Nhận 9 tỷ đồng sau 6 ngày hẹn hò, bạn thân Triệu Vy bị nói không sinh con vì chê chồng xấu, đây là dung mạo đứa trẻ!

Từ Lộ từng bị bàn tán sợ sinh con vì con sẽ giống chồng.

Mặc dù mẹ là người mang bầu, sinh con ra nhưng phần lớn những đứa trẻ sẽ thừa hưởng dung mạo, thậm chí là sở thích, thói quen từ người bố. Đó là lý do vì sao nhiều phụ nữ thường có xu hướng đưa ra những tiêu chí "chọn chồng" rất kĩ để đảm bảo cho trẻ có một tương lai tươi sáng.

Nữ diễn viên nổi tiếng của Tân dòng sông ly biệt - Từ Lộ (sinh năm 1975, Trung Quốc) cũng từng bị cho là có những quan điểm như thế sau khi kết hôn cùng chồng đạo diễn Khương Khải Dương nhiều năm về trước.

Từ Lộ (thứ 3 từ trái sang) cùng dàn diễn viên Tân dòng sông ly biệt như Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng...

Được biết, Từ Lộ gặp Khương Khải Dương lần đầu trong một buổi casting, khi ấy anh là đạo diễn còn cô là diễn viên đến thử vai. Cả hai cũng bén duyên từ đó khi làm chung một dự án phim và sau đó, quyết định liều lĩnh của Từ Lộ vấp phải phản ứng gay gắt từ bạn bè và cha mẹ.

Từ Lộ quyết định "liều" một lần trong đời khi chấp nhận cưới Khương Khải Dương chỉ sau 6 ngày hẹn hò.

Được biết, trong ngày cười, Từ Lộ còn nhận được 2,45 triệu tệ (khoảng 9 tỷ đồng) - toàn bộ tài sản mà nam đạo diễn có lúc bấy giờ để làm sính lễ. Việc này cũng được thực hiện để bố mẹ Từ Lộ cảm thấy yên tâm hơn về chàng rể.

Song những điều ấy chưa phải là lớn nhất khiến cuộc hôn nhân của nữ diễn viên gây tiếng vang bởi chỉ ít lâu sau khi cưới, khi tham gia một show truyền hình, câu nói của Từ Lộ khiến ai cũng sốc - "Tôi sợ con sẽ giống bố".

Đạo diễn Khải Dương không thúc ép vợ sinh con.

Sau câu trả lời về chuyện sinh con này, Từ Lộ bị mọi người chỉ trích rằng sợ sinh con với nam đạo diễn vì sợ con sẽ xấu giống chồng hay nói cách khác cô chê chồng mình xấu.

Tuy nhiên thời điểm đó, nữ diễn viên chọn cách im lặng, không lên tiếng đáp trả dư luận.

Được biết suốt khoảng thời gian đó, đạo diễn Khương Khải Dương cũng không thúc ép vợ sinh con mà luôn là điểm tựa đồng hành cùng Từ Lộ.

Cuối cùng, Từ Lộ cũng chính thức mang thai con gái đầu lòng năm 2003 và điều khiến nhiều người bất ngờ chính là dung mạo bé gái - con của Từ Lộ và Khương Khải Dương vô cùng xinh xắn, đáng yêu, thừa hưởng đường nét thanh tú từ mẹ và sự hiền hòa từ cha. Em bé có cái tên đáng yêu là Khương Hựu Ninh.

Tờ QQ còn tiết lộ câu nói của y tá khi bế Hựu Ninh ra cho Từ Lộ "Trông con giống mẹ, miệng giống bố". Và lúc đó người ta đã thấy Từ Lộ mỉm cười hạnh phúc.

Được biết, hơn 20 năm qua, cuộc hôn nhân của Từ Lộ tuy chóng vánh nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Đặc biệt nhất chính là sự khôn lớn trưởng thành của cô con gái Hựu Ninh.

Khương Hựu Ninh giờ đã trưởng thành, từng đi du học nước ngoài sau về làm đạo diễn. Con gái Từ Lộ theo đuổi nghệ thuật và được nhận xét thông minh, tài năng.

Phần lớn những đứa trẻ khi chào đời thường có ngoại hình, diện mạo giống bố nhiều hơn mẹ. Đây là hiện tượng phổ biến, được lý giải bởi yếu tố di truyền và cả cơ chế tiến hóa tự nhiên.

Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ thường mang nhiều đặc điểm của người bố để dễ được người bố nhận ra, từ đó tăng khả năng gắn kết, chăm sóc và bảo vệ con hơn.

Chính vì vậy, không ít người khi nhìn thấy em bé mới sinh thường nhận xét ngay “giống bố như đúc”, “nhìn là biết con ai liền”.

Tuy nhiên, không thể vì thế mà cho rằng bố xấu thì con cũng sẽ xấu, hay bố đẹp thì con chắc chắn sẽ đẹp. Mỗi đứa trẻ là một sự pha trộn tuyệt vời giữa hai nguồn gen - bố và mẹ. Có bé mang đôi mắt sâu của mẹ, nụ cười tươi của bố; có bé lại thừa hưởng làn da, dáng đi, hay cách biểu cảm rất riêng mà không ai có thể trùng lặp.

Chính sự kết hợp này tạo nên một diện mạo độc nhất vô nhị, khiến mỗi đứa trẻ đều mang trong mình nét đẹp riêng - đôi khi không theo chuẩn mực, nhưng luôn đáng yêu và đặc biệt theo cách của riêng chúng.

Từ đó có thể thấy, vẻ ngoài không bao giờ là thước đo giá trị của một đứa trẻ. Dù sinh ra với gương mặt thế nào, làn da ra sao, hay giống bố hay giống mẹ, mỗi em bé đều xứng đáng được yêu thương, được trân trọng và nuôi dưỡng bằng tất cả tình yêu.

Bởi đằng sau mỗi diện mạo là cả một câu chuyện của tình yêu, của sự sống và của phép màu di truyền mà bố mẹ trao tặng.

Yêu thương con không phải vì con đẹp hay xấu, mà vì con là một phần máu thịt, là kết tinh của tình yêu thương sâu đậm giữa hai con người đã chọn cùng nhau tạo nên cuộc sống này.

CHI CHI