Nhắc tới Quỳnh Nga, khán giả không chỉ nhớ về những vai diễn rực rỡ mà còn cả cách cô đi qua thăng trầm của cuộc sống và tình yêu. Từng có 10 năm vắng bóng nhưng khi trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Về Nhà Đi Con, Quỳnh Nga vẫn trở thành tâm điểm của mạng xã hội. Từng trải qua tan vỡ nhưng giờ đây, Quỳnh Nga đã được tận hưởng những giờ phút ngọt ngào bên NSƯT Việt Anh. Thời gian gần đây, cư dân mạng liên tục trầm trồ trước hình ảnh cặp đôi cùng vi vu du lịch khắp mọi nơi. Đặc biệt, Việt Anh luôn không ngại lăn xả để bạn gái có bức ảnh đẹp nhất, đúng chuẩn "bạn trai nhà người ta".
Trong cuộc trò chuyện mới đây cùng với chúng tôi, Quỳnh Nga đã nhìn lại quãng thời gian rực rỡ của mình, đồng thời chia sẻ những góc nhìn về tình yêu, sự trưởng thành và cách một người phụ nữ học cách tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Ngày trước, khi nhắc đến Quỳnh Nga, nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến “Cá Sấu Chúa”. Nhìn lại cô gái Quỳnh Nga của những năm ấy, chị nghĩ khi đó mình đã thực sự rực rỡ chưa? Khoảng thời gian sau đó, ánh đèn sân khấu không còn chiếu vào chị nữa, chị có cần học cách thích nghi?
Tôi nghĩ đó thực sự là khoảng thời gian tuổi trẻ rực rỡ của mình. Đặc biệt, tôi cũng thích cách gọi “Cá Sấu Chúa” mà khán giả dành cho mình.
Nói thật lòng, khi mình đang làm công việc nghệ thuật, mọi thứ sẽ cực kỳ bận rộn và mình sẽ ao ước có được khoảng thời gian được nghỉ ngơi. Nhưng lúc thực sự được nghỉ ngơi thì lâu lâu mình lại nhớ tới lúc làm nghệ thuật. Tôi không cần phải học cách thích nghi nhiều nhưng thỉnh thoảng cũng nhớ lúc mình đi quay, đi diễn.

Khi trở lại với Nhã, có khi nào chị nghĩ: “Mình đã chờ gần 10 năm để trở lại, và lần trở lại này nhất định phải thật rực rỡ”? Hay lúc đó chị chỉ đơn giản muốn được diễn trở lại?
Lúc nhận được lời mời đóng phim Về Nhà Đi Con, tôi chỉ cảm thấy rằng: “À đã lâu rồi mình chưa trở lại với nghệ thuật mà đây lại là một nhân vật khá hay ho, mình chưa từng được thể hiện một vai diễn nào có màu sắc như vậy cả.” Những điều đó đã thúc đẩy tôi đồng ý đóng vai Nhã. Tôi cũng không ngờ rằng nó sẽ tạo cho mình một “nickname” mới. (Cười)
Mới đầu, khi Nhã gặp phải một ít phản ứng trái chiều, tôi cũng không áp lực nhiều. Nhưng càng về sau, phim càng được đẩy lên cao trào thì phản ứng trái chiều xuất hiện nhiều hơn khiến áp lực ngày một cao. Với một người đã khá lâu rồi mới trở lại, thời điểm đó, tôi cảm thấy khá ngợp trước những bình luận nặng lời như thế. Sau khi hoàn thành xong các cảnh quay rồi và phim thì vẫn còn đang chiếu, có lúc tôi dành cả đêm đọc bình luận của khán giả luôn. (Cười)
Có lúc nào chị nhìn những đồng nghiệp cùng thời vẫn liên tục xuất hiện trên màn ảnh và tự hỏi: “Không biết mình có đang bị bỏ lại phía sau không?”
Không đâu, tôi vẫn “happy” với cuộc sống không làm phim. Bởi vì, tôi vẫn rất bận rộn với những công việc riêng của mình. Khi xem phim, tôi chỉ đơn giản phân tích rằng nếu là mình, mình sẽ diễn như thế nào thôi. (Cười)

Vậy với chị, nếu cuộc đời không rực rỡ thì có đáng tiếc không?
Mỗi người có quan điểm khác nhau về sự rực rỡ, mỗi thời điểm lại có sự rực rỡ riêng. Tôi nghĩ câu “nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao” chỉ là một cái trend để mọi người nỗ lực và cố gắng hơn.
Với cá nhân tôi, một cuộc đời rực rỡ là mình được sống vui vẻ và yên ấm bên gia đình. Khi mình muốn đi du lịch cùng người thân thì mình có thể đi, mình muốn đi ăn cùng bạn bè là sẽ có thể gặp gỡ ngay. Chỉ cần như vậy là đã đủ rực rỡ rồi.
Có bao giờ chị trải qua cảm giác dù đang khó khăn, chật vật, thậm chí hoang mang nhưng mình vẫn đang có một phiên bản đẹp hơn của chính mình?
Những lúc có khó khăn cần vượt qua thì tôi thường nghĩ ngày mai sẽ có một phiên bản tốt đẹp hơn. Bởi ngày hôm nay đang khó khăn mà nên không thể nào tốt được đâu. (Cười)
Bước ngoặt khiến chị thấy trưởng thành hơn là gì?

