XEM VIDEO: Siu Black nói về cuộc sống ở quê.
Lý do Siu Black tha thứ cho người chồng từng phản bội mình
Mới đây trong podcard Antrich, không chỉ chia sẻ về những chặng đường sự nghiệp, ca sĩ Siu Black còn trải lòng về cuộc hôn nhân của mình. Được biết, Siu Black và chồng - cựu cầu thủ bóng chuyền Nguyễn Đức Hùng ly hôn nhưng nối lại vào năm 2019 vì con cái. Năm 2023, cô tổ chức đám cưới đặc biệt với chồng cũ tại một nhà thờ ở Thành phố Đắk Lắk, tỉnh Kon Tum.
Tại chương trình lần này, MC Vũ Mạnh Cường hỏi Siu Black: “Tha thứ là một chuyện nhưng để tiếp tục kết nối với người mình đã từng tha thứ lại là một câu chuyện khó hơn rất nhiều. Đặc biệt là với người bạn đời đã từng phản bội mình. Đa số phụ nữ không chấp nhận ở cạnh một người đã từng lừa dối mình nhưng chị đã từng tha thứ. Chị chia sẻ thế nào về điều này?”
Siu Black và chồng từng ly dị.
Giọng ca Tây Nguyên nói: “Thực sự hồi đó chồng tôi không muốn ly dị nhưng tôi hơi ngông. Tôi muốn ly dị, không chấp nhận việc chồng mình chia sẻ với một người phụ nữ nào đó. Sau này, khi con tôi lớn, nó nói một câu ‘Mẹ ơi, con có thể gọi ba được không?’ Lúc đó là năm 2018, khi thằng con lớn của tôi cưới vợ. Tôi bảo: ‘Con cứ gọi đi, ba con mà, nhưng mẹ không gọi nha’. Con xin phép đàng hoàng, tôi cũng không muốn để cho con buồn. Ba nó về, tôi để cho con tôi thoải mái trong đám cưới.
Chồng tôi về đám cưới con trai, thấy tôi tôi lo chu tất cho nó đám cưới. Cưới cho 2 thằng con xong, tôi bắt đầu làm nhà. Tôi thấy tôi có một thân một mình làm nhà nên chồng tôi xin ý kiến gia đình ‘Cho em ở lại phụ’. Chị hai tôi bảo ‘Được, mày phụ thì phụ đi’.
Cả hai tái hợp năm 2019 và bất ngờ làm đám cưới năm 2023.
Nhà tôi bảo tôi: ‘Mày đừng bao giờ mơ tưởng lấy một người chồng khác. Mày là người bên đạo, lấy chồng khó lắm, nên đừng làm khổ người ta vì mày đã khổ rồi’. Tôi cũng nghe lời gia đình, không đi bước nữa. Tôi nghĩ mình nuôi 2 thằng con, sau có cháu thì nuôi cháu thôi, cũng hạnh phúc. Cho tới bây giờ cũng vậy.
Sau này, chồng tôi có xin tôi cho về sống chung lại. Tôi đồng ý và hai chúng tôi lại đi học đạo, 6 tháng trời học giáo lý rồi cũng làm đám cưới ở nhà thờ. Đến giờ chồng tôi còn mộ đạo hơn tôi, tích cực lắm”.
Nữ ca sĩ từng không nghe chồng giải thích.
Nói về chuyện rộng lương, Siu Black cho hay: “Do tính tùy người. Tôi là người dễ tha thứ và tôi cũng thấy mặt thứ 2 của người ta. Tôi thấy cũng do một phần lỗi của mình. Tôi cũng có lỗi nên mới xảy ra như vậy. Nếu lúc đó mình rộng lượng hơn và chịu ngồi lại nghe người ta giải thích thì đã khác. Nhưng tính tôi lúc đó không cần phải nghe, thấy là đủ. Tôi chỉ cần biết, bạn đã sai thì đi ra khỏi cuộc đời tôi. Đương nhiên lúc đó tôi không chấp nhận tha thứ".
