Tối 17/11 vừa qua, vở kịch Nguyệt Hạ - kịch bản của cố tác giả Lê Duy Hạnh, đạo diễn NSND Hồng Vân thực hiện đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Tác phẩm được NSƯT Ốc Thanh Vân cùng với các nghệ sĩ trẻ thể hiện để tham dự Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần VI - 2025.
Vượt qua khuôn khổ một tác phẩm dự thi, Nguyệt Hạ được kỳ vọng mang đến cho khán giả phong cách kịch sân khấu thử nghiệm mới mẻ, khác hẳn với quy chuẩn thường thấy.
Ngoài việc là diễn viên chính, Ốc Thanh Vân còn là nhà đầu tư, là "linh hồn" của dự án. Cô góp công từ những ngày đầu khi dự án còn nằm trên bản phác thảo. Sự tận tụy của nữ diễn viên đã thổi hồn cho Nguyệt Hạ, giúp vở kịch chạm đến trái tim khán giả.
Trong buổi trò chuyện với chúng tôi, Ốc Thanh Vân có những trải lòng về quá trình thực hiện dự án kịch thử nghiệm đầy gian nan này.

Ốc Thanh Vân là diễn viên chính kiêm nhà đầu tư của vở kịch "Nguyệt Hạ".
- Vì sao Ốc Thanh Vân quyết định đầu tư vở diễn để tham gia Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm?
Sân khấu kịch Hồng Vân là ngôi nhà thứ 2 của tôi, tôi đã ở đây 20 năm rồi. Để đánh dấu cột mốc này, tôi muốn làm tác phẩm không phải cho riêng mình mà cho sân khấu của mình như một sự biết ơn.
Nguyệt Hạ là dự án mà tôi dành toàn bộ tâm sức trong thời gian qua để có thể tạo ra tác phẩm dự thi Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm. Mục tiêu của tôi không phải là dự thi hay đạt giải thưởng mà quan trọng là mời được nhiều khán giả đến với sân khấu kịch hơn. Vì hiện tại các loại hình giải trí quá đa dạng, khán giả có nhiều sự lựa chọn.
Tôi nghĩ rằng một tác phẩm được thực hiện tử tế chắc chắn sẽ có khán giả. Đồng thời, tôi cũng mong muốn đối tượng khán giả đến sân khấu kịch sẽ rộng hơn, từ những bạn trẻ đến người lớn tuổi. Không chỉ bán vé, mình có thể diễn vở kịch này trong các chương trình giao lưu văn hóa tại đại sứ quán hoặc ở các trường đại học.
- Ốc Thanh Vân đã tập luyện vở kịch này trong bao lâu?
Ban đầu, tôi và ekip chuẩn bị một vở kịch khác. Tuy nhiên đến phút chót, tôi quyết định thay đổi. Lúc này, NSND Hồng Vân liền “nhảy số” ra vở này. Nguyệt Hạ do cố soạn giả Lê Duy Hạnh viết và từng được NSND Hồng Vân diễn cách đây mấy chục năm rồi. Vì cuộc thi có giới hạn thời gian nên chị Hồng Vân đã chắt lọc, cắt bớt so với kịch bản gốc, đây là công lao rất lớn.
Tính từ khi bắt đầu lên sàn tập là trọn vẹn 2 tháng ròng rã. Tập liên tiếp “đổ mổ hồi, sôi nước mắt”, ăn ngủ cùng với tác phẩm từng phút giây. Tôi đã sống với nhân vật này nên mọi cảm xúc rất tự nhiên.

Ốc Thanh Vân dành 2 tháng "ăn ngủ" tại sân khấu để chuẩn bị vở diễn.

Khoảnh khắc nữ nghệ sĩ xúc động bật khóc, ôm lấy NSND Hồng Vân sau đêm diễn.
XEM VIDEO: Giới thiệu vở kịch "Nguyệt Hạ".
- Để thực hiện dự án dài hơi này, Ốc Thanh Vân chuẩn bị kinh phí như thế nào?
Dự án này do công ty của tôi thực hiện, các bạn trong ekip đã rất vất vả trong suốt thời gian vừa qua. Người vất vả nhất cũng là chủ đầu tư chính là Trí Rùa (chồng Ốc Thanh Vân - PV). Ban đầu, tôi dùng tiền túi sau đó phải xin ông xã. May mắn, Chí Rùa rất ủng hộ vợ.
Thời gian này tôi bận quá, ăn ngủ ở sân khấu nên nhiều việc ở công ty, việc đưa đón con đều giao cho ông xã. Thế nên sau khi hoàn thành dự án này, tôi sẽ về với những công việc thường nhật như trước. Tôi sẽ livestream kiếm tiền để công ty có doanh số, bù lại một chút cho Trí Rùa (cười).
Nhưng mong muốn lớn nhất là Nguyệt Hạ có thể tiếp tục chạy, có nhiều khán giả đến xem. Tôi nhận ra rằng mình không có nhiều cơ hội để làm những dự án như thế này. Tôi hay nói rằng có những điều chỉ đến một lần, chưa chắc mình có cơ hội làm điều tương tự một lần nữa. Và khi làm được, tôi thấy hạnh phúc và rất trân trọng.
- Ốc Thanh Vân cảm thấy đâu là khó khăn lớn nhất trong quá trình thực hiện dự án?
Đây là cuộc thi sân khấu thử nghiệm nên mình phải lồng ghép các yếu tố mang tính thử nghiệm, không phải quy cách của cuộc thi bình thường. Ở Nguyệt Hạ là kịch song ngữ (tiếng Anh, tiếng Việt – PV), hát live, múa nhảy, chuyển tiếp cảnh liên tục, không có thời gian cho khán giả đi ra ngoài nghỉ giải lao. Mình phải lồng ghép thêm các yếu tố hình ảnh, hiệu ứng thị giác.
Ngoài ra, tác phẩm còn là sự giao thoa Á – Âu, vừa tiếp cận những cái mới của sân khấu thế giới, đồng thời phải Việt hóa để khán giả đại chúng có thể cảm nhận được. Tôi không muốn làm những gì quá trừu tượng, cao siêu bởi kịch hay sân khấu nói chung là phải “chạm”.
Nếu nói để kiếm tiền thì chúng tôi có nhiều nơi khác để kiếm, ở sân khấu không làm giàu được. Nhưng đây là cái nghề nên mình phải giữ. Tôi muốn làm những điều này cho nơi mà mình đã gắn bó 20 năm. Đó là lý do vì sao lại có Nguyệt Hạ.

