Nữ phóng viên người Lào nổi tiếng ở A80 gửi tiền ủng hộ vùng lũ: "Tiền của tôi ít nhưng tình cảm với Việt Nam rất nhiều"

Sự chia sẻ của Maysaa Bouavone Phanthaboouasy với người dân Việt Nam ở vùng lũ khiến nhiều khán giả xúc động.

Mới đây trên Facebook cá nhân, Maysaa Bouavone Phanthaboouasy đã chia sẻ 1 bài viết về tình hình bão lũ ở các tỉnh miền Bắc của Việt Nam. Mỹ nhân người Lào đã chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng và tỉnh Thái Nguyên. Cô bày tỏ dù đây là số tiền không nhiều, nhưng mong được san sẻ một phần khó khăn với bà con bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Maysaa chia sẻ: “Sức tôi có hạn mong mọi người cùng chung tay quyên góp thêm. Tôi sẽ cố gắng hơn để có thể đóng góp và hỗ trợ nhiều hơn”.

Bên dưới bài đăng, Maysaa bình luận thêm: “Có thể tiền của tôi chưa có nhiều nhưng tình cảm với Việt Nam chắc chắn rất nhiều”.

Khi chứng kiến hành động ý nghĩa của Maysaa, nhiều khán giả Việt đã để lại lời cảm ơn, khen ngợi. Một số bình luận như: “Cảm ơn sự ấm áp của cô gái Lào”, “Tiền ít hay nhiều không quan trọng, chỉ cần chúng ta giúp đỡ nhau bằng tấm lòng”, “Thương bà con vùng lũ quá, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh,... chìm trong biển nước”,...

Maysaa gửi tiền ủng hộ bà con Cao Bằng và Thái Nguyên bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra.

Maysaa Bouavone Phanthaboouasy, sinh năm 2001, là người Lào. Cô nổi tiếng tại Việt Nam với vai trò là nhà sáng tạo nội dung, sở hữu hơn 1,4 triệu người theo dõi, nhan sắc ngọt ngào và vốn tiếng Việt sành sỏi. 

Vào dịp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) vừa qua, Maysaa còn “gây sốt” khi đảm nhận vai trò phóng viên. Cô đã tác nghiệp và đưa tin về những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp của các quân nhân, đồng thời truyền tải thông điệp văn hóa, lịch sử.

Chia sẻ về kỷ niệm tác nghiệp ở A80, nữ phóng viên cho biết: “Tôi đến với A80 là một cái duyên rất đặc biệt. Tôi rất mê văn hóa Việt Nam, yêu con người Việt Nam. Đây là dịp tuyệt vời để tôi được góp một chút sức trẻ, lan tỏa thêm tình cảm gắn bó giữa Việt Nam và Lào”.

“Có rất nhiều kỷ niệm, nhưng đáng nhớ nhất là khi tôi được nghe trực tiếp các cô chú cựu chiến binh kể về tình đoàn kết Việt – Lào. Lúc đó tôi thấy mình thật may mắn vì được góp mặt và ghi lại khoảnh khắc lịch sử ấy. Sự quan tâm chào đón của người dân Việt Nam đối với một người con đến từ Lào khiến tôi rất xúc động và tự hào lắm”, người đẹp sinh năm 2001 nói thêm.

Maysaa là nhà sáng tạo nội dung người Lào nổi tiếng ở Việt Nam.

Maysaa đảm nhận vai trò phóng viên tác nghiệp ở nhiệm vụ A80.

Sự thân thiện và duyên dáng của Maysaa tại A80 được khen ngợi hết lời.

XEM VIDEO: Những video gần gũi về A80 mà Maysaa sản xuất nhận được nhiều lời khen.

Theo tiết lộ, Maysaa đã yêu thích và tìm hiểu văn hóa Việt Nam từ khi còn nhỏ. Người đẹp sinh năm 2001 từng từ chối cơ hội du học Mỹ, Trung Quốc và Hungary để chọn dải đất hình chữ S làm điểm đến. Theo tiết lộ, Maysaa đạt giải Nhì trong kỳ thi ASEAN Quiz cấp tỉnh, nên đã nhận được học bổng toàn phần sang Việt Nam học tập. Cô tốt nghiệp khoa kinh tế tại Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Cô từng lọt Top 3 sinh viên có điểm cao nhất khóa và đạt sinh viên 5 tốt của trường.

"Tôi chọn Việt Nam đơn giản vì tôi yêu Việt Nam. Đồ ăn ngon, cảnh đẹp, con người dễ thương. Ở Việt Nam tôi tìm thấy sự gần gũi, thân thiện và cả tình cảm gắn bó như trong một gia đình", người đẹp bày tỏ.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân, Maysaa tiếp tục nhận được học bổng toàn phần chương trình Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Hiện tại, cô gái Lào vẫn đang tiếp tục theo đuổi sự nghiệp tại Việt Nam.

Maysaa chia sẻ: “Hoàn thành xong việc học Thạc sĩ, tôi mong muốn được tham gia nhiều hơn vào các hoạt động hợp tác văn hóa và truyền thông. Tôi muốn góp phần nhỏ bé của mình để tình hữu nghị Lào - Việt ngày càng bền chặt”.

Maysaa nhận được nhiều sự chú ý không chỉ bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn ở học vấn tốt.

Người đẹp bày tỏ sự yêu thích với văn hóa và con người Việt Nam.

Cô gái Lào hiện đang học Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh.

MINH ĐĂNG