NDTV đưa tin, theo cảnh sát địa phương, ngày 15/3, 4 thành viên trong một gia đình đã thiệt mạng sau khi hít phải khói phát ra từ chiếc xe máy nổ suốt đêm tại huyện Annamayya, bang Andhra Pradesh (Ấn Độ).
Các nạn nhân được phát hiện đã tử vong trong lúc ngủ tại ngôi nhà trên đường Tyagaraja. Danh tính những người thiệt mạng gồm người ông, hai cháu gái và một cháu trai.
Cảnh sát cho biết Murali, chủ một tiệm cắt tóc, đã đưa xe máy đến gara sửa chữa vào ngày 14/3 do động cơ gặp trục trặc. Sau khi thay piston, người thợ sửa xe được cho là đã khuyên Murali để động cơ chạy qua đêm.
Murali sau đó đóng kín toàn bộ cửa ra vào và cửa sổ rồi để xe máy nổ máy. Trong khi Murali cùng vợ là Revati lên sân thượng ngủ, cha anh là Ramachandraiah cùng ba người con - Karthik và cặp song sinh Charita, Chandana - ngủ trong nhà.
Khói từ chiếc xe máy dần tích tụ và lan khắp căn nhà do tất cả cửa đều đóng kín. Đến sáng 15/3, 4 người bên trong được phát hiện đã tử vong. Murali và vợ thoát nạn vì ngủ trên sân thượng.
Thi thể các nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy họ tử vong do ngạt khí carbon monoxide. Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ việc và tiếp tục điều tra.
Cũng trong ngày 15/3, tại thành phố Visakhapatnam đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thiệt mạng. Theo cảnh sát, sự việc xảy ra tại ngã ba BHPV khi một xe tải lao vào các phương tiện đang dừng chờ tại giao lộ, khiến 2 người tử vong tại chỗ.
Vụ va chạm còn làm hư hỏng một ô tô và 2 xe máy. Tài xế xe tải đã bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.