
- Trong năm Ất Tỵ, điểm sáng dễ thấy từ sự thành công của Phan Hiển là những huy chương thi đấu quốc tế và tấm Huân chương Lao động hạng 3. Với anh, dấu ấn nào có giá trị nhất?
Tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu sẽ phải có một tấm Huân chương lao động, nhưng mình sẽ luôn vạch ra kế hoạch và đi từng bước nhỏ để chinh phục những giải đấu lớn về khiêu vũ thể thao. Tấm huân chương lao động hạng 3 là điều may mắn trong sự nghiệp khi tôi được các Cấp lãnh đạo và Nhà nước ghi nhận quá trình phấn đấu suốt cả năm.
3 năm qua, tôi chỉ có 1 mục tiêu là lọt Top 24 cặp nhảy đẹp nhất của thế giới. Kế hoạch này được 2 vợ chồng đặt ra từ sau SEA Games 31 và mình phải dày công tập luyện, phấn đấu để hoàn thành. Đầu năm 2026, tôi tự hào khoe là mình đã chính thức đạt mục tiêu này. Ngoài ra, tôi cũng có nhiều điều muốn phấn đấu nhưng phải đi từng bước chậm. Vì Việt Nam là quốc gia đi sau cùng trong Đông Nam Á về dancesport, nên 2 vợ chồng phải từng bước “thăm dò” đối thủ và xem khả năng mình. Trộm vía, tất cả kế hoạch đặt cho bản thân trong 2025 đều đã hoàn thành.

- Điều gì sẽ là đích đến cuối cùng trong hành trình dày công thi đấu ở quốc tế, là vì giải thưởng hay muốn được công nhận vị trí?
Đến giờ, tôi đã đạt gần như những mục tiêu lớn nhất trong hành trình chinh phục dancesport. Suốt hành trình nỗ lực, đích đến cuối cùng của tôi là kiến tạo ra một thế hệ những vũ công tài giỏi cho đất nước trong tương lai. Đó là giá trị được kế thừa để khi tôi “giải nghệ” thì lớp trẻ vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê, khẳng định vị trí của Việt Nam trên bản đồ khiêu vũ quốc tế.
XEM VIDEO: Phan Hiển tự hào đã hoàn thành những mục tiêu đặt ra cho bản thân trong 2025.
- Anh nghĩ thời điểm nào sẽ phù hợp để “giải nghệ”?
Đây là điều mà không chỉ báo chí mà nhiều đồng nghiệp trong nghề hỏi tôi. Trên thực tế, tôi đã lên kế hoạch sau 3 năm sẽ “nghỉ hưu sớm” để nhường cơ hội cho những lớp trẻ tài năng. Tôi thấy mình có tuổi rồi (cười), nên cũng vất vả nếu tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn được cống hiến thêm, nên tôi sẽ tiếp tục theo dõi nền tảng dancesport của thế hệ tiếp theo có vững chắc hay không?
Bây giờ, tôi tự hào khi khiêu vũ của Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu trong Đông Nam Á, thứ 2 tại Châu Á. Nếu tôi dừng lại, liệu chúng ta còn giữ được vị trí đó hay không? Tôi vẫn sẽ tiếp tục cống hiến hết khả năng, vừa cả lĩnh vực thi đấu và đào tạo để khi từ giã sân đấu, tôi vẫn có thể thấy học trò của mình làm rạng danh đất nước.
XEM VIDEO: “Ông bố 3 con” lên kế hoạch sẽ giải nghệ.

