Bất kì bậc cha mẹ nào cũng đều mong muốn mang đến cho con một cuộc sống tốt đẹp nhất cả về vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt những cha mẹ có điều kiện, điều này lại càng dễ dàng thực hiện hơn.
Và khi nhắc đến điều này, nữ diễn viên nổi tiếng xứ Trung - Thích Vy là một trong những bà mẹ "nuôi con xa hoa" hàng đầu khiến ai nấy phải xuýt xoa.
Sang Mỹ sinh con, chỉ dùng nước nhập khẩu pha sữa
Thích Vy được biết đến là một trong những người nổi tiếng giàu có tại nước này. Cô sở hữu bất động sản lớn, bộ sưu tập nước hoa, có loại "cổ" có từ 60 năm trước, tổng giá trị có thể được sánh với một căn biệt thự ở Bắc Kinh. Túi xách hàng hiệu cũng phải lên tới cả trăm cái...
Nói như thế đủ thấy Thích Vy giàu có và cách cô "vung tiền" nuôi con cũng không kém.
Được biết, Thích Vy có 2 con với chồng Hàn Quốc Lee Seung-hyun là bé Lucky sinh năm 2015 và con trai nhỏ sinh cuối năm 2022.
Nữ diễn viên sinh năm 1984 thỉnh thoảng chia sẻ một số câu chuyện vui của gia đình, kèm theo đó là cách cô nuôi dạy các con được nhiều người chú ý.
Thích Vy từng chia sẻ, cô sinh con gái Lucky tại một bệnh viện có tiếng ở California, Hoa Kỳ - nơi mà các ngôi sao hàng đầu thế giới như bà xã Beckham, Chương Tử Di cũng lựa chọn sinh con tại đó.
Được biết, để trả chi phí sinh con mang quốc tịch Mỹ, Thích Vy đã bỏ ra số tiền lên tới 7 con số, tức là ít nhất 1.000.000 NDT (hơn 3,6 tỷ đồng).
Khi tham gia một chương trình truyền hình, Thích Vy cũng tiết lộ cô chỉ dùng một loại nước nhập khẩu từ nước ngoài, có giá từ 300-400 tệ (khoảng 1,5 triệu đồng)/chai để pha sữa bột cho con vì loại nước này là nước chuyên dùng pha sữa cho trẻ nhỏ, không chứa nhiều khoáng chất có hại cho con.
"Cứng rắn" khi dạy dỗ con
Mặc dù đem đến cho các con một cuộc sống đủ đầy về vật chất nhưng Thích Vy cũng được khen ngợi là một bà mẹ khéo dạy con và cực kì nghiêm khắc.
Cô từng cương quyết không cho con gái nghịch váy của mẹ khi chưa xin phép. Khi thấy con khóc lóc, nằm lăn ra đất ăn vạ, bà mẹ cũng không thỏa hiệp.
Nữ diễn viên thẳng thắn với con "Đừng biến đồ người khác thành đồ của mình. Khi muốn dùng đồ của ai đó, con phải xin phép họ. Đừng nghĩ vì con còn nhỏ tuổi nên được tự ý làm theo ý thích".
Kết quả sau câu nói của mẹ là bé Lucky không dám khóc ăn vạ nữa mà xin lỗi mẹ.
Bà mẹ chia sẻ thêm về quan điểm nuôi dạy con của mình: "Chúng ta phải giáo dục con từ nhỏ, không để con hành động tuỳ tiện theo bản năng hay theo cảm xúc. Bởi vì nếu trẻ quen ở nhà với cha mẹ như vậy thì khi ra ngoài xã hội sẽ cư xử tương tự.
Khi còn nhỏ, mọi người có thể thông cảm. Nhưng khi lớn lên, nếu chúng cướp đồ của người khác sẽ bị mọi người xa lánh, thậm chí phải chịu trách nhiệm trước pháp luật".
Quan điểm nuôi dạy con của Thích Vy được nhiều người khen ngợi.