Người đàn ông được phát hiện tử vong trong phòng tắm biệt thự thuê, lời khai của người vợ gây nhiều nghi vấn

Chủ một trang trại cần sa người Anh được phát hiện tử vong với vết đâm ở ngực trong căn nhà thuê tại Pattaya (Thái Lan). Người vợ có mặt tại hiện trường hiện đang bị cảnh sát thẩm vấn.

Cảnh sát TP Pattaya (Thái Lan) đang điều tra vụ một người đàn ông quốc tịch Anh, chủ một trang trại cần sa, được phát hiện tử vong với vết đâm ở ngực tại căn nhà thuê. Vợ của nạn nhân hiện được đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân được xác định là Thomas David, 34 tuổi, quốc tịch Anh. Theo cảnh sát, David hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cần sa tại Thái Lan và được cho là quản lý một trang trại cần sa quy mô lớn tại khu vực Soi Bang Lamung 14.

Thi thể của David được phát hiện vào sáng 2/7 trong phòng tắm nối liền phòng ngủ của một căn biệt thự cho thuê ở tiểu khu Nong Prue, huyện Bang Lamung, tỉnh Chon Buri. Trên thi thể có một vết đâm ở vùng ngực và được phủ bằng một chiếc khăn màu xám.

an-mang-3-1783051160.jpg
Nơi xảy ra vụ việc

Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng nhận định nạn nhân đã tử vong ít nhất khoảng 6 giờ trước khi được phát hiện. Bên trong ngôi nhà có nhiều vết máu cùng các dấu hiệu cho thấy đã xảy ra giằng co, xô xát trước đó.

Vụ việc được phát hiện sau khi một đối tác kinh doanh không thể liên lạc với David nên nhờ người bạn 33 tuổi tên Chalie đến kiểm tra.

Theo lời khai của Chalie, khi bước vào căn nhà, anh nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường nên đã dùng điện thoại ghi lại hiện trường từ khu vực cửa ra vào đến phòng tắm. Tại đây, anh phát hiện David đã tử vong. Người này cho biết bản thân vô cùng bàng hoàng và mất một lúc mới có thể bình tĩnh để trình báo sự việc.

Tại hiện trường, cảnh sát cũng phát hiện Isabelle Violet, 21 tuổi, quốc tịch Anh, là vợ của nạn nhân, đang ở gần thi thể chồng. Theo cơ quan điều tra, người phụ nữ này có biểu hiện bị ảnh hưởng bởi cần sa và có một vết cắt ở ngón tay.

Trong quá trình lấy lời khai ban đầu, Violet nói chuyện thiếu mạch lạc và cho biết bản thân đang mắc chứng trầm cảm cùng rối loạn lo âu.

an-mang-1-1783051159.jpg
Người vợ có nhiều biểu hiện lạ

Người phụ nữ phủ nhận liên quan đến cái chết của chồng. Cô khai rằng David đã tự gây thương tích cho mình, đồng thời dẫn cảnh sát đến bồn rửa trong bếp, nơi có một con dao rựa dài khoảng 50 cm. Violet cho rằng đây là hung khí mà chồng cô đã sử dụng.

Những người sống gần căn nhà cho biết cặp vợ chồng người Anh mới chuyển đến đây khoảng hai tuần. Trong thời gian sinh sống, cả hai thường xuyên xảy ra cãi vã. Vào khoảng 22h ngày 1/7, hàng xóm tiếp tục nghe thấy tiếng tranh cãi phát ra từ căn nhà.

Ngoài ra, con chó của cặp đôi liên tục sủa lớn trong đêm, điều khiến nhiều người xung quanh cảm thấy bất thường.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã đưa Isabelle Violet về trụ sở để tiếp tục thẩm vấn.

Các điều tra viên cho rằng, trong trường hợp phát hiện người thân bị thương nặng, phản ứng thông thường là gọi cấp cứu hoặc thông báo ngay cho cảnh sát. Tuy nhiên, Violet vẫn ở lại hiện trường và không trình báo vụ việc, khiến nhiều tình tiết cần được làm rõ.

Hiện cảnh sát Pattaya vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của những người liên quan, đồng thời thu thập thêm chứng cứ để xác định nguyên nhân cái chết của Thomas David và làm rõ liệu có dấu hiệu của hành vi phạm tội hay không.

Minh Khuê (theo Thethaiger)