Ông lão 73 tuổi chở cháu đi học rồi mất tích 3 ngày bí ẩn, được tìm thấy cách nhà 40km trong rừng núi

Sau 3 ngày mất tích bí ẩn khi chở cháu đi học, ông Trần Quang (73 tuổi, Quảng Ngãi) được người dân và lực lượng chức năng tìm thấy trong rừng núi, cách nhà hơn 40km.

Mới đây, dư luận xôn xao trước thông tin ông Trần Quang (73 tuổi, trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi), chở cháu đi học rồi mất tích.

Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ Online, ông Trịnh Đình Lâm, Chủ tịch UBND xã Sa Thầy (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy ông Quang vào trưa 2/4. 

Thông tin từ gia đình ông Quang cho hay, ông rời nhà trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Đăk Cấm vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 31/3, để chở cháu đi học ở Trường tiểu học Đăk Cấm.

Sau đó, gia đình không thấy cụ ông trở về và mất liên lạc. Cũng theo gia đình, ông Quang tuổi cao, bị suy giảm trí nhớ. Gia đình sau đó đã tổ chức tìm kiếm, đồng thời trình báo cơ quan chức năng nhưng không có kết quả.

Cụ ông chở cháu đi học rồi mất tích, 3 ngày sau tìm thấy ở nơi không ngờ - Ảnh 1.

Chiếc xe máy của ông Quang được tìm thấy ở lối mòn khu vực đồi núi ở xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Ngày 1/4, người dân trích xuất camera phát hiện ông Trần Quang (73 tuổi, Quảng Ngãi) chạy xe máy về hướng xã Sa Thầy. Tối cùng ngày, chiếc xe máy của ông được tìm thấy bỏ lại trên lối mòn giữa đồi núi, cách khu dân cư khoảng 1km, trong khu vực rừng sản xuất xen lẫn rừng tự nhiên.

Ngay trong đêm 1/4, lực lượng chức năng cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm trong bán kính khoảng 1km quanh vị trí nơi phát hiện xe máy.

Đến khoảng 12 giờ trưa ngày 2/4, mọi người đã tìm thấy ông Trần Quang tại vị trí cách chiếc xe máy khoảng 1km. Địa điểm này cách nhà ông khoảng 40km. Ông được phát hiện trong tình trạng gầy sọp, mệt mỏi sau 3 ngày thiếu thức ăn và nước uống.

Cụ ông chở cháu đi học rồi mất tích, 3 ngày sau tìm thấy ở nơi không ngờ - Ảnh 2.

Sau 3 ngày mất tích, ông Quang được tìm thấy trong rừng núi, cách nhà 40km trong tình trạng gầy sọp và mệt mỏi. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Anh Hùng, con rể của ông Quang chia sẻ, khi tìm thấy, cụ ông trong tình trạng gầy sọp, mệt mỏi. Ông được mọi người cho uống nước, uống sữa. Qua màn hình điện thoại, người thân xúc động rưng rưng khi nhìn thấy và trò chuyện với ông. 

Trước đó,  ông Hoa Anh Quê (73 tuổi) cũng đã được tìm thấy sau hơn một đêm mất liên lạc.

Theo báo Dân trí, tối 1/4, anh Hoa Anh Bằng (trú bản Phia Khoảng, xã Hữu Kiệm, Nghệ An) đã nhờ lực lượng chức năng và người dân, anh đã tìm thấy bố mình là ông Hoa Anh Quê (73 tuổi) sau hơn một đêm mất liên lạc 

Trước đó, ngày 27/3, ông Quê được con trai đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An để phẫu thuật ruột thừa và theo dõi điều trị.

Đến chiều 31/3, trong lúc con trai đang nghỉ ngơi, ông Quê một mình rời phòng bệnh xuống khu vực nhà ăn để uống nước. Tuy nhiên, sau đó ông không quay trở lại.

Trong đêm, anh Bằng cũng đăng tải thông tin lên mạng xã hội và nhờ mọi người chia sẻ để tìm kiếm bố mình.

Theo Tiền Phong, sáng 1/4, anh Bằng cùng nhân viên y tế tiếp tục tỏa đi tìm kiếm. Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, một người dân ở xã Mậu Thạch gọi điện báo phát hiện một cụ ông có đặc điểm giống ông Quê đang đi bộ trên đường, cách bệnh viện hơn 30km.

Ngay sau đó, phía bệnh viện đã hỗ trợ phương tiện để anh Bằng đến đón bố.

Lam Giang (t/h)