Ngọc Trinh: “Ba mẹ chán giục tôi lấy chồng”

Từng là một người liều và lì, luôn gây tranh cãi vì hình ảnh và phát ngôn, Ngọc Trinh của hiện tại mang nỗi sợ duy nhất là mất đi những điều đang có. Chính bé He - con gái nuôi là động lực lớn để cô thay đổi. 

Sự trở lại của Ngọc Trinh trên màn ảnh rộng với vai chính trong phim Thẩm mỹ viện âm phủ đang được khán giả quan tâm, đặc biệt là cộng đồng mê phim Việt. Trước đó, nữ người mẫu từng có vai diễn trong dự án phim Chị dâu đạt doanh thu hơn 113 tỷ đồng. Với dự án lần này, “nữ hoàng nội y” được đánh giá là cái tên hiếm hoi trong dàn diễn viên “hút” truyền thông, càng khiến nhiều người chú ý về năng lực diễn xuất của cô.

XEM VIDEO: Khoảnh khắc nhí nhố của Ngọc Trinh trên màn ảnh và ngoài đời.

- Sau khi xem vai diễn mới của mình trên màn ảnh, chị đánh giá thế nào về thử thách lần này?

Tôi đã “thở phào” sau khi xem xong phim. Tôi đánh giá phim Thẩm mỹ viện âm phủ sẽ “kén” người xem, vì mỗi phim sẽ có một lượng khán giả yêu thích nhất định. Nếu khán giả thích một bộ phim gây cười, có nhiều cú lật thì đây sẽ không phải dạng phù hợp. Nhưng nếu ai thích kiểu phim kinh dị, thích những cảnh hù dọa giật gân thì tôi tin Thẩm mỹ viện âm phủ sẽ đáp ứng được.

Sau khi xem xong, tôi có nhắn tin và gửi một phần quà nhỏ đến đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, vì nhờ Hoàng mà vai diễn Thanh của tôi tốt hơn mình suy nghĩ ban đầu. Đạo diễn đã “nhào nặn” để tôi có một vai diễn mới và lạ trên màn ảnh. Về phần khán giả đón nhận, tôi nghĩ hiệu ứng trong 1 tuần đầu tiên phim công chiếu sẽ là câu trả lời tốt nhất.

- Chị có tự soi lại những khuyết điểm của mình trong diễn xuất hay không?

Tôi không tự làm khó bản thân, tôi thuộc kiểu người “dễ tính” khi xem phim. Trước giờ, tôi chưa từng tự tin về năng lực diễn xuất của mình. Nếu tôi có một vai diễn tốt thì đó là kết quả đóng góp 80% của đạo diễn. Nếu họ không gò mình, thì tôi sẽ không diễn tròn vai. Từ phim Vòng eo 56, Chị chị em em 2 có anh Vũ Ngọc Đãng, phim Chị Dâu có anh Khương Ngọc và đến phim này có Hữu Hoàng, tôi không thể “tự lực cánh sinh” nếu không có đạo diễn theo sát.

Từ đầu lúc đọc kịch bản Thẩm mỹ viện âm phủ, tôi đã muốn từ chối vì không tự tin nhận vai. Đóng vai này, tôi phải tự tưởng tượng để diễn trong nhiều cảnh. Đóng phim kinh dị mà gặp ngay đứa không… sợ ma, thì còn khó gấp đôi (cười). 

Vai diễn của Ngọc Trinh vướng nhiều ý kiến trái chiều vì... đẹp mọi khung hình, kể cả lúc đi ngủ.

- Điểm lại các vai diễn của Ngọc Trinh, điểm chung là luôn thấy chị đẹp trong mọi khung hình, kể cả cảnh khổ, hay sợ ma… thì đạo diễn vẫn ưu ái chọn khung hình đẹp nhất. Đó có phải là tiêu chí của chị chọn phim?

Tôi tự đánh giá vai bác sĩ Thanh lần này đã kín đáo, chỉnh từ dáng đi để khác với hình ảnh một người mẫu đóng phim. Tôi không phủ nhận các đạo diễn luôn ưu ái để nhân vật của mình đẹp nhất trên màn ảnh, nhưng tôi không chọn vai diễn chỉ để tôn vinh nhan sắc.

