Ngày 31/3, showbiz Trung Quốc chấn động khi Cúc Tịnh Y bị tố trốn thuế. Ban đầu, nhiều nguồn tin cho rằng công ty quản lý cũ Siba Media đứng sau đơn tố cáo gửi tới Tổng cục Thuế Trung Quốc. Sự việc nhanh chóng leo lên top 1 hot search trên Weibo, thu hút sự chú ý lớn từ công chúng.
Ngay khi vụ việc nổ ra, Cúc Tịnh Y lên tiếng phủ nhận, khẳng định không trốn thuế, cam kết hợp tác điều tra và cho biết sẽ kiện Siba Media tung tin thất thiệt bôi nhọ danh dự cô. Đến chiều 31/3, Siba Media bất ngờ phủ nhận việc gửi đơn tố cáo, khẳng định họ là nạn nhân của bạo lực mạng.
Cục Thuế Thượng Hải nhanh chóng vào cuộc và công bố kết quả.
Theo Cục thuế Thượng Hải (Trung Quốc), từ tháng 9/2025, họ được nhận được đơn khiếu nại, tố cáo Cúc Tịnh Y trốn thuế. Tuy nhiên, sau khi tiến hành thanh tra toàn diện thu nhập của Cúc Tịnh Y, cơ quan này không phát hiện bất kỳ vấn đề hay sai phạm liên quan đến thuế nào của nữ diễn viên và đã thông báo kết quả điều tra này cho người khiếu nại.
Đến ngày 30/03/2026, cơ quan thuế tiếp tục nhận được một đơn tố cáo định danh khác cũng về vấn đề Cúc Tịnh Y trốn thuế.
Tuy nhiên, cục thuế quyết định không thụ lý, do nội dung tố cáo trùng lặp với các vụ việc đã được thanh tra trước đó và người tố cáo cũng không cung cấp thêm được chứng cứ mới có giá trị pháp lý đủ để chứng minh Cúc Tịnh Y gian lận thuế quan. Việc từ chối đơn tố giác này được chiếu theo điều 17 của "Quy định về biện pháp xử lý vi phạm thuế".
Thông báo của cục thuế đã chứng minh Cúc Tịnh Y "liêm", không có hành vi trốn thuế.
Thông báo của Cục thuế Thượng Hải cũng biến Siba Media thành trò cười trong mắt công chúng khi "giấu đầu lòi đuôi", đồng thời làm bại lộ việc công ty này có hành vi chơi bẩn, cố ý hạ bệ nghệ sĩ chống lại mình.
Siba Media cho biết họ không nộp đơn tố cáo Cúc Tịnh Y, nhưng bị Cục thuế Thượng Hải vả thẳng mặt với thông báo rằng "đúng là có bên gửi đơn tố cáo vào ngày 30/3". Theo cư dân mạng, người biết rõ chi tiết thu nhập, hóa đơn kê khai thuế của Cúc Tịnh Y chỉ có Siba Media chứ không còn ai khác.
Hiện, Cúc Tịnh Y vẫn đang tranh chấp hợp đồng quản lý với Siba Media. Theo hợp đồng, nếu muốn chấm dứt sớm, cô phải bồi thường lên tới 300 triệu NDT (gần 1.200 tỷ đồng), trong khi tổng thù lao 10 năm qua của cô chỉ khoảng 139 triệu NDT (khoảng 530 tỷ đồng). Nữ diễn viên dự kiến kiện công ty ra tòa để đòi công bằng, nhưng con đường pháp lý được dự báo sẽ kéo dài và khó khăn.