XEM VIDEO: Phương Oanh khóc nức nở khi chứng kiến hoàn cảnh của cậu bé mồ côi tham gia chương trình.
Tuần này, chương trình Mái ấm gia đình Việt có sự tham gia của diễn viên Phương Oanh và ca sĩ Hoàng Tôn chính thức được lên sóng. Tại đây, 2 nghệ sĩ đã cùng nhau vượt thử thách, mang về phần thưởng hỗ trợ các em nhỏ bất hạnh. Khi biết được hoàn cảnh của các em, Phương Oanh nhiều lần nghẹn ngào và bất ngờ tiết lộ biến cố trong quá khứ.
Phương Oanh nghẹn ngào: “Đừng tự trách vì chưa kịp báo hiếu mẹ”
Xuất hiện tại chương trình, em Vi Quốc Việt (2009) - người dân tộc Nùng, học lớp 10 tại Bắc Ninh đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Mẹ Việt là lao động chính, làm nghề phân loại phế liệu để nuôi cả nhà, nhưng mắc ung thư gan và qua đời cuối năm 2024. Cha em vốn bị viêm khớp, sức khỏe yếu vẫn gắng gượng đi làm thợ hồ. Cả gia đình không có chỗ ở ổn định, đang dựng nhà tạm trên đất của người thân. Dù hoàn cảnh cơ cực, hai chị em Việt đều cố gắng học giỏi. Em yêu thích công nghệ thông tin nhưng không dám mơ quá xa, chỉ mong mỗi ngày được đến trường và gia đình mạnh khỏe.
Khi nghe Việt chia sẻ, Phương Oanh không kìm được xúc động. Nữ diễn viên ôm em thật chặt, nghẹn ngào khi chứng kiến người cha hơn 50 tuổi nhưng tóc bạc trắng, mặt khắc khổ vì mưu sinh. Cô gửi lời động viên cha em hãy giữ sức khỏe để làm chỗ dựa cho các con.
Phương Oanh rưng rưng chia sẻ cùng em nhỏ mồ côi.
“Qua những gì Việt chia sẻ, tôi cảm nhận được em luôn nỗ lực, luôn cố gắng mỗi ngày để cha mẹ yên lòng. Tôi mong em hãy giữ vững niềm tin vào tương lai, tiếp tục phấn đấu để thành công và báo hiếu cho cha. Đồng thời, tôi hy vọng Việt sẽ nghĩ thoáng hơn, đừng tự trách bản thân vì chưa kịp báo hiếu cho mẹ thì mẹ đã mất.
Các em còn nhỏ, đã biết phụ giúp mẹ làm đồng áng, biết tự nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, như vậy đã rất giỏi rồi. Tôi tin mẹ các em cũng không mong con mình day dứt, mà chỉ muốn các em sống tốt, sống hạnh phúc để bà an lòng”, Phương Oanh xúc động nói.
Ca sĩ Hoàng Tôn cũng động viên Việt: “Các em phải hiểu rằng cách báo đáp mẹ tốt nhất chính là bản thân phải sống tốt, sống hạnh phúc. Đừng mãi tự trách vì chưa kịp báo hiếu mẹ, mà hãy cố gắng để mẹ an lòng, cũng như cố gắng để sau này cha đỡ vất vả”.
Dù đã chuẩn bị "tinh thần thép" khi đến đây, nhưng Phương Oanh nhiều lần không kìm nén được cảm xúc.
Bà xã Shark Bình lần đầu kể biến cố tuổi thơ: “Tôi từng mong lớn thật nhanh để kiếm tiền cho cha mẹ”
Một hoàn cảnh khác khiến cả trường quay lặng đi là em Nguyễn Danh Tuấn (2009, Thái Nguyên), sống cùng mẹ, ông nội bệnh đãng trí và anh trai đang học đại học. Cha em mất vì ung thư gan, mẹ thì mắc u lành tính, mới phẫu thuật nên sức khỏe suy yếu. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhà cửa dột nát, không có nhà tắm hay nhà vệ sinh. Tuấn phải vượt quãng đường dài tới trường, chi phí đi lại hàng tháng là gánh nặng với hoàn cảnh hiện tại. Dù vậy, Tuấn vẫn tự nấu ăn, phụ mẹ làm ruộng, không bỏ bê việc học. Em có học lực khá, ước mơ trở thành kỹ sư xây dựng và quyết tâm vươn lên để phụ giúp mẹ và thay cha gánh vác gia đình.
Trước nghị lực sống đó, Phương Oanh một lần nữa bật khóc. Cô chia sẻ rằng bản thân từng rơi vào hoàn cảnh biến cố bất ngờ, từ một gia đình khá giả trở thành khó khăn. Khi ấy, cô cũng trạc tuổi với các em trong chương trình: “Tôi theo dõi và biết Mái ấm gia đình Việt là một chương trình ý nghĩa, nơi lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trước khi đến đây, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần vững vàng, một ‘thần kinh thép’ để tham gia chương trình nhưng rồi khi được tận mắt chứng kiến những gì các nhân vật trải qua thì tôi không thể kiềm cảm xúc được nữa. Bản thân tôi thấy rất đau lòng trước những nỗi khổ của các gia đình. Đặc biệt là suy nghĩ trưởng thành, hiểu chuyện của các bé càng khiến tôi xót xa”.
Bật khóc trước hoàn cảnh của em Danh Tuấn, Phương Oanh bất ngờ chia sẻ biến cố tuổi thơ.
Nữ diễn viên kể rằng cô vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng bất ngờ gặp biến cố khiến cả nhà rơi vào quãng thời gian khó khăn, vất vả. Dù cha mẹ cô không bao giờ than vãn trước mặt con cái, nhưng Phương Oanh vẫn cảm nhận được áp lực đè nặng lên họ: “Những ngày tháng đó, tôi chứng kiến cha mẹ sa sút rất nhiều về tinh thần. Mỗi sáng thức dậy, điều tôi mong mỏi nhất chỉ là gia đình được bình an, bố mẹ có sức khỏe. Tôi cứ đau đáu mong mình lớn thật nhanh để có thể lao động, kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Tôi từng mơ có tiền mua sữa cho bố mẹ uống, để họ có đủ dinh dưỡng vượt qua giai đoạn khó khăn ấy. Hơn ai hết, tôi thấu hiểu cảm giác bất lực của các em nhỏ trong chương trình khi còn quá nhỏ, chưa đủ tuổi lao động nhưng đã ấp ủ khát khao lớn nhanh để gánh vác gia đình”.
Biến cố ấy trở thành động lực để cô vươn lên, nỗ lực suốt tuổi trẻ để đạt thành công như hiện tại. “Tôi biết ơn những biến cố đã tôi luyện mình thành một người con bản lĩnh, vững vàng và mạnh mẽ. Từ nhỏ, tôi đã luôn tâm niệm rằng dù khó khăn đến đâu, vẫn phải giữ niềm tin vào cuộc sống, sống lương thiện để một ngày nào đó có thể giúp đỡ gia đình và những người xung quanh. Tôi hy vọng các em nhỏ cũng sẽ có được động lực ấy, nỗ lực vươn lên vượt qua nghịch cảnh của chính mình”, bà xã Shark Bình chia sẻ.
Nữ diễn viên mong các em nhỏ có được động lực để vượt qua nghịch cảnh.