Nữ NSND trẻ nhất Việt Nam sở hữu "biệt phủ" 8.000m2: Sống thảnh thơi trong khu vườn xinh đẹp, trái chín đầy vườn

Nữ ca sĩ thổ lộ: “37 ngày mới về nhà. Lần đầu tiên đi vắng lâu đến thế. Thuận Thiên xanh mát đầy thị, hồng, chay thơm ngọt giữa trời 35 độ. Lòng rộn ràng như chim về tổ, biết bao yêu thương hạnh phúc ngập tràn”.

Mới đây, ca sĩ - NSND Phạm Phương Thảo chia sẻ hình ảnh về với ngôi nhà vườn của mình sau một thời gian đi xa. Cô thổ lộ: “37 ngày mới về nhà. Lần đầu tiên đi vắng lâu đến thế. Thuận Thiên xanh mát đầy thị, hồng, chay thơm ngọt giữa trời 35 độ. Lòng rộn ràng như chim về tổ, biết bao yêu thương hạnh phúc ngập tràn”.

Được biết, gần đây nữ ca sĩ bị ốm dài ngày phải điều trị nên xa ngôi nhà ở ngoại ô Hà Nội hơn 1 tháng. Cơ ngơi rộng 8.000m2 này được nữ ca sĩ đặt tên là Thuận Thiên điện. Cô đã cho trồng rất nhiều cây xanh, hoa trái và thích thú mỗi khi thu hoạch trái chín.

NSND Phạm Phương Thảo cười vui sướng khi được trở về nhà, hái trái chín trong vườn. Bạn bè dí dỏm trêu rằng "địa chỉ được mùa là có thật". Cô đồng tình và tâm sự rằng: "Có vườn là mê quả lắm".

Trong ảnh được nữ ca sĩ chia sẻ, có thể thấy Thuận Thiên điện bao trùm màu xanh của cây cối và được trang trí đậm chất truyền thống với đèn lồng, giàn trầu thân thương.

Tháng trước, giọng ca Nghệ An khoe cảnh bố mẹ lên thăm cơ ngơi riêng rộng lớn của cô và vui vẻ khi thu hoạch những nông phẩm từ khu vườn.

Tại đây, nhiều cây ăn quả đơm hoa kết trái, chín ngay tại vườn. Ông xã của Phương Thảo hào hứng hái mít chín cây, tách ăn liền. Cô chia sẻ: "Quả trên cây, cá dưới ao, thi thoảng bạn ghé thăm cho bao gạo, thế thôi đấy các bác ạ".

Xem thêm clip: Ông xã của Phương Thảo hào hứng hái mít chín cây

Cây nào cây nấy sai trái lúc lỉu. Có lần, Phạm Phương Thảo khoe đu đủ chi chít quả làm mọi người xuýt xoa. Cô bày tỏ: "Đu đủ gì mà cứ hái lại ngoi thêm quả ra. Tuy nhỏ hơn lứa 1 nhưng cũng khiến người nông dân sung sướng tận hưởng, bõ công gieo mầm quá các cụ ạ".

Ở độ tuổi ngoài tứ tuần, ca sĩ quê Nghệ An không còn thiết tha với làng giải trí mà chỉ muốn tận hưởng bình yên trong cơ ngơi đầy màu xanh của mình. Cách đây không lâu, cô tâm sự: "Trời của Hến! Tròn 6 năm là chủ nhân đường dương gian mảnh trời này, nơi dạy cho Hến trưởng thành nhưng chẳng nỡ lấy đi cái vô tư, hồn nhiên trong bản tính đỏng đảnh, điêu ngoa, dễ dãi rồi quên mau của Hến!"

"6 năm Hến không còn hứng thú với hào quang, với âm nhạc mà chỉ thích loanh quanh vườn tược, gieo luống rau ăn, trồng cây nhãn, vải, xoài, vú sữa, nhót, khế, roi, chay, hồng xiêm... mà ngắm rồi hít hà nhóp nhép cái miệng vui sướng", ca sĩ sinh năm 1982 tâm sự.

Phạm Phương Thảo vẫn tiếp tục cho xây dựng những hạng mục công trình ở nơi đây. Cô bảo: "6 năm gọi trai Mường đến đào chỗ nọ, lấp chỗ kia... Sang năm thứ 7, Hến thấy mình thật may mắn vì vẫn được là chủ nhân nơi đây, dành phần lớn thời gian để sống nơi này, vẫn thảnh thơi buông bỏ những cám dỗ về tiền bạc và sự nổi tiếng".

Phạm Phương Thảo sống giản dị trong "biệt phủ", thấy trời xanh mây trắng vẫn dịu dàng, "trai đẹp vẫn lượn lờ trong khu vườn xinh đẹp"...

Cô thổ lộ: "Cuộc đời, nói dài thì dài, nói ngắn thì ngắn. Sống sao cho đủ vì mình, vì người thương yêu và tận hưởng cho hết muôn sự xinh đẹp mảnh trời riêng này là sứ mệnh đấy Hến".

"Bởi thế, hãy lải nhải chút chút thôi rồi lại ra vườn đắm say cùng hoa lá và dưỡn dẹo trước những chàng trai đang chăm chỉ xây dựng khu vườn Thuận Thiên vì Hến", nữ ca sĩ viết.

Nhiêu đó thôi đủ cảm nhận cô thấy rất mãn nguyện khi được sống chan hòa cùng thiên nhiên, tận hưởng những giây phút thảnh thơi tại Thuận Thiên điện. Nơi đây, nữ ca sĩ cũng thường xuyên đón bạn bè và gia đình đến chơi.

ANNE