Người phụ nữ 33 tuổi tử vong thương tâm trong căn hộ sau nhiều ngày mất liên lạc: Danh tính nạn nhân

Cơ quan chức năng tỉnh Samut Prakan, Thái Lan vừa phát hiện thi thể một người phụ nữ tử vong trong tình trạng kiệt sức tại phòng riêng, nguyên nhân ban đầu được xác định do làm việc quá sức kết hợp với bệnh lý nền nghiêm trọng.

Tối ngày 15/3/2026, Trung úy Kittiphon Pholdech, điều tra viên Đồn cảnh sát Bang Phli, tỉnh Samut Prakan nhận được tin báo về một vụ tử vong tại khu căn hộ thuộc Moo 7, phường Bang Chalong. Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng đội cứu hộ thuộc Hiệp hội Poh Teck Tung đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường và tiến hành công tác khám nghiệm.

Tại căn phòng trên tầng 4 của tòa nhà, cảnh sát ghi nhận thi thể nạn nhân là bà Somorn, 33 tuổi, quê quán tại tỉnh Khon Kaen, đang nằm úp mặt trên giường. Qua quan sát bước đầu, nạn nhân không mặc quần áo, hiện trường có nhiều vết máu và chất thải vương vãi từ giường xuống sàn nhà và khu vực phòng tắm. Tuy nhiên, lực lượng pháp y khẳng định trên cơ thể không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực hay thương tích do hung khí gây ra. Ước tính thời điểm tử vong đã xảy ra trước đó ít nhất 24 giờ.

nguoi-phu-nu-33-tuoi-tu-vong-thuong-tam-trong-can-ho-sau-nhieu-ngay-mat-lien-lac-he-lo-nguyen-nhan-dau-long-dspl-1-1773641716.jpg
Hiện trường vụ việc. Nguồn ảnh: SaoStar

Sự ra đi đột ngột của chị Somorn đã khiến gia đình và đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng. Những người có mặt tại hiện trường cho biết nạn nhân vốn là một phụ nữ hiền lành, chịu khó và là trụ cột kinh tế chính của gia đình. Để trang trải cuộc sống, chị duy trì lịch làm việc dày đặc khi ban ngày làm nhân viên cửa hàng xe máy, tối đến lại tiếp tục công việc tiếp thị bia tại một nhà hàng. Đáng chú ý, dù được chẩn đoán mắc ung thư hạch từ hai năm trước khiến sức khỏe suy giảm rõ rệt, chị vẫn làm việc quần quật mà hiếm khi than phiền với bạn bè.

Theo lời kể của đồng nghiệp, vào ngày 12/3, chị Somorn có nhắn tin xin nghỉ phép vì bị tiêu chảy nặng và mệt mỏi. Sau đó, mọi người hoàn toàn mất liên lạc với chị. Nghi có điềm chẳng lành, một nhóm bạn đã tìm đến tận nơi ở để kiểm tra. Khi thấy đèn phòng vẫn sáng nhưng cửa khóa trong, họ đã báo quản lý tòa nhà dùng chìa khóa dự phòng mở cửa và bàng hoàng phát hiện chị đã tử vong.

Kết quả điều tra ban đầu từ Viện Pháp y Ramathibodi Chakri Naruebodin nhận định, có khả năng tình trạng tiêu chảy kéo dài khiến cơ thể nạn nhân bị mất nước trầm trọng, dẫn đến kiệt sức và ngừng tim đột ngột. Hiện tại, cảnh sát đã hoàn tất các thủ tục pháp lý để bàn giao thi thể cho gia đình đưa về quê nhà Khon Kaen lo hậu sự, khép lại câu chuyện buồn về một thân phận lao động nghèo tử vong giữa vòng xoáy mưu sinh.

Đạt Trần (T/h)