Nữ bác sĩ bị kính rơi ở The Coffee House: Tinh thần rất tốt, gắng trò chuyện với bố mẹ

Cha của nữ bác sĩ bị kính rơi vào đầu ở The Coffee House cho biết, tinh thần nạn nhân rất tốt, dù còn đau nhưng vẫn cố gắng trò chuyện với bố mẹ.

Hơn một tháng sau khi bác sĩ Hoàng Minh Lý (29 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An, hiện công tác tại Bệnh viện K) nhập viện vì bị tấm kính đè vào người ở quán The Coffee House (địa chỉ Thái Hà, Hà Nội), sáng 22/5, VTC News dẫn lời bác sĩ Trần Quang Trung, Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đại học Y (Hà Nội) cho biết, sức khỏe của cô đang trong quá trình phục hồi. Các chức năng sống như tim mạch, trao đổi chất, gan, thận, lách ổn định.

Nữ bác sĩ bị kính rơi vào đầu ở The Coffee House đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: VTC News

Nữ bác sĩ bị kính rơi vào đầu ở The Coffee House đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: VTC News 

Theo lời vị bác sĩ, thời điểm gặp tai nạn, nữ bác sĩ bị tràn máu màng phổi hai bên rất nặng, đến nay chỉ còn dịch hai bên, không đáng lo. Bệnh nhân cần tập ngồi để tránh viêm phổi, dày dính màng phổi. Tình trạng vết mổ cột sống đã tạm ổn, bệnh nhân gặp khó khăn nhất là việc phục hồi chức năng thần kinh hai chân.

Bác sĩ Trung nhận định quá trình này rất khó khăn, trông chờ vào phép màu và tinh thần của chính bác sĩ Lý. Bệnh viện đã liên hệ với các cơ sở phục hồi chức năng tốt nhất như Bệnh viện Bạch Mai hoặc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở 2. Bệnh nhân cần được đánh giá toàn trạng trước khi sang các cơ sở phục hồi chức năng.

Trong quá trình này, bác sĩ chuyên khoa nội vẫn phải thăm khám kỹ càng. Mục đích phục hồi chức năng trong thời gian tới là giúp bệnh nhân có thể tự ngồi. Đến nay, nữ bác sĩ trẻ vẫn cần sự giúp đỡ của người bên cạnh nâng đỡ, tựa lưng khi ngồi.

Trong sáng 22/5, báo VietNamnet dẫn lời ông Hoàng Văn Thành (bố của bác sĩ Hoàng Minh Lý) chia sẻ, hiện gia đình đã chuẩn bị các phương án chăm sóc lâu dài. Thời gian tới, ông sẽ quay trở về đơn vị công tác và nhờ người thân ra Hà Nội giúp đỡ. Cơ quan đang tạo điều kiện cho ông Thành ứng phép.

Hình ảnh người cha chăm sóc con gái. Ảnh: Báo Giao thông

Hình ảnh người cha chăm sóc con gái. Ảnh: Báo Giao thông 

Chia sẻ thêm về dự định tương lai, ông Thành cho biết: “Chúng tôi chỉ tính ở những bước ngắn hạn, chưa thể nghĩ về tương lai xa. Tinh thần con rất tốt, tôi chỉ hy vọng duy trì được lâu dài. Tuy còn đau nhiều, con gái vẫn cố gắng trò chuyện với bố mẹ”.

Gần 30 năm làm cha, ông Thành cố gắng động viên con và cũng an ủi chính mình: “Khi con nằm trên giường bệnh là thời gian bố con gần gũi nhất”.

Trong hơn 1 tháng con gặp nạn, ông Thành vô cùng xúc động khi đồng nghiệp, bạn bè, cộng đồng quan tâm chăm sóc, hỏi han, động viên. Từ đó, gia đình cũng vơi bớt nỗi buồn.

Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình đã làm việc xong với The Coffee House nơi xảy ra vụ việc. Cả hai bên đều trên tinh thần thiện chí, mọi bồi thường đã thực hiện xong.

Tối 20/4, bác sĩ trẻ Hoàng Minh Lý ngồi uống cà phê cùng bạn bè tại quán cà phê The Coffee House trên phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Lúc này, trời đổ mưa dông, một tấm kính lớn từ tầng 2 đã đổ sập xuống người chị. Sự việc khiến chị Lý phải nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng.