Pháo Northside: "Tôi 'vỡ mộng' rất nhiều khi làm việc cùng Trấn Thành"

Sau một năm có nhiều bước tiến cũng như gặp biến cố, Pháo Northside đón Tết với tinh thần tích cực, mong chờ được gặp khán giả ở rạp phim.

Pháo Northside tên thật là Nguyễn Diệu Huyền (sinh năm 2003), là một trong những rapper, ca sĩ thuộc thế hệ GenZ nhận nhiều sự yêu mến từ khán giả. Năm 2025, cô hoạt động năng nổ khi cho ra mắt các dự án âm nhạc, tham dự nhiều gameshow truyền hình như Em xinh say hi, Running Man Vietnam mùa 3,... Bên cạnh đó, cô còn đánh dấu màn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất khi có vai chính đầu tay - Nhật Hạ trong phim điện ảnh Thỏ Ơi!!, ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Đón năm mới với vai trò mới, nữ rapper đã có những chia sẻ đầy thú vị muốn gửi gắm đến khán giả!

- Năm nay, Pháo Northside sẽ ra mắt khán giả với một vai trò mới, kế hoạch đón Tết của bạn như thế nào?

Năm nay, tôi chuẩn bị Tết với 1 khoanh giò chả và rất nhiều mì gói trong vali. Cùng với đó những bộ trang phục đẹp đẽ, tinh thần tươm tất, thơm tho để đến với khán giả. Vai trò diễn viên mang đến cho tôi một nguồn năng lượng hoàn toàn mới.

- Bố mẹ phản ứng như thế nào vì lịch trình làm việc vào dịp Tết của Pháo Northside dày đặc?

Bố mẹ tôi vui lắm! (cười). Vì họ cảm thấy con gái đã trưởng thành, biết đi ra ngoài để làm việc rồi. Bố mẹ rất ủng hộ chuyện Tết này tôi không ở nhà cùng gia đình, mong tôi gặp gỡ những người bạn mới, khán giả yêu quý mình. Cả nhà cũng háo hức đón xem tác phẩm mùa Tết của tôi như thế nào.

- Pháo Northside có lường trước được phản ứng gia đình khi thấy một hình ảnh nổi loạn, có phần “te tua” của bạn trên màn ảnh?

Tôi nghĩ bà tôi sẽ khóc rất nhiều. Vì ở nhà, tôi được mọi người cưng chiều, không bao giờ phải bị mắng như thế cả. Khi vào phim, nhân vật của tôi bị mắng quá nhiều. Nhưng tôi tin rằng gia đình cũng có phần tự hào xen trong hơi chút xót xa nhất.

- Những năm trước, Pháo Northside đón Tết như thế nào?

Những năm trước tôi thường ở nhà ăn cơm với gia đình hoặc đi chơi cùng bạn bè. Hầu như tôi không làm việc gì trong ngày Tết.

Còn năm nay, tôi dành hoàn toàn thời gian cho phim vì lịch trình dày đặc, gần như một ngày đi 6 rạp. Tết mà, nếu không ở với gia đình thì đón cùng với đoàn phim vậy. Mọi người có thể ngồi lại với nhau, kể câu chuyện ekip đã trải qua vất vả như thế nào.

- Sau đợt quảng bá phim Tết, Pháo Northside dành thời gian để bù đắp cho gia đình như thế nào?

Hiện tại, tôi đang sống cùng gia đình. Vì thế đối với tôi, ngày nào cũng có thể dành để bù đắp. Với tôi, ngày nào cũng là Tết, chứ không phải để đến tháng 1 hay tháng 2. Ngày nào cũng sum vầy bên gia đình.

- Vào ngày Tết, Pháo Northside có thường gặp những câu hỏi “khó đỡ” từ mọi người. Ví dụ như chuyện “bao giờ lấy chồng”?

Vì tôi chỉ mới 22 tuổi thôi nên hiện tại chưa ai hỏi chuyện lấy chồng. Thậm chí, mọi người còn mong tôi lấy chồng muộn hơn, để ở với gia đình lâu hơn xíu trước khi về nhà chồng.

- Sau khi xem bản chính thức của “Thỏ Ơi!!” tại rạp, Pháo Northside có cảm xúc như thế nào?