Trí Rùa - ông xã Ốc Thanh Vân hỗ trợ vợ về tài chính để cô làm nghệ thuật.
- "Nguyệt Hạ" có sự tham gia của Khôi Nguyên – con trai của NSND Hồng Vân. Ốc Thanh Vân cảm thấy quá trình làm việc với các nghệ sĩ trẻ như Khôi Nguyên như thế nào?
Tôi may mắn khi có một ekip tuyệt vời, hiện giờ tôi giống như là mẹ của một “đàn con thơ”. Mọi người ở sân khấu gọi tôi là “chị mẹ”, “mom” vì chăm các bạn diễn như chăm con. Tôi nghĩ sau khi kết thúc vở diễn này, chắc mọi người sẽ nhớ nhau nhiều lắm.
Các bạn trong ekip đều đa năng. Để có thể diễn một vở kịch khó, đòi hỏi nhiều kỹ năng khác như vầy đòi hỏi bản lĩnh rất lớn. Tôi làm nghề nhiều năm rồi thì khác, riêng các bạn còn quá mới. Phải diễn với hội đồng phúc khảo, giám khảo quốc tế rồi bao nhiêu anh chị em, cô chú đồng nghiệp trong nghề,... “Quéo” đó, nhưng các bạn vẫn vượt qua.
Trong dàn cast thì vai Romeo do Khôi Nguyên – con của NSND Hồng Vân quá hợp rồi. Nhưng thật sự Khôi Nguyên cũng vất vả vì thế mạnh của bạn không phải là vũ đạo. Bù lại, bạn lại có giọng hát ngọt ngào, thoại tiếng Anh rất hay.
Đặc biệt, tôi biết ơn bạn diễn Bùi Công Danh (vai chồng của Ốc Thanh Vân trong "Nguyệt Hạ" - PV). Sẽ không có Nguyệt Hạ nếu tôi không có bạn diễn tuyệt vời như vậy. Bùi Công Danh vất vả khủng khiếp, không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt mà bạn dành cho nhân vật này. 2 chị em tập cùng nhau, tôi vất vả bao nhiêu thì bạn vất vả bấy nhiêu. Gian nan nhất của Bùi Công Danh là phải thoại tiếng Anh, đây là điều mà bạn chưa từng làm.

Ốc Thanh Vân biết ơn vì có những người bạn diễn tuyệt vời.
- Bận rộn với sân khấu như vậy, Ốc Thanh Vân chăm sóc gia đình và các con như thế nào?
Tuy nhà tôi luôn có người hỗ trợ nhưng 2 vợ chồng là người chăm sóc chính cho các con. Mấy ngày này gần như tôi đi suốt, nên phải nhờ gia đình, nhờ Trí Rùa, ba tụi nhỏ là người lo nhiều.
Thấy vậy chứ mỗi buổi sáng, tôi luôn đưa con đi học, nên lúc nào cũng đến sân khấu sớm nhất. Có khi 9h mới tập nhưng 7h tôi đưa con đến trường xong là tới sân khấu ngồi chờ luôn. Nhiều người nói tôi cực quá nhưng tôi muốn gần con nhiều thêm một chút.
Kế hoạch của tôi là cuối năm nay cho các con sang Úc thăm bạn bè nhưng hiện tại lịch diễn tại sân khấu hơi dày. Ngoài ra, tôi cũng muốn Nguyệt Hạ có thể diễn trong mùa lễ Giáng sinh và dịp năm mới nên tôi vẫn chưa mua vé đi Úc, bầy con đang réo (cười).

Nữ nghệ sĩ thực hiện vở "Nguyệt Hạ" nhằm đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động ở sân khấu kịch Hồng Vân.
- Nhìn lại hành trình 20 năm gắn bó với sân khấu kịch, Ốc Thanh Vân cảm thấy như thế nào?
Tôi may mắn được nhiều người thương, cũng hay có những lời mời về cộng tác ở nơi này, nơi kia. Nhưng tôi thương sân khấu này vì thương NSND Hồng Vân vất vả từ những ngày đầu tiên. Và có 10 năm, 20 năm nữa, tôi vẫn muốn gắn bó với nơi này.
Tôi không có tham vọng tiếp quản sân khấu dù chị Hồng Vân "gài" rồi, kêu là bà Ốc làm đi, để chị Hồng Vân được nghỉ bớt. Mọi người cũng nhận xét Ốc Thanh Vân bây giờ như bị Hồng Vân "nhập" vậy, tại ở đây 20 năm rồi nên bị "quen vía".
Thế nhưng, tôi chưa nghĩ mình sẽ làm được điều lớn lao này. Vì tâm sức mà NSND Hồng Vân dành cho sân khấu kịch của mình cũng như sân khấu kịch phía Nam rất lớn, trăm cuộc bể dâu. Nhưng tôi sẽ cố gắng làm tốt mọi thứ trong sức của mình.
Cảm ơn diễn viên Ốc Thanh Vân đã chia sẻ!