Nữ MC thời tiết VTV bí mật làm mẹ lần 5, mới sinh 7 tháng ra đường vẫn như gái 18 không ai nhận ra

Hương Liên được chồng hỗ trợ chăm con để phát triển sự nghiệp, nữ MC "càng đẻ càng đẹp".

Khi làm mẹ rồi, nhiều chị em phụ nữ sẽ hiểu rõ việc chăm sóc và nuôi dạy một đứa trẻ là cả hành trình dài với rất nhiều sức lực và thời gian. Đặc biệt với người mẹ, họ đôi khi sẽ phải đánh đổi cả sức khoẻ, sự nghiệp. Tuy vậy, không ít cặp vợ chồng vẫn yêu thích không khí của một gia đình đông con, dù biết sẽ rất vất vả và đối diện với nhiều thử thách hơn.

Nhắc đến MC Hương Liên, có lẽ đây là cái tên không còn xa lạ với đông đảo khán giả Việt. Cô được nhiều người biết đến là nữ biên tập viên, MC thời tiết tài năng và xinh đẹp nhất nhì VTV. Qua hơn mười năm xuất hiện trên sóng truyền hình, Hương Liên vẫn chiếm trọn cảm tình của khán giả. 

Nhìn vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp của Hương Liên, ít ai ngờ rằng cô đã là bà mẹ 5 con, thường được gọi là "nữ BTV đông con nhất" của VTV. Cách đây không lâu, Hương Liên chính thức “lên chức” mẹ bỉm sữa lần thứ 5. Dù vậy, nữ MC vẫn “càng đẻ càng đẹp”, nhan sắc như bị thời gian lãng quên.

Cuộc sống làm mẹ đông con của Hương Liên hiện tại vô cùng viên mãn, hạnh phúc bên cạnh ông xã và các thiên thần nhí.

Chân dung nữ MC xinh đẹp, tài năng nhất nhì VTV - MC Hương Liên.

Gia đình thích đông con nên cả 5 lần sinh nở đều nằm trong kế hoạch

Đến thời điểm hiện tại, cuộc sống của Hương Liên có điều thay đổi gì là lớn nhất, rõ nhất sau khi làm mẹ 5 em bé?

Điều thay đổi rõ nhất sau khi làm mẹ 5 bé là thời gian của tôi gần như chỉ xoay quanh gia đình, và công việc. Tôi không còn những kế hoạch đi chơi, cà phê tán gẫu với bạn bè hay lượn lờ phố phường nữa. Sau khi tan làm tôi lại chạy về ngay với các con, tôi muốn lắng nghe những câu chuyện ở trường học của tụi trẻ. 

Con tôi đủ các lứa tuổi mẫu giáo, cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Vì thế tôi luôn phải tìm hiểu tâm sinh lý từng độ tuổi để trò chuyện và nuôi dạy chúng. Tôi tự nhận mình là bà mẹ khá khắt khe, đôi khi áp đặt làm con trẻ thấy gò bó. 

Ví dụ tôi quan niệm dù bận đến đâu bữa tối cả gia đình phải quây quần bên nhau, cùng ăn cơm, chia sẻ và trò chuyện. Tôi muốn con cái coi tôi là bạn, nhưng càng lớn thì các con lại càng thích chơi và tâm sự với bạn hơn mẹ. Điều đó cũng làm tôi khá buồn.

Hương Liên có nghĩ khi đã trở thành mẹ thì việc bản thân có thể cân bằng giữa sự nghiệp, và gia đình là một thử thách vô cùng khó khăn?

Đúng là để cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, với tôi đó là cả một sự gian nan. Tính chất công việc MC/BTV của tôi thường xuyên phải đi lại, như con mọn, nhất là thời điểm có thiên tai bão lũ thì ưu tiên hàng đầu là phải thông tin kịp thời cho bà con vùng bị ảnh hưởng. Tôi phải làm việc tập trung cao độ và rất khẩn trương. 

Những lúc như vậy tôi dường như quên mất mình là mẹ, sau lưng mình còn cả 1 gia đình. Nhiều khi mải làm mà tôi quên đón con, cho đến khi bác bảo vệ trường gọi thì tôi mới ngớ người ra. Có rất nhiều lần hẹn sẽ đưa các con đi chơi, nhưng phải hoãn để đi công tác đột xuất. 

