Say rượu vào nhầm phòng nữ đồng nghiệp, 1 tháng sau em thông báo có thai

Tôi 38 tuổi, từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm. Chúng tôi từng rất yêu nhau, nhưng cuối cùng vẫn phải chia tay.

Chúng tôi không có con chung, một phần nguyên nhân đến từ vấn đề sức khỏe của vợ, phần khác là vợ cũ ngay từ đầu đã không thực sự muốn sinh con.

Tôi đã từng nghĩ mình có thể sống như vậy cả đời. Nhưng sau nhiều năm, chuyện con cái trở thành khoảng cách quá lớn giữa hai người. Tôi muốn có một đứa trẻ, còn cô ấy luôn né tránh mỗi khi chúng tôi nói đến chuyện sinh con. Những cuộc tranh luận cứ lặp đi lặp lại, rồi tình cảm cũng dần cạn kiệt.

Ảnh minh họa

Sau khi ly hôn, tôi rơi vào một khoảng thời gian khá buồn bã. Tôi không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện yêu đương hay kết hôn. Tôi chỉ đi làm, về nhà rồi sống một mình.

Cho đến chuyến du lịch kết hợp tiệc tất niên của công ty.

Hôm đó mọi người uống khá nhiều. Tôi vốn không phải người uống rượu giỏi nhưng vì tâm trạng không tốt, tôi cứ uống hết ly này đến ly khác. Đến cuối buổi, đầu óc tôi đã chếnh choáng, gần như không còn tỉnh táo.

Tôi chỉ nhớ mình trở về khách sạn rồi tìm phòng để ngủ.

Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới nhận ra mình đã vào nhầm phòng.

Người nằm bên cạnh tôi là một nữ đồng nghiệp.

Ảnh minh họa

Cô ấy 28 tuổi, chưa kết hôn và cũng không có ý định lập gia đình. Chúng tôi làm cùng công ty, biết mặt nhau nhưng trước đó gần như chưa từng nói chuyện riêng.

Tôi ngồi bật dậy, cả người lạnh toát.

Cô ấy cũng hoảng hốt không kém. Hai chúng tôi đều không biết phải nói gì. Những gì xảy ra đêm hôm đó trở thành một sự cố mà cả hai đều không muốn nhắc lại.

Tôi xin lỗi cô ấy và hứa sẽ chịu trách nhiệm nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra.

Tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ dừng lại ở đó.

Nhưng khoảng một tháng sau, cô ấy tìm gặp tôi. Cô ấy nói mình có thai. Tôi chết lặng và thật khó tin vì tôi lại có con với người khác sau 1 đêm, trong khi đó với vợ thì lại chật vật.

Tôi hỏi đã chắc chắn chưa thì cô ấy đưa tôi xem kết quả khám thai rồi nói rất bình tĩnh rằng cô ấy chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này.

Ảnh minh họa

Tôi càng bất ngờ hơn khi cô ấy nói rằng nếu tôi không muốn đứa trẻ được sinh ra, cô ấy có thể phá thai. Nhưng nếu giữ lại, cô ấy không muốn nuôi con vì đã có kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống, không muốn một đứa trẻ làm cản trở con đường của cô ấy. Cô ấy nói tôi phải là người chịu trách nhiệm và nuôi đứa trẻ, cũng đừng liên lạc với cô ấy.

Tôi trở về nhà với tâm trạng rối bời.

Sau khi bàn bạc với gia đình, mẹ khuyên tôi nên nhận nuôi đứa trẻ ấy nhưng phải tìm cách để biết chính xác, đứa trẻ có phải là con ruột của tôi không?

Tâm sự từ độc giả haithang...

Hiện nay, có thể xác định quan hệ cha con ngay khi em bé chưa chào đời bằng phương pháp xét nghiệm ADN huyết thống trước sinh không xâm lấn. Phương pháp này lấy máu của người mẹ để phân tích các đoạn ADN của thai nhi đang lưu hành trong máu, sau đó đối chiếu với mẫu ADN của người đàn ông được cho là cha. Một số cơ sở có thể thực hiện xét nghiệm từ khoảng tuần thứ 8 của thai kỳ.

Ưu điểm của phương pháp này là chỉ cần lấy máu người mẹ và mẫu ADN của người cha nghi vấn, không cần chọc ối hay lấy mẫu trực tiếp từ thai nhi, do đó tránh được những rủi ro liên quan đến các thủ thuật xâm lấn.

Nếu không cần biết trước khi sinh, xét nghiệm ADN sau khi em bé chào đời cũng là lựa chọn đơn giản, thường chỉ cần lấy tế bào niêm mạc miệng của trẻ và người cha để phân tích.

Trong trường hợp cần kết quả phục vụ các thủ tục pháp lý, nên thực hiện tại cơ sở xét nghiệm được công nhận và tuân thủ đúng quy trình lấy mẫu, xác nhận danh tính. Kết quả từ các bộ xét nghiệm dân sự tại nhà không nhất thiết có giá trị pháp lý.

CHI CHI