Quỳnh Kool tiết lộ nguồn gốc cái tên "nửa Tây nửa ta", nói rõ không muốn yêu bạn trai bằng tuổi

Quỳnh Kool cũng bày tỏ, cô chấp nhận khán giả ghét, còn hơn là bị thờ ơ.

Sau Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Quỳnh Kool chính thức trở lại sóng giờ vàng VTV với vai nữ chính Thương trong bộ phim truyền hình Bước Chân Vào Đời. Sau 2 tháng lên sóng, tác phẩm của đạo diễn Danh Dũng thu hút lượng quan tâm lớn với hơn 9,5 triệu khán giả theo dõi mỗi phút lên sóng, rating đạt 12,87% (theo VTV Ratings), nằm trong top những nội dung truyền hình có lượt xem cao nhất hiện nay. Tuy nhiên, phim lại liên tục vấp tranh cãi về nội dung, khiến các diễn viên cũng phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều.

Xuất hiện trong chương trình Sao Check mới đây của VTV, Quỳnh Kool đã có những chia sẻ về vai diễn đang là tâm điểm ở Bước Chân Vào Đời cũng như trải lòng về hành trình làm nghề từng có lúc chông chênh của cô.

Quỳnh Kool và MC Thụy Vân trong chương trình Sao Check.

MC Thụy Vân: Gần đây khán giả rất nhớ tới em với vai Thương trong "Bước Chân Vào Đời" – một cô gái chịu thương chịu khó nhưng vẫn rất xinh đẹp. Cơ duyên nào đưa em đến với vai diễn này?

Quỳnh Kool: Với vai Thương, em đã phải đi casting như bao diễn viên khác. Ngay khi đứng trước ống kính, em đã có một linh cảm mãnh liệt rằng: "Đây chính là nhân vật mình chờ đợi". Thương mang màu sắc hoàn toàn khác với những cô tiểu thư hồn nhiên trước đây. Sau 3 tuần chờ đợi trong hồi hộp, khoảnh khắc nhận được cuộc gọi mời nhận vai từ đoàn phim, em thực sự vỡ òa.

XEM VIDEO: Trailer phim Bước Chân Vào Đời.

MC Thụy Vân: Đóng cặp với Huỳnh Anh lần này, cảm xúc của em thế nào?

Quỳnh Kool: Đây là lần thứ hai em và anh Huỳnh Anh hợp tác. Anh ấy thực sự khiến em bất ngờ. Có những phân đoạn, cả hai chạm được vào cảm xúc của nhau đến mức không còn là Quỳnh và Huỳnh Anh nữa, mà hoàn toàn là Quân và Thương. Sự tương tác ấy giúp em đẩy được những cao trào cảm xúc mà không phải bạn diễn nào cũng làm được.

MC Thụy Vân: Em đến với nghề diễn từ năm lớp 12. Có cơ duyên hay sự giúp đỡ nào khiến em tin đây là con đường tương lai của mình?

Quỳnh Kool: Người ta hay nói "nghề tìm người", nhưng với em, khát khao trở thành diễn viên đã ăn sâu từ khi còn học mẫu giáo. Tuy nhiên, hành trình làm nghề của em không hề dễ dàng. Có những diễn viên vừa ra trường đã được giao vai chính, còn em phải mất 6-7 năm chỉ để đóng vai quần chúng và vai phụ trước khi có được vai chính đầu tiên. Đã có lúc em thất vọng về bản thân và từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề.

Nhìn lại hành trình đã qua, Quỳnh Kool cho rằng may mắn chỉ chiếm một phần.

MC Thụy Vân: Em đã vượt qua định kiến như thế nào để được công nhận là một diễn viên thực lực?

Quỳnh Kool: Để thoát khỏi mác "hot girl mạng", em đã trải qua một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Những ngày đầu đóng phim truyền hình, em bị khán giả ghét rất nhiều, nhận về không ít lời lẽ xúc phạm. Nhưng em tâm niệm, một khi đã nhận vai, mình phải sống chết với nhân vật. Có những lúc bị đánh đến chảy máu trên phim trường, em vẫn kiên quyết cố gắng.