Tôi có 2 trạng thái rõ ràng, Ngọc Trinh ngoài đời khi bước ra đường phải đẹp, chỉn chu vì đó là “tuyên ngôn” đầu tiên. Nhưng nếu đi đóng phim, tôi chấp nhận lăn xả theo ý đạo diễn. Họ muốn tôi xấu, có nếp nhăn, thâm quầng mắt, chấm thêm tàn nhang, sạm da… miễn là phù hợp nhân vật thì tôi sẵn sàng. Tôi không sợ xấu khi đóng phim. Nhiều lúc ra set quay, đạo diễn sợ lên hình nhợt nhạt còn đòi dặm thêm phấn, nhưng tôi từ chối. 

- Yếu tố nào của một dự án sẽ hấp dẫn Ngọc Trinh?

Sau phim Chị dâu, tôi nhận được nhiều kịch bản mời cho các dự án khác. Tuy nhiên tôi có nhiều lý do từ chối. Tôi sẽ không nhận nếu nhân vật giống với hình ảnh trước đây từng đóng. Có vài kịch bản tôi thích nhưng lịch quay, thời gian lại không thể sắp xếp, hoặc cát-xê trả không đúng giá trị của mình. 

Ngọc Trinh không thừa nhận bản thân là "diễn viên giỏi".

- Vậy nếu có một kịch bản hay, nhân vật đủ hấp dẫn nhưng cát-xê thấp, chị sẽ chọn dựa trên yếu tố tiên quyết nào?

Nếu cát-xê thấp vừa vừa thì tôi nhận. Nếu quá thấp, tôi sẽ từ chối vì tôi là người muốn được tôn trọng giá trị hình ảnh và bản thân. Tôi không dùng năng lực diễn xuất để ra giá, vì tôi không tự tin là một diễn viên giỏi. Nhưng tôi biết giá trị bản thân thế nào để được mời vào phim. Tôi không vì quá yêu một kịch bản mà bỏ qua hình ảnh, giá trị của mình trong mắt người khác. Với tôi, đó là điều không tôn trọng. 

- Đến giờ, chị đã đủ tự tin để nhận danh xưng “diễn viên Ngọc Trinh”?

Tôi tự tin nhận mình là diễn viên, nhưng để là một diễn viên giỏi, có lực diễn tốt thì… không! Hiện tại, ngoài thời gian đóng phim, tham gia sự kiện thì tôi vẫn đang duy trì mảng kinh doanh. Để tôi tập trung học và phát triển khả năng diễn xuất sâu hơn thì mình cần một bộ phim làm “bước đệm”. Nếu có một vai diễn đủ hấp dẫn, hoặc đạo diễn, nhà sản xuất yêu cầu mình phải học thêm để phục vụ cho dự án thì tôi sẵn sàng đầu tư. Nhưng nếu học diễn xuất chỉ để tự phát triển cá nhân, diễn giỏi hơn hoặc đợi cơ hội mới thì không!  Hiện tại quỹ thời gian cho công việc của tôi đã rất dày và bận. 

Kịch bản phim vẫn đang còn gây nhiều tranh cãi.

- Khi có dự án mới, nhiều người tò mò về lực diễn của Ngọc Trinh trong phim hơn là kịch bản. Chị nghĩ sao về điều này?

Nói chung, còn được khán giả tò mò, theo dõi nghĩa là còn may mắn (cười). Vì ít nhất tôi còn có cái để họ chú ý, tò mò theo dõi, thu hút  đến rạp xem phim. Sau mỗi dự án, tôi vẫn luôn lắng nghe những ý kiến phản hồi và thay đổi để phù hợp. Tôi cũng áp lực nếu như mọi người xem tôi là người “gánh” doanh thu hay truyền thông cho cả dự án. Vì phim thắng hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố chớ không phải 100% do diễn viên.

- Đóng phim kinh dị ở Đà Lạt, chị và ê-kíp có gặp vấn đề tâm linh nào không?

