Nghỉ hưu tới sống cùng con dâu tôi mới thấm: Dù con trai hiếu thảo đến mấy cũng không nên sống chung khi về già

Nhiều người cho rằng sinh con không chỉ để nối dõi tông đường mà còn để có chỗ dựa khi tuổi già.

Thế nhưng, khi bước vào giai đoạn xế chiều của cuộc đời, không ít người cao tuổi lại nhận ra rằng sống cùng con cái chưa chắc là lựa chọn mang đến hạnh phúc.

Sau nhiều năm ở chung với gia đình con trai, ông Trịnh (67 tuổi) cũng rút ra bài học khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Ông Trịnh chia sẻ, con trai ông từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện và luôn hiếu thảo với bố mẹ. Ngay cả khi trưởng thành, lập gia đình, con trai vẫn thường xuyên hỏi ý kiến bố mẹ trong mọi việc và luôn dành sự quan tâm cho gia đình. Chính vì vậy, sau khi con kết hôn, ông bà quyết định chuyển đến sống chung với vợ chồng con với mong muốn có thể chăm sóc, đỡ đần nhau.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, ông nhận ra cuộc sống chung không hề dễ dàng như mình từng nghĩ.

Ảnh minh họa

Khoảng cách thế hệ khiến những bất đồng ngày càng nhiều

Theo ông Trịnh, sự khác biệt lớn nhất giữa các thế hệ nằm ở quan điểm sống và cách nhìn nhận mọi vấn đề.

Ông và vợ đều mang tư tưởng khá truyền thống, cho rằng đàn ông nên là trụ cột gia đình, còn phụ nữ nên dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm. Trong khi đó, con dâu của ông là người phụ nữ hiện đại, có công việc ổn định, thường xuyên đi công tác và tham gia các hoạt động xã hội. Thậm chí, có thời điểm công việc của cô còn bận rộn hơn cả chồng.

Ông Trịnh thừa nhận bản thân không quen với lối sống ấy. Ông luôn cho rằng người phụ nữ dành quá nhiều thời gian bên ngoài sẽ khó chu toàn việc nhà. Chính sự khác biệt trong suy nghĩ khiến ông nhiều lần không hài lòng với con dâu.

Không chỉ vậy, khi chăm sóc cháu nội, ông cũng thường áp dụng những phương pháp nuôi dạy theo quan niệm cũ. Con dâu lại mong muốn con được giáo dục theo cách hiện đại, tôn trọng cảm xúc và sự phát triển tự nhiên của trẻ. Hai người nhiều lần tranh luận gay gắt vì cách dạy con, khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Cuối cùng, con trai ông phải đứng ra hòa giải thì mọi chuyện mới dần lắng xuống.

Khác biệt trong cách chi tiêu cũng dễ làm phát sinh mâu thuẫn

Ông Trịnh cho biết, sống chung còn khiến những khác biệt trong quan điểm tài chính ngày càng bộc lộ rõ.

Vợ ông vốn có tính tiết kiệm. Mỗi khi mua bất cứ món đồ nào, bà đều cân nhắc rất kỹ, ưu tiên những sản phẩm có giá hợp lý và cho rằng chỉ cần bền, dùng tốt là đủ.

Trong khi đó, con dâu lại có quan điểm hoàn toàn khác. Vì tính chất công việc thường xuyên gặp gỡ đối tác, cô chú trọng hình thức, sẵn sàng đầu tư cho quần áo, giày dép, mỹ phẩm và nhiều món đồ hàng hiệu.

Ảnh minh họa

Nhìn thấy con dâu chi tiêu như vậy, vợ ông nhiều lần góp ý, cho rằng cô chưa biết vun vén cho gia đình. Ngược lại, con dâu cho rằng đó là nhu cầu chính đáng phục vụ công việc cũng như cuộc sống cá nhân. Sự khác biệt về quan điểm chi tiêu khiến hai mẹ con không ít lần xảy ra tranh cãi.

Ông Trịnh cũng cho rằng việc nhiều thế hệ cùng sống dưới một mái nhà đôi khi còn ảnh hưởng đến không gian riêng tư của các con. Những sinh hoạt cá nhân của vợ chồng trẻ cũng trở nên gò bó vì luôn có bố mẹ ở gần.

Khác biệt trong nếp sinh hoạt hằng ngày

Theo ông Trịnh, tuổi tác khác nhau đồng nghĩa với việc nhịp sinh hoạt cũng khác nhau.

Người lớn tuổi thường có thói quen ngủ sớm, dậy sớm và thích sự yên tĩnh. Ngược lại, người trẻ thường làm việc đến khuya, ngủ muộn và thức dậy trễ hơn vào cuối tuần.

Có những buổi sáng, ông bà thức dậy từ rất sớm để tập thể dục hoặc chuẩn bị bữa sáng, trong khi con trai và con dâu vẫn còn ngủ. Điều này khiến ông bà cho rằng các con lười biếng, còn người trẻ lại cảm thấy mình bị làm phiền khi chưa đến giờ nghỉ ngơi.

Không chỉ khác nhau về giờ giấc, khẩu vị ăn uống giữa hai thế hệ cũng rất khác biệt. Người lớn tuổi thường thích các món thanh đạm, ít dầu mỡ và nêm nếm nhẹ. Trong khi đó, người trẻ lại ưa những món ăn đậm đà, nhiều gia vị và thường xuyên đổi món. Vì vậy, ngay cả việc chuẩn bị bữa cơm hằng ngày cũng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến những bất đồng nhỏ.

Ảnh minh họa

Sống riêng đôi khi lại là cách giữ gìn tình cảm gia đình

Sau nhiều năm trải nghiệm, ông Trịnh cho rằng người cao tuổi không nhất thiết phải sống cùng con cái mới có thể tận hưởng tuổi già.

Theo ông, nhiều người nghĩ ở chung sẽ tiện chăm sóc lẫn nhau, nhưng thực tế khoảng cách thế hệ, khác biệt trong lối sống và quan điểm sống rất dễ làm nảy sinh mâu thuẫn. Khi mỗi người đều có không gian riêng, các thành viên sẽ cảm thấy thoải mái hơn và cũng dễ giữ gìn tình cảm gia đình.

Ông cho rằng người trẻ cần có sự riêng tư để xây dựng cuộc sống hôn nhân theo cách của mình, trong khi người lớn tuổi cũng nên có khoảng thời gian dành cho sở thích cá nhân, gặp gỡ bạn bè hoặc tận hưởng cuộc sống theo nhịp riêng.

"Thay vì sống chung rồi va chạm mỗi ngày, tốt hơn hết là ở gần nhau nhưng mỗi gia đình có không gian riêng. Cuối tuần hoặc những dịp rảnh rỗi, con cái về ăn cơm với bố mẹ, bố mẹ sang thăm các con, cùng trò chuyện, quây quần rồi ai lại trở về cuộc sống của mình. Khoảng cách vừa đủ đôi khi lại giúp tình cảm giữa các thế hệ bền chặt hơn rất nhiều", ông Trịnh chia sẻ.

CHI CHI