Tôi thường xuyên không thể đi họp phụ huynh được. Hầu như chồng hoặc ông bà nội sẽ đi họp phụ huynh thay tôi. Tôi cũng rất may mắn, khi được ông bà nội và chồng đỡ đần rất nhiều trong việc chăm sóc con cái. Nhờ đó mà tôi mới có thể yên tâm làm việc, và phát triển được sự nghiệp.

Hồi tưởng lại hành trình lần lượt chào đón 5 thiên thần nhí chào đời, cảm xúc và trải nghiệm của Hương Liên ở mỗi lần sinh các con có khác nhau?

Hành trình sinh nở với tôi không dễ dàng vì cơ địa tôi khó sinh, nhưng rất may mắn tôi tìm được bác sĩ mát tay nên đều mẹ tròn con vuông. Lần sinh thứ 5 bác sĩ khuyên tôi không nên sinh nữa, vì sức khỏe tôi cũng yếu rồi. Lần thứ 5 này tôi gặp nhiều biến chứng: tiểu đường, đa ối. Nguyên nhân là do tuổi cao.

Đối với tôi việc làm mẹ là điều vô cùng thiêng liêng. Ngày xưa tôi không lo nghĩ cho ai cả, tính cách bướng bỉnh, khó bảo và chỉ biết thích gì làm nấy. Nhưng khi có con, tôi nhận ra mình sống và làm việc vì các con. 

Các con tôi vẫn thường khoe mẹ là biên tập viên thời tiết cho các bạn trong lớp. Tôi đã từng hỏi con là “có thích mẹ làm nghề này không?”, chúng chỉ nói “có ạ, bạn con ai cũng xem mẹ dẫn trên tivi”. Nhìn thấy ánh mắt long lanh của tụi nhỏ, tôi hiểu mẹ trong mắt các con chính là niềm hãnh diện.

Cả 5 thiên thần nhí chào đời có nằm trong kế hoạch của vợ chồng Hương Liên?

Gia đình tôi thích đông con, đông cháu. Do đó cả 5 lần sinh nở đều trong kế hoạch.

Nhà đông con, hành trình làm mẹ bỉm sữa của Hương Liên có thời điểm nào khiến chị cảm thấy bản thân bị "quá tải"?

Có chứ, nhất là khi tôi vừa sinh xong. Lúc đó đứa trẻ chưa quen với cuộc sống bên ngoài, hay khóc và quấy. Bản thân tôi còn đau vết mổ, lại phải quan tâm để ý đến những đứa còn lại để tụi nhỏ không tủi thân là mẹ có em bé nên cho chúng “ra rìa”.

Hiện tại, một ngày làm mẹ bỉm sữa 5 con của Hương Liên diễn ra thế nào? 

Một ngày của tôi sẽ bắt đầu bằng việc làm đồ ăn sáng cho con, đưa con đi học rồi đi làm. Gia đình tôi cũng phải chia nhau ra để đón đưa các bé. Chặng đường đi của tôi chỉ quanh quẩn từ nhà đến Đài, và ngược lại từ Đài về nhà. Nhà tôi cũng gần Đài và gần trường học của tụi nhỏ nên rất thuận tiện.

Mỗi lần đi ra ngoài, nữ MC lại thường bị nhầm là bạn của con vì quá trẻ đẹp 

Đánh giá một chút về năng lực làm bố, làm chồng của anh nhà, Hương Liên cảm thấy ông xã đã "đạt yêu cầu"? 

Vợ chồng nào cũng sẽ đôi lúc có sự bất đồng quan điểm về nuôi dạy con. Chồng tôi thì rất thương các con. Đến thời điểm này anh còn “yêu con” hơn “yêu vợ”, nên có lẽ chấm điểm làm bố cao hơn làm chồng. 

Anh có thể kiên nhẫn  ngồi đợi con ăn hàng tiếng đồng hồ, rất chịu khó chơi với con và dạy con học. Anh cũng không đánh và mắng con nặng lời. Nhưng chính điều đó khiến tôi lại suy nghĩ con cái sẽ nhờn, và không nghe bố mẹ nữa. 

Đã có một vài lần chúng tôi tranh luận về việc giáo dục con cái. Dù gay gắt nhưng sau cùng vẫn ngồi lại và tìm ra phương án hài hòa nhất. Tôi cũng rất biết ơn chồng, vì anh đã cố gắng rất nhiều để giúp tôi lo toan con cái.