Không biết mọi người thế nào nhưng tôi thì không gặp những vấn đề tâm linh, vì chị Xuân Lan và cả đoàn phim đã cúng kiếng rất kỹ trước mỗi cảnh quay. Từ nhỏ đến lớn, từ ở dưới quê đến lúc lên TP HCM, ngay cả đi đến những cõi tâm linh nhất, tôi “trộm vía” chưa gặp điều gì đáng sợ. Cuộc đời tôi sợ “ma sống” nhiều hơn “ma chết”. Nhiều lúc, tôi muốn mình gặp… ma thử 1 lần xem cảm giác ra sao (cười). 

Ngọc Trinh và siêu mẫu Xuân Lan đảm nhận những cảnh quan trọng trong phim.

- Con đường Ngọc Trinh làm nghệ thuật vốn đã ồn ào và luôn gây chú ý. Từ trước là những phát ngôn, chuyện váy áo, tình cảm và bây giờ là sự soi xét về cách diễn xuất khi đóng phim. Khía cạnh nào khiến chị suy nghĩ nhiều?

Về ngoại hình hay nhan sắc, “trộm vía” mọi người có săm soi thì tôi vẫn chưa để lộ nhiều điều xấu (cười).  Chuyện kinh doanh cũng ổn, gặp may mắn khi làm gì cũng thành công. Nhưng khi đã chọn đóng phim, đó là áp lực lớn mà tôi cần phải vượt qua khi chưa đủ tự tin. Dù sao ở mỗi dự án, tôi đã làm hết sức và tốt nhất có thể, còn lại vẫn để “tùy duyên” cho khán giả đánh giá.

Cô và người mẫu Lê Xuân Tiền "khóa môi" trong phim.

- Nhìn Ngọc Trinh của hiện tại, từ hình ảnh, sự xuất hiện trước đám đông cho đến cách phát ngôn, mọi thứ dường như đều được tiết chế từ sau biến cố vào năm 2024?

Đúng vậy. Bây giờ chuyện hành xử trong cuộc sống, đi đâu, nói chuyện hay phỏng vấn, tôi thay đổi và tiết chế nhiều. Ngay cả việc ăn mặc, trước đây mọi người luôn thấy những bộ váy phải hở, 2 dây sexy khoe dáng…, còn bây giờ tôi ăn mặc thoải mái, kín đáo nhưng vẫn đẹp, phù hợp với bối cảnh.

- Từng nói bản thân rất liều và lì, lại còn không sợ điều gì, nhưng sau nhiều biến cố thì đến giờ chị còn giữ suy nghĩ đó không?

Bây giờ, cuộc sống của tôi vừa đủ. Nỗi sợ duy nhất là sẽ mất đi những điều đang có. Lúc này, tôi cảm nhận mọi thứ xung quanh: cuộc sống, công việc, mối quan hệ hay gia đình đều rất bình ổn. Tôi từng mất tất cả, trải qua những điều tồi tệ chạm đáy, tưởng không còn cơ hội được trở lại cuộc sống bình thường để làm nghề. 

Khi có cơ hội được làm lại, tôi không quan trọng cách người khác đánh giá về Ngọc Trinh. Tôi chỉ tập trung bản thân lúc này có đang hạnh phúc không, có làm hết sức trong công việc không, có trách nhiệm với gia đình hay điều mình đang nhận? Tôi chọn cách tập trung vào cuộc sống để lúc nào cũng thấy tích cực. Những điều mà Ngọc Trinh trước đây từng quan tâm như hào quang, cách người khác đánh giá hay sự nổi tiếng… sẽ làm tôi phải hơn thua, sân si, hỗn độn.  

Hình ảnh của Ngọc Trinh không còn gợi cảm quá đà, mà đã tiết chế nhiều so với trước.

- Động lực sống lớn nhất của chị lúc này là gì?

Là đem lại cuộc sống tốt nhất cho người thân, đặc biệt là bé He. Dù chỉ là cháu ruột nhưng giữa tôi và bé có sợi dây liên kết rất chặt. Bé He còn là động lực rất lớn để tôi vực dậy trong quãng thời gian chạm đáy. Bây giờ, tôi xong công việc là sẽ nhanh chóng về nhà với bé. 

