Trong ký ức của nhiều thế hệ yêu nhạc Việt, Phương Thanh luôn là một dấu ấn rất riêng. Giọng hát gai góc, bản năng, không chiều lòng số đông nhưng giàu khả năng chạm đến cảm xúc người nghe. Với “Có lẽ nào” (Thu Cuối) – màn kết hợp cùng Phan Đinh Tùng và rapper Freaky, nữ ca sĩ một lần nữa khẳng định vị trí khó thay thế của mình trong đời sống âm nhạc Việt.
“Có lẽ nào” – câu hát từng để lại nhiều dư âm trong bản hit Thu Cuối – nay được chọn làm tên gọi chính thức cho phiên bản mới. Với Phương Thanh, đó không chỉ là lựa chọn mang tính hoài niệm, mà còn là điểm chạm cảm xúc rõ ràng nhất của bài hát. Một câu hỏi bỏ ngỏ, đầy day dứt, đủ sức gợi lại cả một miền ký ức về những mối tình đã qua.
Ở phiên bản này, Phương Thanh không còn hát Thu Cuối bằng tâm thế của cô gái trẻ năm nào. Giọng hát khàn đặc trưng được tiết chế, hòa quyện cùng trải nghiệm sống và sự chín muồi trong cách thể hiện. Thay vì bi lụy hay níu kéo, nữ ca sĩ chọn cách kể bình thản, như một sự chấp nhận sau khi đã đi qua đủ đầy yêu – buồn – mất – còn.
Sự kết hợp giữa Phương Thanh và Phan Đinh Tùng mang đến cảm giác quen thuộc nhưng không cũ. Trong khi đó, màu sắc rap hiện đại của Freaky lại mở ra một không gian mới cho ca khúc – nơi những ký ức thanh xuân được kể lại bằng ngôn ngữ của hiện tại. Và chính Phương Thanh là cầu nối cảm xúc, giữ cho bài hát không rơi vào hoài niệm đơn thuần, mà trở thành một cuộc đối thoại giữa các thế hệ.
“Có lẽ nào” không đơn thuần là một bản làm lại (remake), mà là phiên bản Thu Cuối của hiện tại – nơi Phương Thanh đứng ở trung tâm, kể lại câu chuyện cũ bằng một tâm thế mới: bình thản hơn, sâu sắc hơn và đầy bản lĩnh. Khi giai điệu vang lên, người nghe không chỉ gặp lại ca khúc quen thuộc, mà còn bắt gặp chính mình của một thời đã yêu nhiều, để rồi mỉm cười trước câu hỏi từng rất day dứt: “Có lẽ nào…”