NSƯT là Thứ trưởng Bộ ngoại giao trong "Mưa đỏ" ngoài đời làm mẹ đơn thân, U50 xinh đẹp "tràn màn hình"

Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân của 2 cậu quý tử điển trai.

Gia đình là bến đỗ bình yên cuối cùng của những người phụ nữ. Đó là lý do dù ra ngoài họ làm gì, có chỗ đứng ra sao thì mọi sự hy sinh, đánh đổi đều vì để bản thân vun vén được một tổ ấm hạnh phúc trọn vẹn. Tuy nhiên đôi khi, cuộc đời không phải ai cũng đủ may mắn như vậy.

Vực dậy sau hôn nhân đổ vỡ, nỗ lực từng bước để con có được một cuộc đời hạnh phúc là hành trình không dễ gì với những người mẹ đơn thân. Vết thương vẫn còn đủ, chỉ là rất nhiều người mẹ, vì con mà gói ghém mọi thứ và bỏ lại phía sau để tiếp tục hướng về một tương lai tốt đẹp hơn. Diễn viên Đinh Thuý Hà là một trong số những người phụ nữ mạnh mẽ như thế.

Sau hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật, diễn viên Đinh Thuý Hà đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả với nhiều vai diễn nổi bật trong các bộ phim như Bến Không Chồng, Sinh Tử, Về Nhà Đi Con… và mới đây nhất là vai diễn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trong bộ phim điện ảnh cách mạng "Mưa đỏ” đang “làm mưa làm gió” thời điểm hiện tại. 

Dù là trong phim hay ngoài đời, Thuý Hà luôn là người phụ nữ yêu thương và dành sự hy sinh cho gia đình. Thậm chí, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên vẫn chọn tạm khép lại niềm đam mê với nghệ thuật để lấy làm vợ và làm mẹ, dành thời gian chăm lo, vun vén hạnh phúc gia đình. Nhưng rồi sau tất cả, hôn nhân của cô cũng rạn nứt và Đinh Thuý Hà trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy 2 cậu con trai đến nay đã được 7 năm. 

Diễn viên Đinh Thuý Hà.

Đinh Thuý Hà gây ấn tượng với nhiều khán giả, và cũng rất nhiều lần thành công với vai diễn về mẹ, một người phụ nữ chịu thương chịu khó, chăm lo cho gia đình. Có phải vì trong phim và ngoài đời "đồng điệu", thế nên chị có rất nhiều cảm xúc để hoá thân vào nhân vật?

Tôi lớn lên ở tỉnh lẻ, trong gia đình thì có mẹ và 2 chị gái, xung quanh hàng xóm cũng nhiều những người phụ nữ chăm lo cho gia đình. Có lẽ vì vậy mà hình ảnh người phụ nữ chịu thương, chịu khó, chăm lo cho gia đình đã in dấu trong tâm trí tôi rồi. 

Thêm nữa là những lần đi quay phim, bối cảnh ở các làng quê khác nhau. Mỗi nơi thì hình ảnh những người bà, người mẹ, những người phụ nữ thôn quê đã khắc ghi vào lòng tôi rất nhiều. Vì vậy khi vào vai như vậy, tôi cũng nhiều cảm xúc lắm.

Chị có bao giờ hối hận khi hôn nhân đổ vỡ, và trở thành một người mẹ đơn thân?

Vào thời điểm bố mẹ quyết định "đường ai nấy đi”, các con tôi không sốc nhưng buồn. Bởi các con tôi chứng kiến quá nhiều chuyện rồi. 

Tôi không hối hận, vì hối hận có nghĩa là mình đã quyết định sai. Nhưng tôi tiếc và buồn. Tiếc vì không giữ được gia đình trọn vẹn cho các con. Buồn vì đã cố gắng rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn phải trọn “buông”.

Nếu được quay ngược thời gian trở lại là Đinh Thuý Hà ở độ tuổi còn trẻ đôi mươi, tôi sẽ cố gắng 100% để vừa chăm sóc các con chu toàn, nhưng vẫn theo đuổi và làm tốt công việc của mình. 

