Nhật ký 1 ngày của "khối phụ huynh" khi các búp măng non đi học trở lại khiến dân tình cười mếu: "Thua tài xế công nghệ mỗi cái áo xanh"

Có những gia đình chỉ 1 người đi làm, người còn lại đảm nhiệm việc đưa đón và cơm nước cho con đi học.

Sau những tháng hè trông con "mệt nghỉ" thì mới đây, hàng triệu phụ huynh trên cả nước hạnh phúc khi con em đã chính thức quay trở lại trường học sau ngày Khai giảng Năm học mới 2025 - 2026 trên toàn quốc.

Những tưởng sau đó sẽ là khoảng thời gian các bậc cha mẹ được nghỉ ngơi dưỡng sức, vậy nhưng không, bởi có lẽ đó sẽ là khởi đầu cho một hành trình vất vả khác khi có con đi học.

Đó chính là quan điểm "đáng yêu" nhưng cũng rất thực tế của một số bậc phụ huynh khi xem hết đoạn video nhật ký 1 ngày của bà mẹ Tuyền Băng (ở Cà Mau) đưa đón 2 con đi học tiểu học.

Bởi chỉ nhìn lịch đưa đón của người mẹ, không ít người cũng phải bật cười thốt lên nó vất vả không kém khi con còn nghỉ hè.

Và đó là thực trạng của rất nhiều cha mẹ khác cũng có con đang trong độ tuổi đi học.

Bà mẹ gọi các con dậy từ sớm và đưa ra ngoài để ăn sáng.

Bà mẹ cho hay, tại trường có chương trình dành cho học sinh ăn nghỉ bán trú nhưng cô không đăng ký.

Xem thêm video: Ngày đầu đi học trở lại, bé trai khóc lóc vì không nhớ lớp của mình ở đâu

Bản thân bà mẹ có nhiều thời gian rảnh nên muốn tự đưa đón con về nhà ăn ngủ cho đảm bảo.

Cô còn lựa chọn riêng một chiếc xe máy chuyên để đưa đón các con tới trường.

Vì mới bắt đầu vào năm học nên hiện tại các con chưa đi học thêm buổi tối.

Nhiều cha mẹ đã để lại bình luận hài hước:

- Kiểu này phải có một trong hai vợ chồng nghỉ làm hẳn ở nhà chỉ để đưa rước theo thời khóa biểu của các cháu nhỏ nếu không cho các cháu học bán trú.

- Thời nay ai sinh nhiều, tôi nể người đó thật đấy. Nể từ khâu kinh tế nuôi nấng cho đến khâu đưa rước, ăn ngủ, học hành, nể hết. Tôi cũng có hai đứa giống vậy, loay hoay hết một ngày.

- Trời ơi, con tôi đang ở mẫu giáo, tưởng khỏe ai dè trường chưa kịp có bán trú, nên bây giờ mỗi ngày đưa rước bốn lượt.

- Mới trải qua có một ngày, tình cảm mẹ con xuống dốc không phanh.

- Khổ sở quá, 8 lần thôi, người ta làm xe ôm có tiền, tôi làm xe ôm hết xăng, hết ngày, hết buổi mà không thấy xu nào.

- Tôi còn phải lội sình ra 10 phút mới lấy xe gửi nhà hàng xóm để đi. Mỗi ngày như vậy mất khoảng 40 phút, về lo cơm nước chưa xong đã thấy tới giờ rước nữa, cứ như vậy hết một ngày.

- Còn học thêm nữa, mẹ ơi. Con tôi 16h rước về, tôi nấu cơm xong, tắm rửa cho cháu, cho cháu ăn cái bánh, uống sữa cho đỡ đói. 17h học thêm, 18h30 rước về chở qua học võ, 19h30 đi rước tiếp. Cứ chạy ngoài đường nhiều quá, ông bán vé số biết tôi luôn, trong khi đó tôi chưa bao giờ mua vé số của ông ấy.

- Y như rằng, đứa lớn không có bán trú mà tôi còn thêm đứa nhỏ học mẫu giáo nữa. Đưa con lớn đi học xong về gọi con nhỏ dậy vệ sinh học mẫu giáo, trường tư từ 7h30-8h cũng được. Chiều đón con lớn xong lại chạy qua mẫu giáo đón con nhỏ, xong về cho hai đứa tắm rửa, cho con lớn ăn cơm xong chở đi học thêm tiếng Anh tới tối về! Vậy mà hết một ngày.

- 5h15 dậy nấu cơm, gọi hai bà nhỏ dậy. 6h45 đưa đi học, 10h45 đón bà chị ba, 11h30 đón bà chị hai. 13h chở bà ba đi học, bà hai chỉ học buổi sáng, 16h đón bà ba. Tôi còn bà út nữa nhé mọi người.

Ảnh minh họa

Qua đó mới thấy hầu hết các bậc cha mẹ dù có nhiều vất vả khi đưa đón con đi học mỗi ngày nhưng đó cũng chính là niềm vui mà chỉ có ai trải nghiệm mới cảm nhận được.

Bởi tự mình đưa đón con đi học, cha mẹ sẽ mang lại sự an toàn gần như là tuyệt đối cho các con.

Chính bởi thế, có những bậc cha mẹ cho biết họ vẫn đều đều thực hiện việc này suốt 5 năm, 10 năm cho đến ngày con không còn đi học, ra trường đi làm, thì bỗng nhớ khoảng thời gian được bên con, đưa đón con đi học vô cùng.

CHI CHI