Tôi xúc động vì phim có nhiều tình tiết gay cấn. Để có được những thước phim như vậy, cả đoàn phải áp lực và nỗ lực rất nhiều. Chúng tôi (những diễn viên - PV) đều là ca sĩ, rapper lần đầu lấn sân sang. Vì thế, tất cả đều có khá nhiều lo lắng, bất an, lúng túng mà chưa bao giờ trải qua. May mắn, bây giờ bộ phim đã hoàn thành và mọi người cũng khá yêu thích, hưởng ứng. Đó là một sự động viên lớn cho chúng tôi.

- Trong phim, Pháo Northside có những cảnh quay dằn xé tâm lý, độc thoại với chính bản thân mình. Khi thực hiện những phân cảnh đó, bạn gặp khó khăn gì?

Khó khăn duy nhất và lớn nhất đó chính là tôi chưa có kinh nghiệm. Tôi nghĩ nếu có cơ hội được làm lại lần nữa thì chắc hẳn sẽ tốt hơn. Ngoài đời, tôi là người ít thể hiện bản thân trước mọi người. Nhưng khi làm diễn viên thì phải thể hiện hết nội tại, cảm xúc bên trong thâm tâm đến khán giả. Tôi không giỏi làm việc đó!

- Pháo Northside từng chia sẻ đã khóc rất nhiều trong quá trình thực hiện bộ phim. Đến hiện tại, bạn có nhớ cảnh quay nào làm mình ám ảnh nhất?

Lần khóc ám ảnh nhất chắc là hôm sinh nhật của Nhật Hạ. Có một cảnh quay khiến tôi ấn tượng nhất là đêm sinh nhật của Nhật Hạ. Cô ấy đang ngồi cắt bánh kem, ăn đĩa mì ý nhưng lại khóc lóc, đau khổ với chuyện tình độc hại của mình. Khi diễn, tôi không biết làm cách nào để khơi gợi được điều đó, thể hiện lên màn ảnh. Anh Trấn Thành động viên, mắng mỏ và chỉ dạy tôi rất tận tâm. Có những lúc tôi nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt của anh Thành, nhưng anh vẫn cố gắng hướng dẫn. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình phải cố gắng và nỗ lực hơn. May mắn thay, tự nhiên khi ấy cảm xúc bên trong tôi trỗi dậy, mới hoàn thành được cảnh quay đó.

- Trấn Thành và Pháo Northside từng làm việc với nhau trong “Em xinh say hi”. Nhưng khi ấy chỉ là vai trò MC và người chơi. Ở “Thỏ Ơi!!”, khi được hợp tác trực tiếp với Trấn Thành, có khi nào bạn cảm thấy bị “vỡ mộng”?

Tôi “vỡ mộng” rất nhiều khi làm việc với anh Trấn Thành (cười). Trong Em xinh say hi, anh Thành như một ông Bụt, xuất hiện và hỏi lý do “vì sao em khóc”. Còn anh Thành trong phim thì luôn cố gắng để tôi khóc thật nhiều, hoàn thành tốt nhất vai diễn. Hai hình ảnh này rất đối lập với nhau.

Có hôm bị anh Trấn Thành mắng, tôi cảm thấy khá tổn thương. Thật sự khi ấy tôi thấy buồn nhiều và trong lòng có một chút gần như muốn bỏ cuộc. Tôi suy nghĩ rằng: “Tại sao lại phải bị nghe mắng? Mình có xứng đáng để phải bị nghe mắng không?”. Hôm đó, tôi quyết định ngủ luôn ở phim trường, để sáng hôm sau quay tiếp cảnh mới. Khi ấy, anh Thành đã vào trong phòng và nói xin lỗi với tôi. Anh ấy nói là: “Anh xin lỗi, anh hết cách rồi, anh chỉ còn cách đó để làm cho em khóc thôi. Anh cũng rất lo em không diễn được, nếu có lỡ làm gì em buồn thì thông cảm cho anh”.

Thật sự, khi nghe lời xin lỗi đó tôi rất bất ngờ và xúc động. Với vị trí như anh Thành, không có lí do gì để anh bận tâm tới việc tôi có suy nghĩ hay không, nhưng anh vẫn nói lời xin lỗi trước. Lúc đó, tôi cảm thấy không có khoảng cách giữa đạo diễn và diễn viên. Đơn giản chỉ là một người đàn anh tâm sự với đàn em, giống như bạn bè của nhau.

XEM VIDEO: Pháo Northside cùng với ekip phim đi quảng bá vào ngày Mùng 1 Tết Bính Ngọ.

