Nữ nghệ sĩ 4 con lên chức bà ngoại vẫn xinh đẹp rạng rỡ, MC VTV thốt lên trước bức ảnh ngày trẻ

Nàng BTV xúc động thốt lên: "2 chị Tú Oanh, Nguyệt Hằng ơi, sao có thể xinh đẹp đến thế này?! Em nhìn bức ảnh mà như thấy cả tuổi thơ của mình!"

XEM VIDEO: Anh Tuấn - Nguyệt Hằng tại chương trình Khách sạn 5 sao.

Mới đây, MC VTV Hoàng Linh vô tình thấy được bức ảnh của dàn nghệ sĩ nữ Hà Nội thời trẻ, trong đó có NSƯT Nguyệt Hằng. Nàng BTV xúc động thốt lên: “2 chị Tú Oanh, Nguyệt Hằng ơi, sao có thể xinh đẹp đến thế này?! Em nhìn bức ảnh mà như thấy cả tuổi thơ của mình! Ngày ấy yêu cái tivi, yêu các chị lắm ạ”.

Giữa khung hình rạng rỡ ấy, nụ cười của Nguyệt Hằng vẫn khiến người xem khó rời mắt. Không chỉ là một trong những gương mặt được yêu mến trên màn ảnh Việt, cô còn được ngưỡng mộ bởi nhan sắc tươi trẻ, lối sống tích cực và cuộc hôn nhân nhiều cung bậc cảm xúc với diễn viên Anh Tuấn.

Bức ảnh dàn nghệ sĩ Hà Nội thời trẻ khiến MC Hoàng Linh bất ngờ vì vẻ xinh đẹp của họ. Trong đó có NSƯT Nguyệt Hằng. 

Từ “bông hồng sân khấu” đến người mẹ của 4 con và bà ngoại tuổi hơn 50

Nguyệt Hằng sinh năm 1973, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, là diễn viên của Nhà hát Tuổi Trẻ. Cô từng ghi dấu trong các phim Nhà có nhiều cửa sổ, Những người sống quanh tôi, Hoa nở trái mùa... Sau hơn 3 thập kỷ cống hiến, năm 2023 cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Cùng năm, cô đón nhận niềm vui lớn khác khi lên chức bà ngoại - cột mốc đánh dấu một giai đoạn mới của cuộc sống.

Nguyệt Hằng từng kể rằng cả 4 người con đều chọn hướng đi riêng chứ không theo nghề của vợ chồng cô: “Hai vợ chồng không muốn và cũng không ép các con bởi nghề này quá vất vả. Bố mẹ làm nghề cả đời vẫn không có điều kiện lo cho các con cuộc sống sung sướng...”

Nguyệt Hằng và ông xã Anh Tuấn.

Khi các con đã lớn, cô có nhiều thời gian hơn cho bản thân nhưng vẫn duy trì nhịp sống bận rộn. Cô tâm sự: “Nếu ở Hà Nội trưa sẽ gặp nhau ăn gì đó, uống cà phê rồi ai làm việc nấy”. Ngoài đóng phim, Nguyệt Hằng còn giảng dạy tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nơi cô gắn bó nhiều năm qua. Bà xã diễn viên Anh Tuấn tiết lộ: "Tôi là người tham công tiếc việc, không để mình nghỉ ngơi quá lâu. Nhiều lần, chồng nhắc giãn bớt lịch trình... nhưng tôi cứ nghỉ làm là ốm".

Dù bước sang tuổi 52, Nguyệt Hằng vẫn giữ nét trẻ trung, năng lượng và tinh thần lạc quan. Cô tâm sự với truyền thông: “Tôi không ôm quá nhiều điều tiêu cực. Cái gì qua thì cho qua, cái gì vui thì giữ lại. Tôi tin người phụ nữ nếu biết yêu thương bản thân thì sẽ không bao giờ già”.

