Nghệ sĩ Vân Dung: "Long Vũ vẫn 'ế sưng', đã hứa nhà có gì thì cho con dâu hết mà không ai ứng tuyển"

Nghệ sĩ Vân Dung cho biết cô không có tiêu chí gì trong chuyện tuyển con dâu, chỉ cần yêu thương con trai mình và biết cách ứng xử là được.

Vân Dung (sinh năm 1975) là nữ nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí Việt. Mới đây, cô đã có màn tái xuất trong phim điện ảnh Quỷ nhập tràng 2 với vai diễn Hồng. Nhân dịp ra mắt dự án mới, nữ nghệ sĩ đã có những chia sẻ thú vị về những câu chuyện hậu trường, cũng như cuộc sống gia đình.

Nghệ sĩ Vân Dung tái xuất màn ảnh rộng.

"Tôi thắc mắc tại sao mình rất nghiêm túc mà khán giả lại cười"

- Khi quay phim “Quỷ nhập tràng 2”, Vân Dung ấn tượng với điều gì nhất?

Đó là những buổi quay khó khăn của cả đoàn. Thời điểm quay phim là lúc ở miền Tây vào mùa mưa. Ngày nào cũng mưa lớn từ sáng đến đêm. Khi ấy, phân đoạn các diễn viên đánh nhau với quỷ ở rừng quay cực kỳ khó, không chỉ riêng tôi mà là đối với cả ekip. Tôi nhớ lúc đó khi mưa lâm râm thì mọi người tranh thủ lao ra quay. Mưa to hơn thì cả đoàn chạy vào trú ở những chỗ có tấm bạt hoặc ni lông che. Cứ như vậy làm việc suốt từ đêm tới sáng. Bùn thì ngập đến nửa chân, mọi người cùng lăn lê bò toài, vật lộn dưới mưa, còn rét lạnh, đói mệt nữa. Thật sự vô cùng thương toàn bộ ekip!

Thế nên khi buổi công chiếu đầu tiên của phim diễn ra và nghe được những phản hồi tốt từ khán giả, tôi hạnh phúc vỡ òa.

- Trong quá trình quay phim và có những cảnh hành động, Vân Dung có gặp chấn thương hay sự cố gì không?

Thật ra, các cảnh hành động trong phim cũng có nhiều “kỹ xảo” (cười). Ví dụ như những cảnh tôi bị tung lên hay ném xuống thì sẽ có người đỡ hoặc đệm giúp đỡ đau hơn. Tuy nhiên khi về thì tay chân cũng bị bầm tím.

XEM VIDEO: Nghệ sĩ Vân Dung kể chuyện hậu trường khi quay phim "Quỷ nhập tràng 2".

- Khi hợp tác với những diễn viên trẻ như Khả Như hay Quang Tuấn, Vân Dung học hỏi được gì từ các bạn?

Hợp tác với những bạn trẻ là điều rất may mắn. Khi diễn xuất thì phải có đồng đội, chứ không thể solo được. Đóng phim với các bạn ấy rất tuyệt vời, không có sự chênh lệch, kể cả từ cảm xúc đến lời nói. Tất cả mọi người đều đi chung 1 đường dây kết nối, khít lại với nhau.

- Vai diễn dì Hồng trong “Quỷ nhập tràng 2” được nhận xét như một nốt nhạc thư giãn, vui vẻ trong khung cảnh rùng rợn, u ám. Vân Dung có lo lắng về chuyện mình đóng phim kinh dị mà khán giả lại thấy buồn cười nhiều hơn là sợ hãi không?

Tôi có diễn hài đâu, khổ quá! (cười). Từ Quỷ cẩu đến Quỷ nhập tràng 1 2, tôi đều không diễn hài. Ngay từ đầu, tôi xác định rằng mình phải diễn đúng vai, đúng hoàn cảnh, đúng lời nói, câu thoại và cảm xúc. Đóng phim điện ảnh không giống như khi diễn trên sân khấu.

Sự hài hước trong phim phải dựa vào hoàn cảnh. Khi nhân vật sợ thì tôi phải biệt đạt cách sợ hãi. Đôi khi tôi cũng thắc mắc tại sao câu chuyện trong phim rất nghiêm túc mà khán giả lại cười. Đến giờ tôi vẫn không có câu trả lời (cười).

Vân Dung dành lời khen ngợi cho những nghệ sĩ trẻ hợp tác với mình.

- Vân Dung chia sẻ mình là một người sợ ma nhưng lại có duyên tham gia nhiều dự án đề tài kinh dị. Khi quay phim, chị đã đối diện với nỗi sợ ấy như thế nào?

Tôi không được chọn, mà là đạo diễn gửi gắm vai diễn, kịch bản. Vậy nên tôi không thể nào từ chối được, nhiệt tình nhận ngay. Nếu “chọn” thì chẳng khác nào dồn mình vào chỗ chết cả (cười). Mỗi khi quay phim, tôi nín nở, tim đập thình thịch như sắp rơi ra ngoài. Tuy nhiên khi đã nhận lời thì phải cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể.

- Từ “Quỷ cẩu” đến “Quỷ nhập tràng 1” và hiện tại là “Quỷ nhập tràng 2”, cả 3 dự án đều có doanh thu rất tốt. Vân Dung có nghĩ mình là 1 nghệ sĩ “mát tay” khi đóng dòng phim kinh dị?