XEM VIDEO: Phan Hiển cảm ơn vợ vì thúc đẩy anh đạt những mục tiêu lớn trong sự nghiệp.
- Thời trẻ, anh thi đấu vì tìm kiếm giá trị để cống hiến cho dancesport. Hiện tại, anh có nghĩ sự nỗ lực của mình là vì những đứa con hay để gia đình tự hào?
Yếu tố này chỉ chiếm một phần nhỏ. Khi bước ra quốc tế, mọi người chỉ chú ý chúng tôi đại diện cho Việt Nam. Chúng tôi cố gắng để cho mọi người thấy tuy người Việt Nam vóc dáng nhỏ bé nhưng tài năng, khả năng sẽ không có giới hạn. Tôi luôn muốn làm đẹp hình ảnh dân tộc, quốc gia mỗi khi thi đấu quốc tế.
Đến hôm nay, một vị trọng tài quốc tế đã lập bảng thống kế các nước có giải đấu nhiều nhất trên thế giới trong 2025, Việt Nam đứng vị trí Top 1. Đó là tự hào khi chúng tôi vừa thi đấu, vừa đứng ra tổ chức giải và được cả thế giới công nhận.

- Khán giả thấy Phan Hiển tặng con trai những “kỷ vật thanh xuân”, là từng đôi giày, bộ đồ nhảy gắn bó. Trong khoảnh khắc ấy, anh suy nghĩ điều gì?
Tôi có những món đồ sẽ bán lại, tặng miễn phí, cũng có những món gần như không bao giờ đụng tới. Nhưng riêng những trang phục tôi và Khánh Thi từng mặc để thi đấu và giành giải thưởng cao thì tôi chỉ “cất kho”, làm kỷ niệm để lâu lâu mang ra nhìn lại, hãnh diện vì bản thân đã vất vả ra sao để có được kết quả mỹ mãn. Năm tôi 16 tuổi, khi có tấm huy chương vàng Châu Á đầu tiên, tôi chỉ đùa vui với Khánh Thi lúc đó là sẽ cất giữ bộ đồ trong tủ kính để cho con trai. Lúc đó, tôi chỉ nói đùa, chưa nghĩ chuyện có con với Khánh Thi. Nhưng cuối cùng điều đó trở thành hiện thực (cười).
Khoảnh khắc Kubi và bạn nhảy đứng trên sàn thi đấu trong trang phục của ba mẹ, tôi và Khánh Thi như thấy được thanh xuân của mình. Lúc 2 bé vừa bước ra, cả dàn trọng tài nhìn chúng tôi vì họ biết đây là những bộ đồ làm nên tên tuổi của Khánh Thi - Phan Hiển tại Châu Á.

- Anh có bao giờ vì những mục tiêu thời trẻ chưa đạt được mà đè nặng áp lực cho con trai?
Nói không thì không đúng. Vì 2 vợ chồng luôn có kỳ vọng rất lớn cho con trai. Kubi có năng khiếu hơn tôi rất nhiều so về độ tuổi. Tôi tiếp xúc dancesport từ năm 14 tuổi, nhưng con trai đã tập luyện từ năm 4 tuổi. Bé có vóc dáng đẹp, ngoại hình sáng sủa hơn và tính chuyên môn hơn ba rất nhiều nếu so cùng độ tuổi. Cho nên, tôi mong muốn con trai sẽ có những kết quả tốt hơn so với lúc tôi bằng tuổi con.
Tôi rèn dũa con như một vận động viên trưởng thành chuyên nghiệp. Trước đây, 2 vợ chồng từng nói rất ít khi chỉ dạy con vì chúng tôi sợ khi bước vào môi trường huấn luyện nghiêm túc, bé sẽ thấy mặt khác của ba mẹ. Đến giai đoạn này, con đã qua 10 tuổi và xác định sẽ “nối nghiệp” thì tôi hướng con đến sự chuyên nghiệp nhiều hơn, từ cách làm việc, cư xử…
Chúng tôi dần đưa Kubi vào con đường kỷ luật nên con cũng sốc trong thời gian đầu. Bé hỏi tôi rất nhiều: “Tại sao ba ép con? Tại sao con không được đi chơi như các bạn”.... Mỗi ngày, Kubi chỉ có thời gian nhiều nhất để chơi là 1 tiếng rưỡi, còn lại sẽ dành để tập luyện và đảm bảo việc học văn hóa. Tôi giải thích nhẹ nhàng cho con, đến giờ Kubi đã quen với cường độ và sức tập như vậy.
XEM CLIP: Phan Hiển tạo áp lực, dạy con trai tính kỷ luật khi bước vào môi trường giáo dục chuyên nghiệp.
- Nếu một ngày, Kubi chia sẻ về ước mơ, con đường riêng thì 2 vợ chồng có sẵn sàng chấp nhận?
Tôi đã suy nghĩ tới điều này và sẽ chấp nhận. Câu hỏi này tôi đã tự đặt cho ba mẹ trước đây khi từ bỏ con đường gia đình sắp xếp. Ba mẹ tôi vui vẻ đón nhận quyết định này và mình gần như đã “tự lực cánh sinh” cùng Khánh Thi theo đuổi dancesport. Gia đình dù không ra mặt ủng hộ nhưng tôi cảm nhận ông bà có sự quan tâm, hỏi han và chăm sóc con sau mỗi giải đấu. Cho nên với câu chuyện của Kubi, nếu tới thời điểm con trực tiếp chia sẻ về ước mơ riêng, tôi cũng sẽ tôn trọng, ủng hộ con như cách gia đình đã làm với mình.
- Với khả năng của Kubi lúc này, nhiều người nhận xét cậu bé là một “thần đồng” về khiêu vũ. Khánh Thi từng không thích con trai được gọi như vậy. Cá nhân anh thì sao?
Với tôi, Kubi không phải thần đồng. Con là cậu bé có lối sống kỷ luật được xây dựng từ sự rèn dũa từ ba mẹ. Đối với nhảy múa, tôi nghĩ từ “năng khiếu” sẽ phù hợp, nhưng để trở thành một người chuyên nghiệp trên con đường này thì cần phải có nhiều hơn. Nên 2 vợ chồng khá “dị ứng” nếu ai đó gọi Kubi là thần đồng.