Hiện tại, cô chọn cuộc sống cân bằng, khi có vai phù hợp thì nhận, khi rảnh lại dành thời gian cho gia đình hoặc dạy học. Nữ nghệ sĩ nói rằng: “Tôi làm nghề vì đam mê, chứ không vì danh tiếng. Giờ tôi chỉ chọn những vai khiến mình vui và chạm được cảm xúc khán giả”.

Ở tuổi 52, Nguyệt Hằng vẫn xinh đẹp rạng rỡ.

Hôn nhân từng chạm đáy, được cứu vãn bởi một… bát phở

Nguyệt Hằng kết hôn với diễn viên Anh Tuấn - đồng nghiệp tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Cả hai là đôi nghệ sĩ được khán giả yêu mến suốt hơn 20 năm qua. Tuy vậy, cuộc hôn nhân ấy cũng trải qua không ít thử thách. Từng có thời điểm hai người căng thẳng đến mức nộp đơn ra tòa, nhưng sau đó chọn quay lại bên nhau. Nguyệt Hằng không phủ nhận sóng gió, chỉ nói rằng “hôn nhân nào cũng có lúc chao đảo, quan trọng là vẫn còn thương nhau”.

Ngày yêu nhau, chuyện tình của họ được ví như "công chúa và chàng cóc" bởi những điều trái ngược. Nguyệt Hằng cho hay: "Lúc mới quen, thật sự tôi chẳng có chút cảm tình nào với cậu bạn nghịch ngợm nhất nhì lớp khi đó. Vậy mà 3 năm sau, chính tôi lại là người "đổ" trước. Khi phát hiện ra cái vẻ lạnh lùng, bặm trợn của Tuấn chỉ là sự gồng mình chống chọi với hoàn cảnh sống vất vả thì tôi thương vô cùng. Rồi sau này, tôi ngỡ ngàng nhận ra mình đã yêu".

Cặp vợ chồng nghệ sĩ từng đứng bên bờ vực ly hôn.

Cả hai vượt qua nhiều biến cố và những giai đoạn khó khăn. Trong chương trình Khách sạn 5 sao, cặp đôi kể Anh Tuấn đã nhiều lần khởi nghiệp nhưng rồi vỡ mộng và rơi vào cảnh nợ đầm đìa. Nhà nghèo tới mức, diễn viên Nguyệt Hằng mới sinh đứa con thứ 2 chưa đầy tháng đã phải nhét bông gòn vào tai đi làm, còn Anh Tuấn thỉnh thoảng vẫn phải "xin vợ một hai trăm để tiêu”...

Nhiều áp lực cuộc sống dẫn đến việc họ quyết định ly hôn. Diễn viên Anh Tuấn kể trên truyền hình: “Ngày hai vợ chồng cùng ký đơn, tôi muốn bỏ lắm rồi. Tôi đèo vợ đến UBND phường Ngô Thì Nhậm ở phố Huế, nhưng mấy cô trong đó bảo hôm khác mới nhận đơn. Thế là hai vợ chồng đi về, đói tạt vào làm bát phở, nói chuyện với nhau rồi lại quyết không bỏ nữa". 

Giờ Nguyệt Hằng được chồng chiều "hết nấc".

Sau những biến cố, tình cảm của họ càng bền chặt. Trong một cuộc phỏng vấn, cô khẳng định: “Chồng chiều tôi hết nấc, bây giờ còn chiều hơn hồi trẻ, cảm giác chúng tôi sinh ra để dành cho nhau”. Giờ đây, khi đã lên chức ông bà, cặp đôi chọn cách tận hưởng cuộc sống bình dị bên con cháu.

Nguyệt Hằng chia sẻ: “Tôi hạnh phúc vì được nhìn con cái khôn lớn, thấy chúng biết yêu thương và có trách nhiệm. Chúng tôi không giàu có, nhưng đủ đầy về tình cảm”.

Cô cho biết bản thân không giàu có nhưng đầy đủ tình cảm.

ANNE