Sao Việt kể chuyện bạo lực học đường: Diva Mỹ Linh bị đánh hội đồng, Phi Thanh Vân phải phẫu thuật thẩm mỹ vì ám ảnh

Vấn nạn bắt nạt, bạo lực học đường luôn là chủ đề được quan tâm đặc biệt. Nhiều sao Việt như diva Mỹ Linh, Đức Phúc, Elly Trần, Phi Thanh Vân... cũng từng lên tiếng, cho biết mình chính là một trong những nạn nhân của bạo lực học đường.

Nổi tiếng là thế nhưng ít ai nghĩ rằng rất nhiều nghệ sĩ lớn của showbiz Việt từng là nạn nhân của nạn bạo lực học đường và từng bị đánh hội đồng, bị bạn bè bắt nạt. Qua đó, để thấy, bạo lực học đường không phải là câu chuyện của riêng ai hay bây giờ mới có. Nhưng đã đến lúc cần phải có biện pháp nghiêm khắc, đủ mạnh mẽ để ngăn chặn.

Diva Mỹ Linh

Khó có ai tin rằng một người bản lĩnh, mạnh mẽ như Mỹ Linh lại từng là nạn nhân của đánh đập hội đồng, thậm chí nữ ca sĩ còn phải chịu đựng việc bị đánh diễn ra từ ngày này qua tháng khác. "Hồi nhỏ mình từng là nạn nhân bị đánh hội đồng, ngày này qua tháng khác. Không phải vì mình kém, chẳng phải vì dốt hay chậm chạp mà lý do là mình không hòa nhập và không giống các bạn trong xóm", diva Mỹ Linh thừa nhận.

Nữ ca sĩ cho rằng việc đánh hội đồng đôi khi bắt nguồn từ việc trẻ con không có gì chơi, do vậy chúng "làm nhục người khác để mua vui". Luôn có một đứa ác nhất làm thủ lĩnh, và cũng luôn có một số khán giả quen thuộc đứng nhìn, cổ vũ hoặc không phản ứng gì.

"Mình không bao giờ quên khi trẻ con nó bầy đàn và nó ác một cách vô thức thì tụi nó đáng sợ thế nào. Những đứa nó ác từ bé lớn lên nó cũng sẽ chọn cách sống như thế với đời", nữ ca sĩ bày tỏ.

Phi Thanh Vân

Cựu siêu mẫu, diễn viên kiêm doanh nhân Phi Thanh Vân cũng từng sống trong quãng tuổi thơ bị bạn bè ức hiếp và bắt nạt. "Có tin được không, tôi bị bạn bè bắt nạt chỉ vì mình… xấu. Năm tôi 8 tuổi, gia đình tôi chuyển vào Sài Gòn sinh sống, đi học tôi bị bạn bè chế giễu, xa lánh chỉ vì tôi quá gầy gò, cười hở lợi", cô chia sẻ.

Phi Thanh Vân cũng cho biết, chỉ vì sở hữu nhan sắc kém duyên mà có một lần cô bị bạn ném cái lon vào trán, máu chảy khắp mặt. Thấy cô kêu đau nhưng chúng bạn chỉ đứng cười chế nhạo, chỉ biết chạy về nhà khóc kể với mẹ. 

Nữ diễn viên "Cô gái xấu xí" cũng thừa nhận, nỗi ám ảnh về ngoại hình khiến cô sẵn sàng lao vào những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ sau này. Sự mạnh mẽ, gan lỳ của cô cũng được rèn luyện từ những năm tháng đi học bị bạn bè bắt nạt như thế.

Elly Trần

Elly Trần được nhắc đến là "bà mẹ hai con" nóng bỏng nhất nhì showbiz Việt, thế nhưng ít ai biết rằng, thời cắp sách đến trường, nữ nghệ sĩ lại khá lập dị, đeo kính cận dày cộp và là nạn nhân của bạo lực học đường. Cô tiết lộ từng bị các bạn nữ đánh chỉ vì một bạn trai trong lớp thích cô. 

“Lúc đó tôi lập dị lắm, đeo kính cận dày cộp nhưng xui sao bạn đó thích tôi, thế là tôi bị đánh. Vì là nạn nhân của bạo lực học đường nên sau này tôi luôn dạy các con mình tuyệt đối không được giải quyết vấn đề bằng cách bạo lực như vậy”, Elly Trần chia sẻ.

Đức Phúc

Đức Phúc từ nhỏ đã nhút nhát, hiền lành nên luôn trở thành tâm điểm để bạn bè trêu chọc. Nhắc về quá khứ buồn nhiều hơn vui ấy, nam ca sĩ gọi đây là hành trình có cả máu, nước mắt và sự tổn thương: "Tôi bị bạn đánh trong suốt quãng đường đi từ trường về đến nhà nhưng vẫn cắn răng chịu đau chứ không đánh lại".