Đó là sau khi tôi ly hôn. Lúc đó, tôi đã nghĩ mình phải bước qua cánh cửa ấy một cách đẹp nhất, rực rỡ nhất và mình sẽ sống tiếp thật huy hoàng.
Tôi còn phải dành một khoảng thời gian sau đó để tìm lại đam mê và nhiệt huyết của mình với công việc. Có lúc tôi bước ra ngoài với vẻ ngoài thật đẹp nhưng thật sự bên trong thì lòng đang dậy sóng, đó là lúc tôi muốn giấu nhẹm đi sự yếu đuối của mình.

Người từng trải quá trắc trở trong chuyện tình cảm thường khá ngại công khai. Vậy khoảnh khắc nào khiến chị nghĩ: “Thôi, mình cứ sống hạnh phúc đi, không cần phải giải thích với ai nữa”?
Thực lòng mà nói, tôi đã không còn ít tuổi nữa. Ở tuổi trưởng thành, tôi hiểu một mối quan hệ cần thời gian để biết đó có phải là mối quan hệ nghiêm túc hay không. Khi xác định được điều đó thì mình mới công khai.
Lúc mới công khai cùng anh Việt Anh, tôi cũng hồi hộp và lo lắng không biết phản ứng của mọi người như thế nào. Vì trước đó, chúng tôi đã làm bạn rất lâu. Vậy nên dù mọi người trêu chọc hay gán ghép thì chúng tôi vẫn phủ nhận vì thực sự đã có gì đâu. Sau này đúng là có lo mọi người sẽ nói: “Ủa, tại sao nói là bạn mà sao giờ lại công khai yêu nhau?”. “Trộm vía”, cũng có nhiều người ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi. (Cười)

Bên cạnh đó, tôi cũng nghĩ rằng: “Bản thân mình còn không biết ngày mai mình sẽ như thế nào thì ngày hôm nay mình phải để ý quá nhiều thứ để làm gì?”.
Vậy để bước từ tình bạn sang tình yêu, ai là người đã theo đuổi trước?
Tôi và anh Việt Anh đã rất hiểu đối phương là người như thế nào khi làm bạn một thời gian dài. Và mọi thứ cứ tự nhiên tới.
Một người quá lâu không có người yêu còn một người cũng quá lâu chưa yêu ai. Cả hai có nhiều điểm chung, nói chuyện với nhau rất hợp. Dù cũng khá ngại vì bị mọi người trêu nhiều nhưng dần dần, tôi lại thấy người đàn ông này khá là hay ho, chân thành và không giống như lời đồn. Cũng chẳng hiểu từ lúc nào mà dần cảm mến. Chuyện yêu này là do cả hai cùng bước tới đó. (Cười)

Tổn thương trong quá khứ có khiến chị phải tìm nhiều dũng khí mới dám bước vào mối quan hệ mới hơn không?
Có chứ. Nói thật lòng mình cũng sợ nên mới rất lâu rồi không yêu ai. Trước đây, mình cũng từng thử nói chuyện với một số người khác nhưng mọi chuyện chẳng đi tới đâu. Khi gặp anh Việt Anh, tôi không chỉ tìm thấy điểm chung mà còn có thể chia sẻ được nhiều điều trong cuộc sống.
Khoảnh khắc đời thường nào bên anh Việt Anh mà chị nhận ra đây mới chính là hạnh phúc?

Nhiều lắm. (Cười)
Nhìn anh Việt Anh kiểu khó gần và dữ dữ như trong phim vậy thôi chứ ngoài đời anh ấy hiền lành lắm. Đấy là với cảm nhận của tôi thôi nha. Lúc nào anh ấy cũng đối xử với tôi nhẹ nhàng, đầy chăm sóc và quan tâm.
Khi bước vào một mối quan hệ ở độ tuổi trưởng thành, chị mong mình sẽ trở thành phiên bản như thế nào khi ở bên người mình yêu?
Mãi là em bé nha. Chẳng tội gì mà mình phải trưởng thành khi bên người yêu đúng không nào? (Cười)

Vậy thường ai sẽ là người nấu ăn cho người còn lại?
Thường sẽ là tôi nha. Có một đợt anh Việt Anh tăng 8kg, nguyên nhân chính là vì tôi nấu ăn đấy. Thật sự thì tôi nấu ăn cũng được nhưng lại không thích nấu.
Chị từng nói nếu có duyên với con cái thì đó sẽ là một món quà. Bây giờ, khi đã có một người đồng hành nghiêm túc bên cạnh, chị đã mong chờ tới một sự thay đổi lớn chưa?
Chắc là để mọi thứ tự nhiên thôi. Tôi không quá gượng ép bản thân trong chuyện này vì tôi cũng đã ở độ tuổi 38, 39 rồi.
Chuyện con chung - con riêng luôn là một chủ đề khá nhạy cảm, chị có lo lắng câu chuyện này khi bước vào mối quan hệ với anh Việt Anh?

Tôi nghĩ nếu mình thật lòng quan tâm, chăm sóc thì việc con chung - con riêng không phải là một vấn đề lớn. Bởi trẻ con luôn rất nhạy cảm, bé luôn cảm nhận được người đó có thật sự quan tâm và lo lắng cho mình không. Ai không yêu thương thì trẻ con sẽ không theo đâu.
Tôi còn có suy nghĩ trong tương lai, nếu thật sự có chuyện con chung và con riêng thì tôi sẽ thiên vị cho con riêng của anh ấy hơn. Bởi em bé đã thiệt thòi hơn nên mình nhất định phải thiên vị chứ. (Cười)
Xin cảm ơn chị, chúc chị nhiều hạnh phúc và thành công!