XEM VIDEO: Giọng hát của Ngọc Linh giờ ra sao sau nhiều biến cố?
Ngọc Linh không còn khóc khi nhắc về 3 lần xuống tóc
Mới đây, trong talkshow với MC Vũ Mạnh Cường, ca sĩ Ngọc Linh - giọng ca nổi tiếng với ca khúc Tình thơ đã xuất hiện và có nhiều chia sẻ liên quan đến gia đình. Cô tâm sự: “Khi mình có tình thương đủ lớn, mình sẽ làm được tất cả. Nhiều khi bố mẹ gọi điện nhiều Linh không thích, mai mốt gọi nữa tôi không nghe. Lúc 40 tuổi đầu cách đây khoảng 5 - 6 năm, giờ tôi 45 tuổi mà phụ huynh 9 giờ rưỡi tối gọi điện bảo ‘Con ơi, nhà về hết rồi, ai cũng lên giường, sao con còn lang thang ngoài đường vậy’ hoặc là ‘Tối nay con nhớ về ăn cơm với mẹ nha’. Đôi lúc Linh hạnh phúc song đôi khi cũng cảm thấy phiền.
Nhưng từ lúc ba mẹ tôi bệnh, câu chuyện đó nó khác. Tôi tự mặc định trong đầu là sẽ không còn bao nhiêu bữa cơm được ăn với ba mẹ hoặc không bao giờ được nghe ba mẹ gọi nhiều giống như vậy nữa. Sau này ba mẹ gọi, bất cứ khi nào, ở đâu ngoài đường, tôi tắp vô nghe và không bao giờ muốn cãi lại ba mẹ mình thêm một lần nào nữa, hay không cảm thấy khó chịu với bất cứ điều gì. Ngày xưa là ba mẹ đúng hay sai phải nói cho rõ, tính tôi đúng sai dù có ba mẹ vẫn phải rõ ràng, tranh luận cho đủ. Nhưng giờ tôi nghĩ, tranh luận với ba mẹ để làm gì khi ba mẹ không còn bao nhiêu ngày để sống với mình, tôi nhường hết, im lặng. Và khi làm được điều đó rồi, mình cảm thấy nhẹ lắm.
Ba mẹ vô phòng hỏi ‘Ủa con còn ở nhà hả?’ Lúc trước là khó chịu à nha, con đi cũng hỏi, con ở nhà nhưng giờ tôi sẽ nói ‘Con ở nhà nè mẹ, sáng giờ con chưa đi đâu. Tôi cảm thấy điều đó là hạnh phúc, chỉ có một điều là tình thương duy nhất. Bạn ở xa ba mẹ lâu rồi cho nên mình có sự tự do, khi bị ai đó phiền mình sẽ cảm thấy mất đi sự tự do, đó là một điều rất dễ hiểu. Còn Linh từ nhỏ đến lớn chưa rời ngôi nhà đó một lần nào, cho nên tôi đã quen như vậy rồi, chỉ là mình thay đổi một chút trong suy nghĩ của mình, để thấy rằng là những điều mình làm đó nó không đáng gì với tình thương mà ba mẹ dành cho mình. Và với tình thương đó, mình nên có một tình thương trở lại với ba mẹ. Từ lúc ba mẹ bệnh, tôi không cãi nữa. Nhiều lúc ba tôi rầy tôi, tôi im lặng. Tôi bảo ‘Con im lặng không phải vì con sai mà là vì con không muốn tranh cãi với ba’ rồi tôi bỏ đi. Ba tôi sẽ tự hiểu ai đúng ai sai. Chứ như ngày xưa tôi sẽ nói ‘Ba sai mà, sao ba nói con sai’, phải ra ngô ra khoai. Khi mình tuổi mình càng lớn lên thì thời gian sống với ba mẹ mình càng ngắn lại, nên mình không muốn làm điều gì để ba mẹ buồn lòng”.
Ca sĩ Ngọc Linh tâm sự về gia đình trong cuộc trò chuyện mới đây.
Ngọc Linh cho biết, bạn lâu ngày không gặp nói cô khác, giờ trầm đi hẳn, không được như ngày xưa. Nữ ca sĩ thổ lộ đó là do những biến cố. Có những lúc mở điện thoại muốn rủ ai đó đi cà phê mà không biết rủ ai, vì đã tách biệt với họ quá lâu rồi. Vì cô đã dành sự trở về dành cho ba mẹ, buổi sáng thường đi ăn sáng với gia đình hay ở nhà chơi với mẹ đã quen rồi. Giọng ca Lựa chọn một vì sao bày tỏ rằng bây giờ bạn bè xuống một bậc và gia đình là trên hết. Khi ba mẹ bị bệnh, đó là cú sốc rất lớn với cô. Và để ba mẹ được sống trở lại với mình, với cô là một hạnh phúc lớn. Cô thấy cần làm điều gì đó để phụng dưỡng ba mẹ mình.