Đã bao giờ chị nghĩ đến việc từ bỏ nghề diễn vì những áp lực tài chính để nuôi con?

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ từ bỏ, bất cứ khi nào có cơ hội tôi đều vui mừng. Chỉ là tôi có thể thu xếp được để làm hay không thôi, bởi vì tôi cũng phải làm thêm những công việc khác để có đủ tài chính. 

Sau ngần ấy năm ly hôn, hiện tại mối quan hệ giữa chị và chồng cũ thế nào?

Quan hệ giữa chúng tôi chưa bao giờ tốt đẹp sau ly hôn, đã có khoảng thời gian tôi tưởng cả hai đã có thể vì các con mà làm bạn. Còn việc trợ cấp thì cả hai cùng lo cho các con, hơn nữa trước đấy chúng tôi có công ty chung. Sau khi ly hôn, 50% cổ phần của tôi ở công ty, tôi quyết định để lại cho 2 con trai. 

Thường khi con trai bước vào độ tuổi dậy thì, chuyện nuôi dạy do người bố đảm nhiệm sẽ phù hợp hơn so với mẹ, nhất là những vấn đề liên quan đến giáo dục giới tính, tâm sinh lý và chuyện tình cảm. Ở hoàn cảnh của chị, chị có gặp trở ngại gì không trong việc kết nối, dạy 2 con?

Lúc đầu cũng khá khó khăn vì tôi không biết bắt đầu như thế nào, nói ra sao để con tiếp nhận vui vẻ. Cũng may là sau đấy tôi và các con trao đổi với nhau khá thoải mái và thấu hiểu. Những lúc như vậy chúng tôi như những người bạn hơn là mẹ con.

Các con tôi hiểu chuyện và sống rất tình cảm. Đặc biệt là 2 anh em rất yêu thương nhau, thường luôn chia sẻ với nhau những điều trong cuộc sống thường ngày. Nhìn các con như vậy, tôi rất vui. 

Trải qua nhiều "bão tố", chị cảm thấy bản thân đã thay đổi ra sao? 

Tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trước kia tôi không thể lái xe ô tô đi đường dài, thì nay tôi đã có thể lái xe đi xa được rồi. Trước kia tôi nói - đi - làm đều chậm, hay còn gọi là đủng đỉnh, thì nay tôi đã thay đổi.

Còn rất nhiều sự thay đổi khác nữa, như mọi người nói: “Phụ nữ mạnh mẽ không phải họ vốn là như vậy, mà là họ tỏ ra mạnh mẽ vì họ bắt buộc phải thế”.

Những khi chị tham gia đóng phim, lịch trình sẽ rất bận rộn, giống như bộ phim "Mưa đỏ" đang cực kỳ thành công ở hiện tại với sự góp mặt của chị. Chị sắp xếp thời gian chăm sóc, gần gũi với các con như thế nào?

Các con tôi đã lớn, thời gian tôi đi phim hay bận rộn với công việc thì con phải tự chăm lo cho mình. Đôi lúc nhìn camera ở nhà, thấy con lủi thủi 1 mình tôi thương và xót lắm, nhất là bạn lớn. Lúc đấy mẹ con chỉ có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại.

Chị dạy con điều gì từ trải nghiệm sống của mình?

Tôi luôn nói với con phải sống thật, thật từ suy nghĩ đến hành động của mình. Hơn thế, các con là con trai nên phải sống đàng hoàng và đúng nghĩa là một người đàn ông. 

Từng đổ vỡ, chị mở lòng và giữ niềm tin ra sao về chuyện tình cảm?

Tôi không tiêu cực về chuyện tình cảm. Và cũng không vì đổ vỡ hôn nhân mà tôi có cái nhìn về đàn ông xấu đi, bởi ngoài kia còn có rất nhiều đàn ông tốt đẹp. Chỉ là tôi cảm thấy mình chưa có duyên mà thôi.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

KIỀU TRANG