Theo thông tin từ cơ quan điều tra, người phụ nữ này đã sử dụng danh tính giả là "Gabriele" để tiếp cận một nhà thờ tại Joinville. Tại đây, cô ta chủ động kể với mục sư rằng bản thân đang phải chạy trốn từ bang Para đến vì bị ngược đãi nặng nề.
Trước hoàn cảnh đáng thương đó, các thành viên trong cộng đồng tôn giáo đã cùng nhau chung tay giúp đỡ tài chính và tìm chỗ ở cho cô ta, cho đến khi một gia đình địa phương quyết định đón cô ta về nhà nuôi dưỡng. Trong suốt 14 tháng chung sống, cặp vợ chồng này đã nảy sinh tình cảm gắn bó sâu sắc với "Gabriele" và đối xử, chăm sóc cô ta chu đáo như con ruột của mình.
Để giải thích cho vẻ ngoài có phần trưởng thành so với độ tuổi, "Gabriele" tự nhận mình bị mắc chứng tự kỷ cùng nhiều bệnh lý khác. Cô ta thậm chí còn thêu dệt câu chuyện bản thân bị ép sử dụng hormone từ khi còn nhỏ, khiến các đường nét trên khuôn mặt trông già dặn hơn tuổi thật.

Theo cơ quan cảnh sát, người phụ nữ này đã cố tình thực hiện các hành vi trẻ con nhằm duy trì vỏ bọc dối lừa, chẳng hạn như việc sử dụng bình sữa và núm vú giả. Mưu mẹo tinh vi của cô ta còn thể hiện qua việc giả vờ lên cơn hoảng loạn vào ban đêm, nói bằng giọng the thé và luôn tỏ ra dựa dẫm quá mức vào bố mẹ nuôi nhằm thu hút sự chú ý cũng như lòng thương cảm từ họ.
Sự tin tưởng của gia đình nhận nuôi lớn đến mức họ đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lần thứ 12 cho "Gabriele", đồng thời chi trả toàn bộ tiền thuốc men để điều trị bệnh béo phì cho cô ta. Cặp vợ chồng cũng từng cân nhắc đến việc hoàn tất các thủ tục pháp lý để chính thức nhận nuôi "Gabriele", nhưng cô ta luôn tìm cách né tránh mỗi khi bàn luận về vấn đề này và không bao giờ mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.
Bên cạnh đó, "Gabriele" còn thuyết phục gia đình không đưa mình đến trường học với lý do lo sợ người cha bạo hành có thể phát hiện ra nơi ở của mình.
Hành vi gian dối tinh vi này chỉ bị phát hiện sau khi một người thân trong gia đình nảy sinh nghi ngờ và trình báo sự việc cho chính quyền địa phương, dẫn đến một cuộc điều tra toàn diện. Cảnh sát cho biết nghi phạm lừa đảo đã cúi đầu thú nhận toàn bộ hành vi sau khi bị bắt giữ vào ngày 2/6. Hiện tại, cô ta bị buộc tội lừa đảo, sử dụng danh tính giả và đang bị tạm giam tại nhà tù khu vực Joinville.
Truyền thông địa phương sau đó đã tiết lộ danh tính thật của "Gabriele" là Amanda Maria Sousa Oliveira. Theo hồ sơ từ phía cảnh sát, người phụ nữ này đã có tiền án về các vụ lừa đảo với kịch bản tương tự tại nhiều bang như Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul và Goias.
Cụ thể vào năm 2023, cô ta từng bị cáo buộc giả danh là một bé gái 12 tuổi tên là "Maria Eduarda" ở Nova Iguacu. Nghi phạm khi đó cũng tự nhận mình mắc chứng tự kỷ, bị ngược đãi và bị ép thực hiện các nghi lễ phù thủy. Bằng thủ đoạn này, cô ta đã lừa đảo thành công một cựu ủy viên hội đồng thành phố và người đứng đầu một dự án xã hội dành cho trẻ em dễ bị tổn thương để nhận được các khoản hỗ trợ.
Để tăng tính thuyết phục cho câu chuyện bị bạo hành, điều tra viên cáo buộc cô ta đã tự đâm mình bằng ít nhất 100 cây kim. Kết quả chụp X-Quang thực tế cũng đã xác nhận có hơn 100 cây kim găm trong cơ thể của người phụ nữ này. Mặc dù bị bắt giữ liên quan đến vụ án năm 2023, nhưng cô ta đã được trả tự do chỉ một ngày sau đó do tòa án cho phép tại ngoại có giám sát.
Cơ quan chức năng cho biết thêm, do nghi phạm thường xuyên di chuyển liên tục giữa nhiều bang của Brazil và sử dụng hàng loạt danh tính giả khác nhau, nên các vụ án liên quan đến cô ta phần lớn vẫn đang trong trạng thái điều tra làm rõ chứ chưa thể đưa ra phán quyết kết tội chính thức trước đó.