Ca sĩ sinh năm 1979 tiết lộ lý do để con ở nước ngoài để về nước một mình: “Mẹ tôi hay nói là con tôi đi rồi thì tôi đi theo con đi. Nhưng tôi nói không. Con Linh vẫn sẽ sau ba mẹ. Khi nào ba mẹ già, qua đời thì có thể tôi sẽ theo con. Bây giờ ba mẹ còn thì ba mẹ ở đâu, tôi sẽ ở đó. Nếu muốn đi, tôi đã đi từ lâu rồi, đâu phải bây giờ.
Ngày mà tôi trở về, bước xuống máy bay, tôi có viết một cái status trên trang cá nhân của mình là ‘Có đứa con được quay trở về với mẹ và có một đứa con xa mẹ. Tôi ôm mẹ tôi mà khóc. Mẹ vui vì tôi được trở về vì mẹ mong tôi về lắm. Tôi có chị gái nhưng mẹ tôi cái gì cũng Linh hết, vì chị đi làm ban ngày không qua chơi với mẹ được, chỉ có tôi quanh quẩn bên mẹ, việc gì cũng bảo tôi làm hết, nó như một thói quen.
Tôi biết mẹ tôi cũng muốn con tôi có mẹ nó bên cạnh chứ, nhưng mà tôi trở về mẹ mừng lắm. Tôi biết rằng phải có một cái sự lựa chọn. Trước khi tôi về, hai mẹ con tôi cũng đã ôm nhau khóc, tôi nói rằng ‘Bon hãy hiểu cho mẹ. Mẹ có thể ở với Bon nhiều hơn nhưng mà mẹ phải về với ngoại, về với gia đình, tại mẹ còn nhiều gánh nặng khác. Còn Bon ở đây thì Bon đi học, rồi khi nào rảnh thì Bon sẽ bay về thăm ông bà’. Bon nói ‘Ok con hiểu mà’. Bởi vì Bon sống trong gia đình, con cũng hiểu được giá trị của Linh trong mọi người như thế nào”.
Ngọc Linh cho biết ngày trở về, cô ôm lấy mẹ mà khóc.
Ngọc Linh từng có 3 lần xuống tóc. Một lần do bệnh của mình, 10 năm sau bệnh của ba, cô xuống tóc lần nữa. Năm 2023 là 7 năm sau, cô xuống tóc một lần vì mẹ. Nữ ca sĩ thổ lộ: “3 lần xuống tóc trong cuộc đời. Bây giờ tôi sẽ không khóc nữa nhưng trước đây, mỗi lần nhắc lại là tôi sẽ rơm rớm. Tôi nghĩ rằng, nhờ có biến cố đó mà mình biết tình yêu thương mình dành cho ba mẹ mình lớn đến đâu. Vì tôi có được như ngày hôm nay tất cả đều nhờ công công ơn của ba mẹ, và công của mẹ tôi là lớn nhất.
Mẹ tôi đã từng đạp xe đạp hàng tuần để chở tôi đi học ký xướng âm, học đánh đàn ở cái thời buổi rất là nghèo. Hàng xóm ở trong cư xá hỏi là đi học cái đó để làm gì, mẹ tôi cũng không trả lời để làm gì được, để dành 7 chỉ vàng để đi mua cái đàn piano về để ở trong nhà những năm 1982-1984. Tiền ăn còn không có mà đi mua cây đàn cho con học, mời thầy về dạy xong rồi cho đi học ký xướng âm, cầm cây đàn không nổi, lết cây đàn guitar đến tét luôn. 4-5 tuổi là bắt đi học rồi nhưng nhờ như vậy bây giờ tôi biết đàn, biết hát, đi chơi đâu là có thể leo lên cây đàn để đàn.
Cha mẹ không cần mình báo hiếu. Nước mắt luôn luôn chảy xuôi, không bao giờ ngược - câu đó luôn đúng. Ba mẹ cũng chưa bao giờ bắt Linh phải làm gì nhưng tôi nghĩ rằng, sự hiếu thảo của mình sẽ là niềm vui kéo dài tuổi thọ của ba mẹ”.
Nữ ca sĩ được bố mẹ tạo điều kiện cho đi học đàn hát từ khi còn nhỏ.
Không gục ngã khi được chẩn đoán có khối u lúc con mới 1 tháng tuổi
Ngọc Linh tiết lộ, biến cố lớn nhất trong cuộc đời cô là khi nữ ca sĩ được chẩn đoán có khối u ở mũi. Khi đó, con cô mới chỉ 1 tháng tuổi. Song cô không gục ngã và nghĩ mình phải vực dậy được tinh thần, sức khỏe của mình cũng như vực lại tinh thần của mẹ mình. Nhìn hình ảnh “con mình nằm loe ngoe, còn bà ngoại đưa võng” khiến cô không cho phép mình gục ngã.
“Tôi quyết định từ bỏ mái tóc dài. Và khi bước ra cửa chùa, tôi nghĩ mình không được buồn nữa. Điều tôi nhận lại là tôi không sao, vẫn khỏe cho tới bây giờ. Tôi muốn truyền cảm hứng cho mọi người rằng, dù có bất cứ điều gì trong cuộc sống, mình cũng phải đối diện nó và vượt qua nó. Chắc chắn mình sẽ làm được”, Ngọc Linh bày tỏ.