"Đến thời điểm hiện tại, tôi luôn luôn căm ghét bạo lực học đường. Ngày xưa đi học, tôi thuộc dạng hiền, giờ ra chơi luôn ở trong lớp. Những đứa đầu gấu vẫn bắt nạt tôi dù chỉ ngồi yên một chỗ. May mà hồi đó, chúng nó không đánh tôi nhiều. Chúng nó chỉ đến dọa đánh, dọa tôi bằng cách đem thạch sùng để lên đầu, đổ muối ớt lên đầu. Cảm giác của tôi lúc đó rất tuyệt vọng. Có lần ba bốn ngày tôi không gội đầu, mà lại bị chúng nó đổ muối ớt lên đầu, cảm giác rất kinh khủng, tuyệt vọng.

Trong lớp tôi ngày đó, các bạn nữ thường hay bị đánh. Tôi không phải người bị đánh, nhưng do bản tính nhút nhát nên mỗi lần nhìn cảnh đó là run hết cả người. Tôi đứng xem một lúc rồi lại đi ra. Tôi cảm thấy không đúng nhưng không làm gì được. Sau đó, tôi quyết tâm xuống gọi bảo vệ, nhưng không dám để lộ danh tính của mình. Tôi rất sợ, tôi không bao giờ muốn chứng kiến lại bạo lực học đường vì chính tôi là nạn nhân của nó", nam ca sĩ tâm sự.

Hari Won

Không chỉ nghệ sĩ Việt, nữ ca sĩ Hari Won, xuất thân Hàn Quốc cũng có quãng thời gian rơi vào trạng thái tâm lý nặng nề, mệt mỏi vì bị tổn thương, sợ hãi xen lẫn tức giận vì những lời trêu chọc, thách thức của bạn bè.

Bố của Hari Won là người Việt Nam, sang Hàn Quốc và trở thành người vô gia cư. Cuộc hôn nhân của bố và mẹ cô từng bị ông bà ngoại phản đối nhưng hai người vẫn quyết tâm kết hôn. Vì bố không có quốc tịch Hàn nên cô và các em không được làm giấy khai sinh. Tuổi thơ cực khổ và những tháng ngày bị bạn học bắt nạt, chế giễu vẫn khắc sâu trong tâm trí cô.

Bà xã Trấn Thành nhớ lại: “Thời còn đi học, có một bạn nói với Hari rằng: 'Học xong ra sau trường nhé". Đó có lẽ là câu nói mà tôi cũng như nhiều bạn học sinh khác sợ khủng khiếp. Có lần, sợ quá nên đành chọn cách trốn học, cô giáo hỏi lý do thì không dám trả lời thật, mà chỉ dám nói dối là 'Em sức khỏe không tốt'. Trong những lần đó, có lần bị bố phát hiện, dù rất sợ nhưng tôi cũng đành khai thật với bố là sợ bị bạn đánh".

Qua câu chuyện của mình, Hari Won mong muốn trẻ em cần được trang bị những kiến thức để lên tiếng khi bị bạo lực, bên cạnh đó thầy cô, gia đình cũng cần quan tâm con nhiều hơn.

Á hậu Huyền My

Khó ai có thể ngờ rằng Á hậu sở hữu nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo như Huyền My cũng từng bị bạn bè cô lập, dọa nạt chỉ vì vẻ bề ngoài giống con trai. "Ngày đầu tiên học lớp 1, tôi đã bị bạn cùng lớp giấu đồ dùng học tập, rồi bị các bạn trêu chọc, dọa nạt chỉ vì "sao mày xấu thế?" Tôi bị các bạn ghét vì cho rằng tôi xấu, giống con trai", người đẹp chia sẻ.

Chịu đựng cảm giác bị cô lập, dọa nạt khoảng một tuần, Huyền My đã kể lại với bố mẹ và cô được bố mẹ chuyển sang trường khác để học. Tuy nhiên, đến năm học THPT, Huyền My lại tiếp tục trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Thời điểm này, Huyền My bị bắt nạt không phải vì xấu nữa mà vì cô nổi tiếng.

Đến lớp bị bạn bè cô lập, cô bạn thân nhất cũng quay lưng, Huyền My nói thời điểm đó đến trường đối với cô là cảm giác kinh khủng. "Khi học lớp 10 tôi tham gia công việc người mẫu. Chính việc tôi trở thành người mẫu khiến các bạn trong lớp không ưa. Các bạn chế giễu tôi có thân hình gầy gò mà cũng làm người mẫu. Thậm chí có người nói thẳng với tôi: "Mày tưởng mày làm người mẫu thì hay lắm à?", nàng Á hậu bày tỏ. 

Không chỉ có những nghệ sĩ Việt kể trên từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Việt Nam trong những năm gần đây, dư luận xã hội lên tiếng khá nhiều về bạo lực học đường với những lo ngại về sự đa dạng và mức độ nguy hiểm của hành vi này. Các vụ bạo lực không chỉ gia tăng về số lượng mà còn tăng cả mức độ nguy hiểm, nó lan rộng ra nhiều địa phương, báo động về thực trạng suy thoái đạo đức, lối hành xử bạo lực, thiếu lành mạnh ở một số bộ phận thế hệ trẻ chưa thành niên là học sinh.

Bạo lực học đường là một trong những vấn nạn không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận, mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh, thầy cô trong cách quản lý, giáo dục con trẻ. Sự việc cũng nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo giới nghệ sĩ.