Là một MC nổi tiếng, Hương Liên có để tâm đến việc sau khi "lên chức" mẹ bỉm lần thứ 5, nhan sắc của mình sẽ bị "xuống cấp"?

Là 1 MC, người của công chúng, tôi cũng rất để ý đến hình thức bên ngoài. Với tôi mỗi lần xuất hiện trên sóng đều phải chỉn chu, như thế cũng thể hiện mình tôn trọng khán giả. 

Sau khi sinh bé thứ 5, tôi ý thức được việc giữ dáng để nhanh chóng quay lại với khán giả. Tôi ăn uống điều độ, không để lên cân nhiều, nhưng cũng không cố nhịn để mất sức. Tôi lựa chọn ăn nhiều rau xanh, hoa quả, không uống trà sữa, hay nước ngọt đóng chai, thay vào đó tôi uống các loại nước có tính hàn như nước vối và la hán để da dẻ mịn màng không bị nóng, không nổi mụn. 

Vì trẻ trung, xinh đẹp nên chắc chắn Hương Liên sẽ gặp nhiều tình huống bị nhầm lẫn là chị của các con, và nhận được lời tán tỉnh từ bạn khác giới, ông xã có bao giờ ghen?

Tình huống tôi bị nhầm lẫn là chị của các con có xảy ra, nhất là những khi mấy mẹ con đi trung tâm thương mại, đi du lịch, mọi người tưởng là nhóm bạn của nhau. 

Còn chuyện bị tán tỉnh từ bạn khác giới thì tôi chưa bao giờ. Tôi rất ít khi bị nhắn những lời khiếm nhã hay gạ gẫm gì, có thể nhiều người biết tôi "già" rồi và đã là mẹ của 5 con, nên chẳng ai làm phiền tôi cả. 

Trong mắt Hương Liên, các con là những đứa trẻ như thế nào?

Các con tôi đều yêu thích vẽ và vẽ rất đẹp. Trong đó 2 con đầu đang học chuyên ngành thiết kế đồ hoạ. Bạn thứ 3 và thứ 4 cũng đều có năng khiếu hội hoạ, và thích học thiết kế app game với lập trình web.

Tự nhận xét về bản thân, Hương Liên cảm thấy mình là người mẹ nuôi dạy con dễ tính hay khó tính?

Tôi là bà mẹ kỹ tính, tôi khá cầu toàn trong việc chăm sóc các con, đôi khi tôi cũng hơi áp đặt các con theo ý mình. Vì thế các con nhiều lúc trách mẹ là bao bọc nhiều quá, không để cho con theo ý mình. Dù biết vậy, nhưng tôi vẫn nghĩ mình đang làm những thứ tốt nhất cho con cái.

Tôi luôn nhớ câu nói: “Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ". Tôi từng có 1 tuổi thơ dữ dội, ít được quan tâm chăm sóc. Vì thế, tôi luôn để ý và lo lắng cho các con, muốn chúng có 1 tuổi thơ thật hạnh phúc và đầy đủ.

Ai theo dõi Hương Liên sẽ thấy, chị hầu như rất hiếm khi chia sẻ cuộc sống gia đình, các con lên mạng xã hội, chị chia sẻ một chút về quan điểm của bản thân trong vấn đề này?

Ai theo dõi tôi thì cũng sẽ thấy tôi ít sử dụng mạng xã hội. Tôi quan niệm mạng xã hội chỉ là nơi để đăng những thứ chia sẻ được, và nên chia sẻ đến mọi người, chứ không phải nơi để đưa sự riêng tư lên đó. 

Thêm nữa, các con lớn của tôi không thích chụp ảnh và không muốn mẹ đưa lên mạng xã hội. Chúng đang ở tuổi mới lớn, tính cách mạnh mẽ và có phần chống đối. Do vậy tôi luôn tôn trọng ý kiến của các con và trước khi chụp ảnh con, hay đưa lên mạng, tôi thường hỏi con trước, nếu con không phản đối thì tôi mới đăng lên.

Sau sinh em bé thứ 5, Hương Liên có dự định sẽ quay lại với công việc MC sớm?

Hiện tại tôi đã quay trở lại với công việc, tôi được ông bà nội và chồng hỗ trợ chăm sóc con. Đấy là điều vô cùng may mắn với tôi. Bởi gia đình rất thông cảm và hỗ trợ nhiều cho công việc của tôi.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

KIỀU TRANG