sĩ thị giác Lê Giang vừa lên tiếng bác bỏ thư xin lỗi từ đơn vị sản xuất. Cô cho biết cô bị sốc và tổn thương khi tác phẩm của mình bị dùng không xin phép.
Nữ nghệ sĩ tiết lộ, trong giải trình ban đầu, ê-kíp sản xuất thừa nhận đã tự ý bóc tách, sao chép các cấu kiện, mảng phù điêu từ "Tàn chỉ" vào file thiết kế 3D để thi công trường quay. Dù vậy, trong thông báo công khai lúc nửa đêm, ê-kíp lại chuyển bản chất từ sao chép thành "tham khảo" do kiểm soát không chặt chẽ. Lê Giang đánh giá đây là lời xin lỗi thiếu tôn trọng và làm sai lệch sự thật.


Chia sẻ trên báo Tiền Phong, nữ nghệ sĩ cho hay: "Ê-kíp sản xuất ban đầu đã đưa ra giải thích là họ đưa tác phẩm của tôi vào moodboard tham khảo và sau đó đã thừa nhận hành vi tự ý sử dụng, sao chép và bóc tách các cấu kiện, mảng phù điêu từ tác phẩm "Tàn chỉ" để đưa vào file thiết kế 3D, từ đó thi công thành vật liệu thực tế trên set quay của MV Come My Way.
Đây là lời xin lỗi thiếu tôn trọng và không đúng bản chất sự việc sử dụng tác phẩm mà không xin phép. Ê-kíp sản xuất cũng không có động thái chịu trách nhiệm cụ thể về việc xâm phạm quyền tác giả của tôi theo luật sở hữu trí tuệ. Cho đến nay, chủ sở hữu của MV có sử dụng hình ảnh tác phẩm của tôi vẫn chưa liên hệ để thực hiện các nghĩa vụ khi sử dụng tác phẩm do tôi là chủ sở hữu”.

Lê Giang cho biết "Tàn chỉ" là kết quả của quá trình nghiên cứu thực địa dài ngày tại vùng châu thổ sông Hồng, với sự tham gia của nhiều kiến trúc sư, nhà nghiên cứu và các tổ chức văn hóa quốc tế. Cô thất vọng khi thành quả lao động của mình bị sử dụng mà không có sự đồng ý hay liên hệ chính thức nào từ chủ sở hữu MV. Nữ nghệ sĩ bày tỏ sự xót xa khi hành vi này lại đến từ những người làm việc trong ngành công nghiệp sáng tạo, nơi vốn cần tôn trọng chất xám.
Sau khi lên tiếng, Lê Giang còn phải chịu nhiều bình luận công kích cá nhân trên mạng xã hội. Đến nay, phía chủ sở hữu MV vẫn chưa liên hệ với cô để giải quyết trách nhiệm và nghĩa vụ về quyền tác giả theo Luật Sở hữu trí tuệ.

Nữ nghệ sĩ khẳng định, việc cô lên tiếng không chỉ để bảo vệ tác phẩm cá nhân mà còn muốn góp phần tạo ra môi trường sáng tạo minh bạch. Cô muốn bảo vệ các nghệ sĩ trẻ, những người chưa có tiếng nói và nguồn lực, trước tình trạng bị các ê-kíp lớn chiếm đoạt chất xám.
Vụ việc bắt đầu từ ngày 2/6 khi tổ chức nghệ thuật Grapevine chỉ ra điểm tương đồng giữa bối cảnh ở phút 3:55 trong MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP và tác phẩm sắp đặt "Tàn chỉ" (2017) của Lê Giang. Đến ngày 3/6, Microwave Soups – đơn vị phụ trách thiết kế bối cảnh MV – đã đăng thư xin lỗi. Đơn vị này thừa nhận có tham khảo ngôn ngữ tạo hình của "Tàn chỉ" khi chưa xin phép tác giả. Phía Sơn Tùng M-TP cũng gọi đây là bài học trong việc quản lý nguồn tham khảo.