Không hiểu sao quãng thời gian gặp biến cố, người tôi suy nghĩ nhiều nhất, lo lắng nhiều nhất không phải là ba mẹ, mà là bé He. Quãng thời gian tôi vắng nhà, gia đình nói dối với bé là “cô út đi du lịch”. Nhưng khi về, tôi nói thật với bé dù He còn quá nhỏ để hiểu những điều đó là gì. Trước mặt cháu, tôi luôn thành thật, không chối bỏ những sai lầm của mình. Tôi muốn làm một người bạn để chia sẻ với bé He.

- Trước đây, chị từng nói về chuyện trữ trứng. Hiện chị cũng ở giai đoạn cần có một người chồng nhưng có vẻ Ngọc Trinh chưa quan tâm lắm ở khía cạnh này?

Tôi còn mê công việc lắm và cũng chưa có duyên để gặp đối tượng phù hợp. Với phụ nữ hiện đại, không cần phải có suy nghĩ tạm gác vai trò nào để làm điều gì đó. Nếu công việc tốt, gặp gỡ được người phù hợp thì tôi sẵn sàng yêu và tính chuyện lấy chồng. 

Tôi đã trữ trứng từ 4 năm trước, nhưng do được sự can thiệp của mọi người xung quanh. Từ bạn bè đến quản lý đều tác động nên tôi có động lực làm. Họ cứ giục tôi kiểu: “Mày đẹp mà không để giống lại thì uổng lắm!”. Nếu để tôi tự suy nghĩ và tự giác thì chắc sẽ không có chuyện trữ trứng đâu. Ba mẹ tôi giục nhiều đến chán, giờ họ kiểu: “Chừng nào mày muốn lấy thì lấy, muốn đẻ thì đẻ” (cười).

Hình ảnh của Ngọc Trinh trong ngày ra mắt dự án.

- Chuyện phụ nữ tự lập, giỏi tài chính làm mẹ đơn thân không hiếm hiện nay. Có bao giờ chị nghĩ không cần đàn ông nhưng sẽ sinh con nhờ phương pháp IVF?

Phụ nữ mạnh mẽ cỡ nào cũng vẫn phải cần đàn ông. Chỉ là tôi chưa đủ duyên gặp người phù hợp. Bạn bè tôi bảo nếu không có đối tượng phù hợp thì mình vẫn trữ trứng để sau này tự sinh con, làm mẹ đơn thân. Tương lai tôi thích có con gái, nếu có khả năng thì sinh 1 trai - 1 gái. Giờ tôi chưa xác định khi nào sẽ làm điều này, cũng không đặt cột mốc cụ thể vì “nói trước bước không qua”. 

- Ngọc Trinh ngày xưa đề cao yếu tố tài chính khi quen một người đàn ông. Bây giờ, cách chị lựa chọn người phù hợp thế nào? 

Tôi không đặt mục tiêu cao như xưa, bây giờ tôi thích tìm dạng người đồng hành. Đàn ông không cần phải kiếm tiền nhiều bằng mình, nhưng họ phải có sự cầu tiến để cả 2 cùng nhau đi làm, cùng phấn đấu, kiếm tiền. Buổi sáng có thể mạnh ai nấy đi làm nhưng tối về cùng ăn cơm, ôm nhau ngủ là được. 

Hiện tôi vẫn đang tìm hiểu vài đối tượng. Nếu đủ quan tâm và tìm hiểu thì họ sẽ biết những điều đã xảy trong quá khứ của tôi. Đàn ông đến với mình mà không chấp nhận được điều đó thì “loại” ngay từ vòng ngoài rồi (cười).

- Trong hành trình trở lại và thay đổi, chị đã mất đi một tình bạn với Vũ Khắc Tiệp. Chị có tiếc về điều này?

Không. Tôi nghĩ mọi thứ đến là tùy duyên. Đến thời điểm 2 anh em không còn duyên thì không còn đi chung đường nữa, chứ chúng tôi không ghét bỏ nhau. Chúng tôi không còn nói chuyện nhưng nếu gặp nhau thì vẫn vui vẻ chào hỏi.

Cảm ơn những chia sẻ của Ngọc Trinh! 

DƯƠNG VŨ