Nữ ca sĩ phòng trà bị hủy hoại nhan sắc vì nổ bình gas, gặp người chồng bỏng 95%: Giờ cùng đi gom rác

Cặp vợ chồng bị bỏng lần lượt 65% và 95% khiến Đình Toàn, Kim Phương xúc động.

XEM VIDEO: Ngọc Sự và chồng kể về tai nạn kinh hoàng khiến biến dạng cơ thể.

Trong chương trình Thuận vợ thuận chồng tuần này, MC Đình Toàn và NSƯT Kim Phương có cuộc gặp gỡ với nữ ca sĩ phòng trà Tô Ngọc Sự và chồng - anh Võ Bình Hòa. Điều đặc biệt, cặp vợ chồng này lần lượt bị bỏng 65% và 95%.

Kết hôn vào năm 2010, khi ấy cả anh Hòa và chị Sự đều là những nạn nhân của tai nạn bỏng khủng khiếp, cả hai cùng tham gia một chương trình phẫu thuật miễn phí dành cho những nạn nhân bị bỏng nặng, từ cảm thương số phận đến đồng điệu về tâm hồn mà đi đến một cuộc hôn nhân đã gắn bó hơn 10 năm.

Vợ chồng ca sĩ phòng trà Ngọc Sự bị bỏng lần lượt 65% và 95%.

Với chị Ngọc Sự, giấc mơ trở thành ca sĩ luôn là một niềm ấp ủ từ khi còn bé, niềm ao ước cháy bỏng đã khiến một cô gái 21 tuổi rời bỏ quê hương vào Sài Gòn nhằm tìm kiếm cơ hội ca hát, nhưng vì phải kiếm tiền để bươn chải cuộc sống, nên chị làm công nhân cho một xí nghiệp và thuê phòng trọ sinh sống. Trong một đêm kinh hoàng khi bình gas mà chị vẫn thường dùng bỗng nhiên phát nổ, lúc đó chị vẫn còn ngủ say nên không kịp phản kháng, những di chứng từ vụ tai nạn đó vẫn đeo bám chị đến tận thời điểm hiện tại.

“Tôi nằm ở bệnh viện cứ nghĩ vài ngày sẽ khỏi, nhưng trong suốt 2 tháng cơ thể vẫn không thể cử động được, tôi mới nhận ra mình bị rất nặng so với những gì mình tưởng tượng, lúc đó tôi rơi vào tuyệt vọng”, Ngọc Sự kể lại.

Ngọc Sự kể về quá khứ đau buồn nổ bình gas phòng trọ

Trường hợp của anh Hòa còn nặng hơn rất nhiều khi bị bỏng gần như hết cơ thể, lên tới 95%. Anh kể, năm đó anh 35 tuổi, trong lúc đang sửa xe thì bình xăng phực cháy dữ dội lan đến khắp người, lửa cứ đốt từng bộ phận của cơ thể khiến gia đình cứ ngỡ không thể cứu được nữa. “Khi tôi tỉnh lại, tôi nghe bác sĩ nói với người nhà: Cho nó ăn đi, nó không qua khỏi đâu”, anh Hòa nghẹn ngào kể lại.

Đôi bàn tay co rút, biến dạng vì vết bỏng cứ lành rồi lại tái phát, cả anh Hòa và chị Sự đều tìm kiếm cơ hội qua những cuộc phẫu thuật miễn phí. Sau một lần vô tình gặp gỡ khi đang chờ phẫu thuật, anh Hòa thường xuyên lái xe máy đi từ TP.HCM đến Bình Dương để săn sóc chị Sự, khi thấy chị sống một thân một mình nơi phòng trọ.

Người chồng bị bình xăng phực cháy dữ dội lan đến khắp người, tưởng không qua khỏi.

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn khiến cả hai không thể tổ chức lễ cưới như bao người, nhưng sâu trong trái tim của anh vẫn nghĩ đến một ngày kiếm đủ tiền để tổ chức một lễ cưới đàng hoàng cho vợ. Hiện tại, cả anh Hòa và chị Sự vẫn mưu sinh nhờ vào công việc công nhân vệ sinh.

Mỗi ngày bắt đầu từ trước 4 giờ sáng, hai vợ chồng lại lọ mọ đi thu gom rác khắp các con đường, ngõ ngách đến tận giữa trưa, hôm nào rác nhiều quá thì lại về trễ, buổi chiều anh Hòa kiếm việc làm thêm để trang trải cuộc sống, chị Sự lại may mắn được thực hiện ước mơ ca hát tại các quán cà phê.

Đôi vợ chồng mưu sinh bằng nghề dọn rác.

“Cuộc sống sau này sướng khổ, giàu nghèo không biết trước được, chỉ cần cả hai đứa có chung tiếng nói, hạnh phúc để dựa vào nhau để sống, đó chính là món quà to lớn mà cả hai vợ chồng may mắn có được”, chị Sự thổ lộ.

Câu chuyện của cặp vợ chồng đầy nghị lực đã khiến NSƯT Kim Phương không khỏi nể phục trước một tình yêu đẹp trong một cảnh đời bình dị, nữ nghệ sĩ cùng MC Đình Toàn đều mong cho cặp vợ chồng sớm có một ngôi nhà nhỏ của riêng mình, để an yên cho khoảng thời gian còn lại.

NSƯT Kim Phương, MC Đình Toàn xót xa người phụ nữ bị hủy hoại nhan sắc và câu chuyện vợ chồng xúc động của họ.

TRACY