Những “bông hoa nghị lực” vượt khó vươn lên trong học đường và cuộc sống

Với nhiều thanh niên khuyết tật, con đường học tập là hành trình đầy thử thách nhưng cũng mở ra cơ hội để họ vượt qua mặc cảm, khẳng định giá trị bản thân

Với nhiều thanh niên khuyết tật, học tập không chỉ là hành trình tiếp cận tri thức mà còn là con đường giúp họ vượt qua mặc cảm, từng bước mở ra tương lai cho chính mình. Mỗi thành tích đạt được không chỉ là điểm số, mà còn là minh chứng cho ý chí và nghị lực vượt lên hoàn cảnh.

screenshot-1776743712-1776743829.png
Vượt qua tự ti, Hân (trái) hòa nhập tốt với đồng nghiệp tại môi trường làm việc. Ảnh: D.L/Báo Gia Lai.

Thao báo Gia Lai, Nguyễn Huỳnh Gia Hân (SN 2003, phường Quy Nhơn) là một trong những gương mặt tiêu biểu. Từng trải qua biến cố sức khỏe khi còn nhỏ khiến việc đi lại và giao tiếp gặp nhiều khó khăn, Hân không tránh khỏi những năm tháng tự ti khi bước vào môi trường học đường. Tuy vậy, cô luôn kiên trì theo đuổi việc học và dần khẳng định bản thân.

Nhờ nỗ lực bền bỉ, Hân tốt nghiệp loại giỏi Trường Đại học FPT Quy Nhơn và hiện có công việc ổn định tại một doanh nghiệp ở địa phương. Không dừng lại ở đó, cô còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, đảm nhiệm vai trò biên tập viên cho các dự án hỗ trợ người khuyết tật và người khiếm thị, dành nhiều thời gian cho công việc thiện nguyện và lan tỏa câu chuyện tích cực.

screenshot-1776743748-1776743829.png
Đạt tập trung vào việc học, cố gắng đạt kết quả tốt nhất trong khả năng của mình. Ảnh: H.H

Cùng chung nghị lực, Phan Thanh Đạt (lớp 11B2, Trường THPT số 2 Phan Bội Châu) cũng có hành trình học tập đầy thử thách khi mang di chứng khuyết tật vận động từ nhỏ. Dù việc di chuyển khó khăn, em vẫn duy trì tinh thần học tập tốt, nhiều năm liền dẫn đầu lớp và đạt thành tích khá cao. Bên cạnh học tập, Đạt còn tích cực tham gia hoạt động Đoàn và nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi công nghệ thông tin trong tương lai.

Không chỉ dừng lại ở việc học, nhiều thanh niên khuyết tật còn tìm thấy giá trị sống từ lao động và sáng tạo. Trần Thị Hồng (SN 1998, phường Quy Nhơn) với khiếm khuyết vận động từ nhỏ, đã học nghề thủ công và tái chế vật liệu bỏ đi thành sản phẩm hữu ích. Từ những đôi tay từng lúng túng, chị dần có thu nhập ổn định, tự tin hơn trong cuộc sống và công việc.

screenshot-1776743776-1776743829.png
Chị Hồng (trái) may từng miếng vải để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh. Ảnh: D.L.

Chị Hồng chia sẻ, việc tự làm ra sản phẩm không chỉ giúp cải thiện kinh tế mà còn giúp chị hòa nhập tốt hơn với xã hội, có thêm niềm vui và động lực mỗi ngày.

Ở một câu chuyện khác, Đuet (SN 2007, dân tộc Jrai, xã Biển Hồ) sinh ra với khiếm khuyết vận động nhưng vẫn nuôi dưỡng đam mê bóng đá và nỗ lực học tập. Em từng gây ấn tượng trong các chương trình truyền hình về nghị lực sống, đồng thời giành giải thưởng giúp gia đình vượt qua khó khăn tài chính.

screenshot-1776743814-1776743829.png
Đuet cùng mẹ trò chuyện với những người thực hiện chương trình “Giấc mơ thể thao”. Ảnh: H.H/ Báo Gia Lai.

Dù gặp nhiều hạn chế về thể chất, Đuet vẫn kiên trì luyện tập, học chữ và cải thiện khả năng đọc viết từng ngày. Với em, mỗi bước tiến nhỏ đều là một thành quả đáng trân trọng.

Những câu chuyện ấy cho thấy, dù xuất phát điểm khác biệt, nhưng bằng ý chí và sự kiên trì, nhiều thanh niên khuyết tật vẫn đang từng ngày viết nên hành trình riêng, mở lối tương lai cho chính mình.

Lam Giang (t/h)