Ông Ismail Mamud, một người đã nghỉ hưu tại Malaysia, cho biết mình bắt đầu hút thuốc từ khi còn là thiếu niên. Thói quen này ngày càng gia tăng theo thời gian.
Khi trưởng thành, ông hút tới bốn bao thuốc mỗi ngày, tương đương khoảng 80 điếu. Ông duy trì thói quen này suốt nhiều năm cho đến một ngày đột ngột mất giọng.
Ban đầu, ông không cảm thấy đau đớn, nhưng tình trạng mất tiếng kéo dài suốt ba tháng trước khi ông quyết định đi khám. Bác sĩ xác nhận các triệu chứng của ông có liên quan đến ung thư tuyến giáp và chuyển ông đến Bệnh viện Raja Perempuan Zainab II tại Kota Bharu, Malaysia.
Tại đây, ông phải trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp kéo dài 13 giờ để cắt bỏ dây thanh quản do tế bào ung thư đã lan rộng.
Sau phẫu thuật, ông Ismail tiếp tục điều trị bằng 30 buổi xạ trị và hiện vẫn tái khám định kỳ ba tháng một lần.
Do mất dây thanh quản, ông phải sử dụng một thiết bị hỗ trợ phát âm, còn gọi là electrolarynx, để giao tiếp. Thiết bị này tạo ra âm thanh khác với giọng nói tự nhiên trước đây của ông, nhưng giúp ông có thể nói chuyện.
“Dù âm thanh từ chiếc micro này nghe hơi lạ, nhưng ít nhất tôi có thể nói chuyện với người khác thay vì chỉ mấp máy môi như trước,” ông chia sẻ.
Ông cho biết trước đây mình là người thân thiện, nói nhiều và thích ca hát. Tuy nhiên, sau khi mất giọng, cuộc sống của ông trở nên yên lặng vì không còn được nghe lại chính giọng nói của mình.
Là cha của 13 người con, ông Ismail cho biết trước đây từng chăm sóc hai người vợ của mình khi họ mắc ung thư tử cung và ung thư tuyến tụy trước khi qua đời.
Ông không nghĩ rằng mình sẽ trở thành bệnh nhân ung thư. Hiện nay, các bác sĩ thông báo ông đã không còn tế bào ung thư, nhưng ông vẫn giữ thái độ thận trọng.
“Tôi hiện sống lành mạnh và chú ý đến chế độ ăn uống vì với một người từng chiến đấu với ung thư, không phải là không thể xảy ra việc tế bào bệnh quay trở lại,” ông nói.