- Năm 2025, Pháo Northside hoạt động năng nổ ở các lĩnh vực như âm nhạc, gameshow và cả phim ảnh. Khi nhìn lại, bạn cảm thấy tự hào về điều gì nhất?

Điều tự hào nhất là tôi dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Trước đây, khán giả có thể biết đến tôi chỉ qua ca khúc Hai phút hơn. Nhưng gần đây, mọi người được thấy tôi ở nhiều chương trình hơn, hiểu được cá tính của tôi như thế nào. Tôi cảm thấy bản thân không đáng ghét đến mức để cho khán giả không yêu mình nữa. Vì thế, chẳng có lý do gì khiến tôi ngại thể hiện cá tính của mình đến công chúng.

- Có thành công và cũng có những biến cố. Năm qua, Pháo Northside đã vướng vào ồn ào về chuyện tình cảm cá nhân. Sau lùm xùm ấy, bạn cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn như thế nào?

Tôi sáng mắt ra rất nhiều! (cười). Sự trưởng thành lớn nhất là tôi hiểu được bản thân nên làm gì cho cuộc sống của chính mình. Ngày trước, tôi vẫn còn trẻ con. Khán giả cũng có thể thấy Pháo Northside hơi vô lo, vô nghĩ.

Bây giờ, tôi biết được cuộc sống vận hành như thế nào. Ai cũng có cuộc sống riêng, cần vẽ cho mình một con đường để sau này nhìn lại và được quyền tự hào với điều đó. Tôi cứ làm hết những gì bản thân cảm thấy đúng và yêu thích. Hiện tại, tôi hài lòng với những gì mình đang có, muốn thử sức với nhiều lĩnh vực hơn.

- Vậy quan điểm trong chuyện tình cảm của Pháo Northside thay đổi như thế nào?

Không ai nói trước được điều gì. Tôi cũng không biết tương lai sẽ gặp người như thế nào. Dù bất kỳ biến cố nào xảy ra, hãy tin vào sự lựa chọn của bản thân. Nếu trường hợp sai, thì bản thân cũng không mất gì cả. Vì mình còn trẻ mà, đâu có gì để mất. Ngược lại, bản thân còn được nhiều kinh nghiệm hơn.

- Sau ồn ào về ca khúc “Sự nghiệp chướng”, Pháo Northside rút ra được bài học gì cho bản thân trong cách làm nhạc?

Đối với tôi, những người làm nhạc hay không thiếu. Vốn dĩ nghệ sĩ Việt Nam quá giỏi, thứ duy nhất giúp họ níu chân khán giả là cá tính riêng. Tôi vẫn sẽ làm nhạc dựa trên cái tôi của bản thân, chỉ là chắt lọc xíu. Nếu cảm thấy có ngôn từ không phù hợp với trẻ nhỏ thì tôi sẽ đăng tải vào mục có mục hạn chế độ tuổi, để các em không nghe những ca khúc đó nữa.

- Trấn Thành gần đây lên tiếng bảo vệ Pháo Northside trước những bình luận tiêu cực từ khán giả. Anh ấy cũng từng đối diện với nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Khi làm việc với Trấn Thành, Pháo Northside đã học hỏi được điều gì để đối mặt với ồn ào?

Tôi học được cách cẩn trọng với phát ngôn. Để cho những người đang yêu mến mình có cái để bảo vệ mình. Tôi không muốn họ phải buồn và suy nghĩ tại sao phải bênh vực tôi. Tôi cũng cố gắng hơn để những người chưa tin vào năng lực của mình có suy nghĩ khác. Thứ duy nhất tôi cần phải làm là trau dồi để bản thân tốt hơn.

- Sau 1 năm hoạt động nghệ thuật năng nổ, Pháo Northside đặt ra kế hoạch cho mình thế nào trong năm Bính Ngọ?

Tôi là rapper mà, nên việc giỏi nhất là freestyle (tự do - PV). Tôi có dự định trong tương lai ngắn, sẽ cho ra mắt EP đầu tay, tập trung làm nhạc. Còn với những chương trình truyền hình, nếu bản thân cho phép thì tôi cũng không ngại thử sức. Đối với diễn xuất, sau Thỏ Ơi!!, tôi mong sẽ nếu có đạo diễn nào yêu quý, cần thì hãy nhớ đến mình.

- Cảm ơn Pháo Northside vì những chia sẻ!

MINH ĐĂNG