- Khi con trai đã “nối nghiệp” gia đình, vợ chồng anh có đặt thêm sự kỳ vọng cho 2 con gái?
Vợ chồng tôi không đặt kỳ vọng này cho 2 con gái. Nhất là Anna, bé không thích đi thi đấu. Ngay từ nhỏ, con đã bộc lộ suy nghĩ muốn trở thành một nghệ sĩ đa tài, thích nghe nhạc Kpop, thích hát, catwalk…, chứ không thích dancesport như anh Kubi. Tôi chỉ cho con tập để lấy chất liệu, xem như kỹ năng thêm cho con sau này. Anna có thiên hướng nhiều về học thuật, bé học giỏi và từ nhỏ đã thích tìm tòi kiến thức từ sách vở.
Về Lisa, tôi cảm nhận bé giống Kubi lúc nhỏ. Mặc dù bé chỉ mới 2 tuổi nhưng Lisa rất năng động, nhạc nào cũng nhảy, đặc biệt là nhảy không sai nhịp. Tất cả đều là từ bản năng của con nên chúng tôi đang giáo dục, dạy Lisa theo cách của Kubi. Tôi sẽ “thả” con vào những lớp nhảy để quan sát sự cảm nhận của con, xem bé có thích nghi với môi trường nhảy múa hay không?
XEM VIDEO: Phan Hiển nhận xét tính cách con gái út, áp dụng cách dạy giống Kubi.


- Trong một chia sẻ, Phan Hiển nhận xét Khánh Thi ngắn gọn: “Lấy vợ giỏi quá cũng mệt”. Khán giả nên hiểu câu nói này theo khía cạnh nào?
Tôi thấy mình vô dụng từ khi lấy Khánh Thi (cười). Nói về cuộc sống gia đình, mọi người sẽ quan tâm nhiều đến chuyện mẹ chồng - nàng dâu, đặc biệt Thi là người Hà Nội còn nhà chồng là gốc miền Nam. Ban đầu, tôi nghĩ vấn đề này sẽ căng thẳng, nhưng cuối cùng vợ tôi là quá khéo, tự dàn xếp mọi việc trong nhà êm xuôi. Suốt hơn 10 năm, chưa một vấn đề nào xảy ra giữa mẹ chồng nàng dâu. Mẹ tôi chưa từng yêu cầu con dâu phải giỏi bếp núc hay chăm dọn dẹp, nhưng Thi là người chủ động chăm sóc cuộc sống của mọi thành viên trong nhà.
Trong công việc, những việc lớn lao đáng lý người đàn ông sẽ cần gánh vác thì Thi là người đầu tiên xử lý. Tôi chuẩn bị bước 1 bước, thì vợ đã bước 2-3 bước.
XEM VIDEO: Phan Hiển áp lực khi có vợ giỏi.