Lần thập tử nhất sinh của Siu Black: "Tới ngày thứ 10, cả nhà tôi đều khóc, tưởng tôi không qua khỏi"
Cũng trong cuộc trò chuyện, Siu Black kể về những thăng trầm cuộc đời. Cô bày tỏ: “Theo kinh nghiệm của tôi, khi mình rớt xuống hố, mình phải bò lên như thế nào. Các bạn hãy tin vào chính mình. Nếu tôi không tin vào chính mình thì tôi không thể ngồi đây nói chuyện với các bạn ngày hôm nay, có khi không bao giờ đi đâu, chỉ sống trên Tây Nguyên thôi. Nhưng khi buông bỏ, tôi thấy tất cả mọi chuyện đều có thể tha thứ. Có những người ghét mình thì làm thế nào để họ thương mình. Và mình phải nỗ lực hơn người khác vì mình từng thất bại”.
Đặc biệt, cô kể có những lần tưởng chết không cứu được: "Suốt 10 ngày tôi nằm liệt giường, mơ tầm bậy tầm bạ, mơ thấy cả bố mẹ, không ăn không uống, mê man, gần như sắp đi. Tôi có hết những dấu hiệu của người sắp chết. Ai cũng nghĩ, chắc tôi đi rồi. Nhưng trong mơ, bố mẹ đuổi tôi về, không cho tôi đi cùng. Suốt 10 ngày đó, tôi cứ ăn uống gì vào người là ói ra.
Tới ngày thứ 10, cả nhà tôi đều khóc, tưởng tôi không qua khỏi. Nhưng tôi lại vượt qua được nhờ đức tin. Cả nhà tôi ai cũng có đức tin riêng. Mọi người đều bảo tôi, cố gắng lên, nếu không đọc kinh được thì cố gắng làm dấu thánh. Tôi cứ nằm im và cố gắng làm dấu như thế. Tới ngày 11, tôi bảo chị hai ‘em muốn ăn cháo’. Chị hai tôi mừng rỡ, vội chạy xuống bếp nấu cháo loãng rồi cho tôi uống sữa. Nhưng bao tử tôi đang bị hẹp do 10 ngày không ăn uống nên cứ ăn vào lại ói, cứ phải ăn từ từ mới chịu được.
Siu Black trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống.
Tôi nhớ, tôi đi truyền nước, cứ truyền nước vào người là máu chảy ngược ra, ăn là ói. Bác sĩ sợ hãi, bảo cô này không được, thể trạng này không đáp ứng nổi, phải vội rút kim truyền nước ra khỏi người tôi. Mãi vài ngày sau, khi cơ thể tôi hồi phục, tôi mới truyền được nước vào người. Cha xứ cũng lên tận nhà nói chuyện với tôi vì tôi đang buồn lắm, không muốn nói chuyện với ai. Cha xứ ngồi giảng giải cho tôi rất hay. Từ đó, tôi về lại với Chúa và bừng tỉnh. Từ đó tới bây giờ, tôi làm gì cũng cầu nguyện và cầu cho mình có sức khỏe. Nhờ đó, tôi vực dậy được hết mọi thứ.
Tất nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ nhưng rõ ràng có đức tin giúp tôi trở nên nhẹ nhõm, bình yên hơn trong tâm trí, đầu óc và quan trọng nhất là có niềm tin hướng tới phía trước. Dù tôi không làm việc gì to tát nhưng đức tin giúp tôi vượt qua từng việc nhỏ nhất tới việc lớn hơn. Trong tăm tối của tuyệt vọng sẽ luôn có ánh sáng".
Giờ đây, sau khi trải qua nhiều vui buồn, đau khổ trong cuộc sống, Siu Black nhắn nhủ các bạn trẻ: “Tôi đã từng gặp những người rồi thấy mình chẳng là gì. Vậy tại sao mình không vượt lên, trong khi sự đau khổ, mất mát ở họ còn hơn mình rất nhiều. Mà họ vẫn có thể vực dậy. Vậy tại sao mình không vượt lên được. Cho nên Siu Black nghĩ rằng nên tin vào chính mình mới có thể vượt lên được. Cuộc sống này luôn tươi đẹp. Khi xuống dưới đây, tôi có thể khóc, có thể buồn nhưng lên sân khấu là một người khác”.
Nhờ "tin vào chính mình" cô mới có thể vượt qua.