Bộ phim điện ảnh Một Thời Ta Đã Yêu vừa tung trích đoạn hậu trường mới nhất, hé lộ những góc khuất đầy cảm xúc về tình cảm gia đình và khoảng cách thế hệ. Điểm sáng lớn nhất thu hút sự chú ý của khán giả chính là màn kết hợp bùng nổ giữa hai "cây đa cây đề" của màn ảnh Việt: NSND Lê Khanh và NSƯT Thành Lộc. Trong phim, họ hóa thân thành những bậc làm cha, làm mẹ mang trong mình sự mâu thuẫn giữa tình yêu thương bao la và sự áp đặt vô hình lên con cái.

NSND Lê Khanh và NSƯT Thành Lộc có tình bạn gắn kết lâu bền hiếm thấy.
Vốn gắn liền với hình tượng người phụ nữ Hà Nội thanh lịch, đài các, NSND Lê Khanh khiến khán giả không khỏi "sốc" khi hóa thân thành bà Bích – một bà chủ tiệm vàng ở chợ quê với tính cách dữ dội, ồn ào và độc tài.
Ngay trong phần mở đầu của đoạn phim hậu trường, bà Bích đã gây ấn tượng mạnh với phân cảnh bắt quả tang con trai về khuya cùng lời mắng gay gắt. Sự lột xác này chứng minh đẳng cấp diễn xuất không giới hạn của nữ nghệ sĩ.
"Ở dự án này, tôi vào vai một người mẹ, người vợ tần tảo nhưng vì ế ẩm nên bà Bích có rất nhiều áp lực. Mỗi lần bà ấy xuất hiện là khung cảnh sẽ trở nên rất ồn ào. Hở chút là nạt chồng, nạt con," NSND Lê Khanh chia sẻ về nhân vật của mình.

Trong dự án lần này, NSND Lê Khanh không chỉ đảm nhận vai trò diễn viên mà còn là người trực tiếp tham gia casting và huấn luyện diễn xuất (training) cho dàn diễn viên trẻ mà cô trìu mến gọi là "các con".
Để tạo nên thế đối trọng với một bà Bích áp đảo và hay bắt nạt chồng, nhà sản xuất đã phải đau đầu tìm kiếm người thủ vai ông Trọng. Và không ai khác, NSƯT Thành Lộc chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất. Dù là những người bạn thâm niên ngoài đời, nhưng đây lại là dự án hiếm hoi 2 nghệ sĩ gạo cội được đóng chung.
NSND Lê Khanh hài hước tiết lộ về cơ duyên hội ngộ: "Tôi và anh Thành Lộc là bạn thâm niên vậy mà mãi đến năm nay mới lại được đóng chung một dự án phim. Tôi cứ nói vui với anh ấy: 'Tôi tán ông bao nhiêu năm mà giờ mới chịu cưới tôi'. Chúng tôi không cần thỏa thuận gì nhiều khi diễn, chỉ cần bên tung bên hứng vì đã quá hiểu nhau."

Ảnh tư liệu cũ chụp Thành Lộc và Lê Khanh năm 1992.
Về phần mình, NSƯT Thành Lộc cho biết chính Lê Khanh là người đã thuyết phục anh bằng mọi giá để nhận vai diễn này, dẫu anh đã "phải lòng" kịch bản ngay từ lần đọc đầu tiên. Trong phim, nhân vật Trọng của NSƯT Thành Lộc từng là một luật sư có tiếng tại Sài Gòn, mang nhiều hoài bão nhưng cuối cùng lại chọn lui về sống bình lặng ở vùng biển. Chính sự dang dở trong lý tưởng sống của ông đã tạo ra những rạn nứt thế hệ.
Phân tích sâu hơn về tâm lý nhân vật, NSƯT Thành Lộc đồng cảm: "Ông Trọng không thực hiện được lý tưởng sống nên mong con trai sẽ làm được điều đó. Lo quá thì thành ra áp đặt, vì bố mẹ nào cũng nghĩ mình nhiều trải nghiệm hơn và không muốn con lặp lại những va vấp của mình." Nam nghệ sĩ cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng việc hòa hợp giữa cha mẹ và con cái trong các gia đình châu Á luôn là một bài toán khó, bất chấp thời đại có văn minh đến đâu.

Qua lăng kính của những người nghệ sĩ từng trải, thông điệp của Một Thời Ta Đã Yêu được truyền tải một cách sâu sắc và đầy tính nhân văn.
NSND Lê Khanh đúc kết rằng bộ phim không có khái niệm "phản diện". Sự áp chế của cha mẹ suy cho cùng cũng xuất phát từ tình yêu thương: "Nhưng nếu không cẩn thận, tình yêu đó có thể làm tổn thương con lúc nào không hay. Đôi khi đến khi nhận ra thì đã muộn rồi." Đồng quan điểm, NSND Kim Xuân – người thủ vai mẹ của nhân vật Toàn – cũng cho rằng mỗi cá nhân phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, cha mẹ không thể sống thay con cái.
Khép lại những thước phim hậu trường, NSƯT Thành Lộc để lại một thông điệp vô cùng thấm thía dành cho cả 2 thế hệ: "Cha mẹ chỉ là người hướng dẫn để con ít va vấp nhất có thể thôi. Nhưng có những va vấp là cần thiết để trưởng thành. Một Thời Ta Đã Yêu là một câu chuyện mà tôi tin chắc ai cũng sẽ tìm thấy chính mình trong đó."
Sự góp mặt của NSND Lê Khanh và NSƯT Thành Lộc hứa hẹn sẽ mang đến những thước phim nặng ký về mặt tâm lý, khiến người xem phải rơi nước mắt và suy ngẫm về chính gia đình của mình. Một Thời Ta Đã Yêu đã khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ hôm nay - 15/5.