Bây giờ nghĩ lại, em nhận ra thà được khán giả ghét còn hơn là bị thờ ơ. Em vô cùng biết ơn những người đã chứng kiến sự trưởng thành của mình từ năm 18 tuổi đến nay, biến sự khắt khe thành tình yêu thương và bảo vệ. 

MC Thụy Vân: Cái tên "Quỳnh Kool" nghe rất trẻ trung, nhưng em có bao giờ định thay đổi nó khi đã là một diễn viên chuyên nghiệp?

Quỳnh Kool: Cái tên này bắt nguồn từ thời em học cấp 2, thời của trào lưu "teen code". Bạn bè đặt cho và nó gắn bó đến tận bây giờ. Thú thật, khi mới làm nghề, em không thích nghệ danh này vì nghe nó "nửa Tây nửa ta". Nhưng vì khán giả đã quen gọi và yêu mến cái tên đó, em trân trọng nó như một nhân duyên không thể tách rời.

MC Thụy Vân: Trong các nhân vật đã thể hiện, vai diễn nào đòi hỏi em phải đầu tư và vắt kiệt cảm xúc nhiều nhất?

Quỳnh Kool: Đó là Hãy Nói Lời Yêu vì câu chuyện xoay quanh bi kịch gia đình quá nặng nề. Có những tuần em phải khóc liên tục 7 ngày từ sáng đến tối. Áp lực đến mức mỗi lần quay xong em đều phải uống thuốc giảm đau đầu. Có những phân đoạn không thoát nổi cảm xúc, em đành chui vào một góc khóc cho vơi đi rồi mới ra diễn tiếp.

Cô mất 7 năm chật vật tìm chỗ đứng trong nghề.

MC Thụy Vân: Còn kỷ niệm đáng nhớ trong bộ phim Quỳnh Búp Bê thì sao?

Quỳnh Kool: Đó là cú tát của chị Thu Quỳnh (vai My Sói). Một cú tát lệch cổ, đau đến mức em khóc thật và hằn cả gân máu. Chắc do chị ấy đã quá nhập vai, nhưng cuộc đời em không bao giờ quên cảm giác đó. Một cú tát để đời và vô cùng chân thực.

MC Thụy Vân: Nhận giải Cánh Diều Vàng cho vai diễn trong Đừng Làm Mẹ Cáu, em có bất ngờ không?

Quỳnh Kool: Em vô cùng vỡ òa vì ban đầu còn không biết phim được gửi đi dự thi. Có một điều rất kỳ diệu, trước đây em từng viết vào nhật ký nguyện vọng: "Trước năm 30 tuổi, tôi sẽ đạt giải Cánh Diều Vàng". Em đã gửi ước mơ ấy lên vũ trụ và thật may mắn, vũ trụ đã lắng nghe. 

Nữ diễn viên hy vọng tìm được một người đàn ông trưởng thành để có thể thấu hiểu và bao dung được "cái tôi" độc lập, mạnh mẽ bên trong mình.

MC Thụy Vân: Gạt công việc sang một bên, tiêu chuẩn chọn bạn trai hiện tại của em thay đổi thế nào so với trước đây?

Quỳnh Kool: Ngày xưa em đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn, muốn người yêu phải thế này thế kia, phải chiều chuộng mình. Nhưng khi yêu thật thì mọi giới hạn đều bị phá vỡ. Hiện tại, em cần một người đàn ông vô cùng chững chạc và trưởng thành. Trước đây em thích yêu người bằng tuổi, nhưng ở độ tuổi này, em lo người bằng tuổi sẽ khó lòng bao dung và chịu đựng được tính cách của em.

MC Thụy Vân: Nếu tiếp tục gửi tín hiệu lên vũ trụ, em mong chờ vai diễn tiếp theo mang màu sắc gì?

Quỳnh Kool: Em khao khát một vai phản diện: bên ngoài ngây thơ, trong sáng nhưng nội tâm cực kỳ nham hiểm, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Làm khán giả tin vào một nhân vật chính diện thì dễ, nhưng thuyết phục được họ tin vào sự tàn ác mới thực sự là một thử thách vô cùng lớn mà em muốn chinh phục.

YẾN NGUYỄN