- Nói vậy, điều duy nhất anh làm giỏi hơn vợ là gì?
Tôi gọn gàng hơn vợ (cười). Tôi hiểu với khối lượng công việc hiện tại, Thi rất khó để gọn gàng. Tôi không yêu cầu vợ phải “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nên tôi sẽ đảm nhận việc dọn dẹp nhà gọn gàng.
- Lớn lên trong gia đình “Tứ đại đồng đường”, văn hóa Tết của gia đình anh như thế nào?
Đại gia đình tôi thường có truyền thống là ngày Mùng 1 con cháu sẽ tụ tập về nhà lớn để chúc Tết. Gần 60 thành viên sẽ cùng tụ tập, ăn uống và nhận lì xì từ ông bà. Sang Mùng 2, các gia đình nhỏ sẽ chia nhau đi Chùa hay nhà Thờ và đến Mùng 3 sẽ đi chơi riêng.
Năm nay, tôi sẽ đưa vợ và các con về Hà Nội ăn Tết. Cũng lâu rồi, Thi không về quê đón Tết. Đặc biệt năm nay có thêm Lisa nên tôi muốn các con có trải nghiệm văn hóa Tết nhà ngoại có gì mới lạ. Sau đó, 2 vợ chồng có thể đưa gia đình đi nghỉ dưỡng, du lịch riêng ở biển.
XEM VIDEO: "Ông bố 3 con" thừa nhận có quỹ đen để mua quà cho vợ.
- Anh cảm giác Tết thời còn độc thân, lúc cưới vợ và ở hiện tại khi đã là “bố 3 con” có gì thay đổi?
Tôi thấy cuộc sống đổi từ “đen sang trắng” (cười). Những mùa Tết còn độc thân, lúc đó tôi ham chơi, “trẩu lắm”, chúc Tết ông bà xong sẽ đi chơi liên tục mấy mùng. Khi bắt đầu quen Thi và đón Tết năm đầu tiên ở Hà Nội, tôi bị “sốc” văn hóa. Nhất là khoản bia rượu ngày Tết, tôi gần như “bất tỉnh nhân sự” khi phải nhập cuộc vào văn hóa Tết miền Bắc. Tôi phải mất 3 năm để thích nghi văn hóa này.
Khi có con, đó gần như cảm giác mới hoàn toàn. Khi có Kubi, tôi đã bắt đầu không muốn đi chơi riêng, đi chúc Tết ở đâu hay khi ở nhà thì 3 người như “dính cứng ngắt”. Lúc có Anna, chúng tôi bắt đầu học cách phân xử khi 2 bé mâu thuẫn và vợ chồng cũng có xích mích về chuyện dạy con. Khi có Lisa, chúng tôi quay lại cảm giác như lúc có Kubi, các thành viên hiểu nhau và sự kết nối rất chắc chắn.

- Anh đánh giá nàng dâu miền Bắc như Khánh Thi chăm lo ngày Tết cho gia đình chồng bao nhiêu điểm?
Tôi chấm điểm tuyệt đối, 10 điểm cho vợ. Từ lúc mới cưới đến giờ, cứ mỗi dịp Tết thì vợ tôi tự chuẩn bị trang hoàng nhà cửa, mua hoa tự cắm trong nhà. Thi rất khéo tay, tự trang trí trong phòng ngủ của ông bà. Ngày xưa, việc trang trí nhà cửa thường là chuyện của ông bà nên lúc có Khánh Thi về làm dâu con trong nhà, tôi xúc động khi thấy cách vợ đối xử với gia đình. Cô ấy luôn muốn không gian trong nhà ngày Tết tươi mới, sáng sủa.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!