Không chỉ gây tò mò vì là gương mặt quốc tế hiếm hoi đảm nhận vai chính trong một dự án Việt, sao nhí sinh năm 2014 còn khiến khán giả bất ngờ bởi khả năng diễn xuất vượt xa độ tuổi.
Trong phim, Nina vào vai Lua - một cô bé người dân tộc miền núi mang thân phận “Phí phông”, loài quỷ hút máu trong truyền thuyết dân gian vùng cao. Nhân vật này không chỉ đòi hỏi tạo hình đáng sợ mà còn cần khả năng biểu đạt cảm xúc phức tạp, chuyển đổi giữa trạng thái người và quỷ. Sau các suất chiếu sớm, màn thể hiện của nữ diễn viên nhí được đánh giá là một trong những yếu tố nổi bật nhất của tác phẩm.

Đáng chú ý, dù không phải người Việt, Nina vẫn thể hiện phần thoại tiếng Việt khá trôi chảy trên màn ảnh. Đây được xem là một thử thách lớn với một diễn viên 12 tuổi, đặc biệt trong bối cảnh ghi hình tại vùng núi Tây Bắc với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chính nữ diễn viên cũng thừa nhận áp lực khi lần đầu tham gia một dự án quốc tế và phải đảm nhận dạng vai “quỷ nhập” chưa từng thử sức trước đó.

Thực tế, Nina không phải là gương mặt xa lạ với khán giả yêu thích dòng phim kinh dị. Trước khi đến với điện ảnh Việt, cô bé đã gây tiếng vang tại Thái Lan khi tham gia loạt phim Tee Yod (Quỷ ăn tạng), một trong những thương hiệu kinh dị ăn khách tại phòng vé xứ Chùa Vàng. Qua nhiều phần phim, Nina được ghi nhận với khả năng nhập vai ấn tượng, đặc biệt trong những phân đoạn nặng tâm lý và yếu tố siêu nhiên.
Sinh ra tại Anh trong gia đình có gốc Thái, Nina hiện là thực tập sinh của GMM Grammy - tập đoàn giải trí hàng đầu Thái Lan. Dù còn nhỏ tuổi, cô đã được đào tạo bài bản về ca hát, nhảy múa và diễn xuất, tạo nền tảng vững chắc để phát triển lâu dài trong ngành giải trí.

Việc góp mặt trong Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng không chỉ là bước tiến cá nhân của Nina mà còn phản ánh xu hướng hợp tác ngày càng rõ nét giữa điện ảnh Việt Nam và khu vực. Trong phim, cô đóng cùng dàn diễn viên Việt như NSND Bùi Bài Bình hay Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, tạo nên sự giao thoa đáng chú ý về văn hóa và phong cách diễn xuất.
Ở góc độ chuyên môn, việc một diễn viên nhí ngoại quốc có thể đảm nhận vai diễn nặng tâm lý trong phim Việt, lại thuộc thể loại kinh dị vốn kén khán giả, cho thấy sự thay đổi trong cách lựa chọn diễn viên và tham vọng nâng tầm sản phẩm nội địa. Không chỉ dừng lại ở yếu tố “lạ”, Nina thực sự mang đến một màn trình diễn có chiều sâu, đủ sức thuyết phục cả khán giả lẫn giới chuyên môn.
Sự đón nhận tích cực dành cho Nina Nutthacha Padovan cũng đặt ra một kỳ vọng mới: Liệu điện ảnh Việt có thể tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời tận dụng những nhân tố trẻ giàu tiềm năng để tạo nên những cú bứt phá?