Giọng ca 7x cho hay, những ngày tiễn con đi du học và trở về, ngày nào cô cũng khóc. Dần dần cô hiểu, con mình cần thích nghi, cần rời xa vòng tay mình để trưởng thành. Sau khoảng một tháng, cô thấy vơi đi nỗi nhớ nhiều hơn và con cũng thấy thoải mái hơn. Suốt 18 năm, bé chưa bao giờ rời mẹ và làm mọi thứ một mình. Con hòa nhập nhanh, còn ở nhà, không chỉ cô mà dì, ông bà cứ thương nhớ hoài, trở thành gánh nặng cho cô bé. Nên cô quyết định sẽ dành một ngày cuối tuần để con gọi điện, kể cho mọi người nghe những vui buồn. Nếu nhớ thì cô sẽ nhắn. Còn bình thường sẽ để con được “tung bay” trong thế giới của mình.
Ngọc Linh tiết lộ lý do để con ở nước ngoài một mình.
Ngọc Linh chia sẻ, cô có sự tự lập từ bé, đôi khi nghĩ mình "đàn ông" quá, nhiều lúc thấy phải làm gì đó cho nữ tính. Bệnh là tự đi mua thuốc hay tự đi bệnh viện, còn người nhà bệnh thì lúc nào cũng có cô bên cạnh. Bạn bè buồn cũng có cô san sẻ nhưng khi cô buồn lại không muốn mang nỗi buồn đó đến cho mọi người và thường giữ lại cho mình. Cô bày tỏ, mọi người thường nhìn mình rất tích cực, trên trang cá nhân hay trong cuộc sống, nhưng đôi khi không phải như vậy. Dù có nhiều nỗi niềm song nữ ca sĩ giữ sự tích cực trong mắt mọi người và tìm thấy sự ủi an khi mang đến niềm vui cho người khác.
Ca sĩ Tình thơ cho biết, mỗi khi buồn, cô thường viết nhật ký. Cô có 22 cuốn nhật ký và giờ hay viết trong ghi chú điện thoại. Bây giờ cô vẫn "over thinking", có khi đang ăn tiệc rất vui cũng ngồi khóc huhu như một đứa trẻ. Mẹ hay nói cô con nít nhưng Ngọc Linh thấy như vậy ổn với bản thân mình, khóc xong rồi thấy dễ chịu. Nữ ca sĩ cho rằng những người “over thinking” - hãy nghĩ quá và lo xa - là người rất tình cảm, nó không hẳn là tốt hay xấu, quan trọng là người bên cạnh hiểu đến bao nhiêu.
Ca sĩ 7x thừa nhận là người "over thinking".
Hiện tại, Ngọc Linh đã có sự an yên và điều đó thể hiện cả trong giọng hát. Trong cuộc trò chuyện, nữ ca sĩ cũng tiết lộ cơ duyên kết hợp cùng Đen Vâu: “Thật ra, bài hát ‘10 Năm (Lộn Xộn III)’ cũng là một bài hát khiến mình bất ngờ. Linh với Đen lúc đó cũng chỉ mới chơi cùng nhau thôi, nhưng Đen nói Linh là nguồn cảm hứng để bạn viết bài hát đó.
Khi bạn viết xong rồi bạn nói là ‘Linh ơi Linh hát cho em 6 câu này’. Linh mới đùa ‘Ủa lâu lắm rồi mới được quay lại hát, sao hát có 6 câu à? Sao không cho hát nhiều hơn?’ Thì bạn nói ‘Chị ơi, 6 câu này sẽ là 6 câu vô cùng đắt giá trong bài hát’.
Bài đó được phát hành vào 28 Tết của năm 2019. Dù thu rất gấp, quay rất gấp nhưng khi phát hành, thì rất được mọi người đón nhận. Và điều làm Linh hạnh phúc nhất đó là mọi người comment ‘Ủa chị này có phải chị Ngọc Linh hồi xưa không?’ Mọi người thắc mắc tại sao Ngọc Linh hồi xưa có thể chơi với Đen để rồi hát với nhau. Nhưng mà đó là một sự kết hợp bất ngờ, rất thành công.
Và đến bây giờ, 5 năm trôi qua, đó vẫn là một trong những bài hát ghi dấu ấn khá lớn với Linh. Khi gặp, mọi người đều nói là ‘Nhờ những bài hát đó của chị mà em cảm thấy rất nhiều tích cực và luôn hỏi rằng ‘Cuộc đời này ta sẽ có mấy lần 10 năm?’ Con người của Đen là một người rất sâu sắc, cho nên bạn có thể viết ra những câu này”.
Ngọc Linh tâm sự, sau dịch COVID-19, nhân sinh quan của cô đã thay đổi. Cô bớt ghét người này hay thấy người kia khó ưa mà nhìn mọi thứ với đôi mắt bao dung hơn, để thấy cuộc đời bình yên hơn. Nhờ đó, nữ ca sĩ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn bởi đâu biết sống chết như thế nào!
Ngọc Linh từng là "người tình thanh xuân" của nhiều khán giả khi gây sốt với clip "Tình thơ" cùng Diễm Quyên năm 2013.