(Cười) Có lẽ tôi là người “nhẹ vía” nên mang lại may mắn, mở hàng rất tốt. Từ trước đến nay, tôi không hiểu vì sao cứ đi vào quán nào đang vắng, thì sau đó quán sẽ đông lên ngay. Ngày xưa có lần trời mưa tầm tã do bão, tôi vào trú nhờ ở 1 cửa hàng quần áo, thấy có đồ đẹp nên mua vài bộ. Thế mà sau đó cửa hàng đông nghịt, bán đắt kinh khủng. Chủ tiệm đến giờ vẫn tặng tôi thẻ giảm giá 30%, cứ cửa hàng mà vắng là gọi tôi ra ngay. Đôi khi việc “mát tay” hay không là do “vía” của mình.

- Từ trước đến nay, thị trường điện ảnh ở miền Nam thường được nhận xét sôi động hơn miền Bắc. Khi tham gia phim, Vân Dung thường nhận được phản ứng từ khán giả của mình như thế nào?

Khán giả thích lắm! Ngày xưa, khán giả phía Bắc ít xem nhưng những năm gần đây, họ bắt đầu ra rạp nhiều hơn. Có cả những bạn tuổi teen, anh chị lớn tuổi hoặc cả gia đình cùng đi với nhau. Thời đại bây giờ, mọi người biết hưởng thụ, cảm nhận và quan tâm nhiều hơn đến văn hóa đi xem phim, thay vì chỉ xem ở nhà. Đó là tín hiệu đáng mừng cho điện ảnh Việt Nam.

Quan trọng hơn là tất cả những nhà làm phim điện ảnh ở Việt Nam hiện đang ở độ tuổi trẻ. Họ tài giỏi, làm kịch bản cứng, góc quay đặc biệt, cách kể chuyện hay không kém gì nước ngoài. Tôi thấy vui vì dù sao mình cũng là diễn viên, nếu sân chơi càng thêm rộn ràng, thu hút nhiều khán giả ra rạp thì mới có nhiều công việc để làm.

Nữ nghệ sĩ vui mừng vì điện ảnh Việt có nhiều tín hiệu khả quan.

"Tôi cần một cô con dâu yêu thương con trai thật lòng, biết cách ứng xử"

- Từ Bắc vào Nam để quay phim, Vân Dung phải sắp xếp công việc gia đình như thế nào?

Con trai tôi - Long Vũ (biệt danh Nhím) hiện đã lớn rồi, có công việc và tự lo được cho bản thân. Điều tôi lo lắng duy nhất khi xa nhà chính là bạn Thỏ (mèo cưng của Vân Dung - PV) không có ai chăm. Nhím thường xuyên đi vắng bỏ Thỏ ở nhà, thỉnh thoảng còn nhốt bạn vào trong “tù”. Ngày nào tôi cũng phải gọi điện về, xem camera, không thấy Thỏ là gọi Nhím ngay.

- Gần đây, Vân Dung “gây sốt” mạng xã hội với những bài đăng tuyển con dâu. Không biết tình hình tuyển dâu của chị hiện tại như thế nào?

Nào tuyển được dâu đâu, con trai tôi còn ế sưng đây này (cười). Tôi đã hứa là nhà có gì đều cho con dâu hết mà không thấy ai đến. Tôi không có tiêu chí gì cả, chỉ cần một cô con dâu yêu thương con trai thật lòng, biết cách ứng xử là được. Chỉ đơn giản như vậy thôi mà không có!

- Khi nhận được những phản ứng tích cực từ các bài đăng tuyển con dâu, Vân Dung cảm thấy như thế nào?

Tôi cảm thấy rất vui! Là một người mẹ hiện đại, cũng từng làm dâu nên tôi quan điểm rằng: “Mình đối xử với con dâu thế nào thì con dâu cũng sẽ như thế với mình”. Chắc chắn là như thế! Rõ ràng, tôi và con dâu không cùng dòng máu, nhưng nếu cả 2 cùng yêu thương 1 người con trai thì sẽ yêu thương nhau. Tôi nghĩ không có người con dâu nào từ chối tình cảm của mẹ chồng.

Vân Dung hài hước "bóc phốt" con trai vẫn còn ế, không tuyển được dâu.

- Sau khi nổi tiếng từ phim “Đi giữa trời rực rỡ”, Long Vũ có thường xuyên tâm sự về cuộc sống hay những trăn trở trong sự nghiệp với mẹ?

Long Vũ tâm sự với mẹ nhiều điều lắm. Bạn ấy thích nhất là được khán giả yêu mến, cảm thấy hạnh phúc lắm. Đó là ước mơ của con từ khi còn bé. Tôi hay nói với Long Vũ rằng: “Lúc bằng tuổi con thì mẹ không được điều đó đâu. Rất nhiều diễn viên mơ ước được như con. Thế nhưng, khi đã có được yêu thương từ khán giả, thì việc giữ lại tình cảm ấy càng khó hơn. Ngựa hay phải biết đi đường dài, nếu đến lúc bằng tuổi mẹ, con làm được điều đó, vẫn có nhiều người theo dõi và yêu quý thì khi ấy, mẹ mới công nhận thành công của con”.

- Lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, Vân Dung có định hướng cho con trai đi theo con đường của mình?

Tất nhiên là có! Tôi mong muốn Long Vũ sẽ có những vai thật hay, gặp được kịch bản tốt để con thỏa mãn với đam mê. Tôi mong có nhiều nhà sản xuất, đạo diễn sẽ để mắt đến bạn ấy. Khi đã trao cho Long Vũ cơ hội rồi thì chắc chắn bạn ấy sẽ làm hết mình, lăn xả hơn mẹ gấp 10 lần.

Vân Dung luôn đồng hành, hỗ trợ quý tử trên con đường theo đuổi đam mê nghệ thuật.

- Cảm ơn nghệ sĩ Vân Dung vì những chia sẻ!

MINH ĐĂNG