Sống cùng chung cư, Hoa hậu Việt khiến người đàn ông Mỹ hơn 29 tuổi mê mệt, ứng xử khéo khi con bị bạn học hỏi về bố

Lấy chồng lớn tuổi nên thường xuyên nhận về sự săm soi, những bình luận tiêu cực nhưng chị Kimmy không quá để tâm bởi chị hiểu chồng mình là người như thế nào, anh tử tế và thương vợ con hết lòng.

Hôn nhân là đích đến của hạnh phúc và không có ngưỡng cửa nào là giới hạn của tình yêu. Kể cả tuổi tác hay chuyện người phụ nữ đã "một lần đò" và làm mẹ đơn thân. Câu chuyện của Hoa hậu Việt Kimmy Bùi là động lực mạnh mẽ cho không ít singlemom tự tin trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình và các con yêu.

Kimmy Bùi tên thật là Bùi Thị Kim Anh, sinh năm 1988. Người đẹp từng đăng quang Hoa hậu Cộng đồng doanh nhân thế giới 2020 (Ms Community World Business 2020) được tổ chức tại Campuchia.

Trước khi đến với người chồng hiện tại, Hoa hậu Kimmy Bùi từng làm mẹ đơn thân sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Thế rồi, chính sự xinh đẹp của Kimmy Bùi đã đốn gục trái tim người đàn ông quốc tịch Anh - Charles Edward Wilson (sinh năm 1959) ngay phút đầu hai người gặp gỡ.

Họ nên duyên vợ chồng mặc lời đàm tiếu của mọi người về cách biệt 29 tuổi và chuyện con riêng. Bởi cả Hoa hậu Kimmy Bùi và ông xã Charles đều hiểu rằng, tất cả những điều đó không phải là rào cản mà là động lực giúp tình yêu ngày càng thăng hoa hơn.

Bên cạnh đó, sự ân cần, yêu thương mà ông xã dành cho con riêng của nàng hậu mỗi ngày chính là minh chứng rõ ràng nhất giúp chị quyết định “mang bố về nhà cho con trai”.

Chị Kimmy và ông xã đã gặp nhau như thế nào, thưa chị?

Anh Charles từng làm cho một công ty marketing rất lớn ở Mỹ nhưng sau đó anh sang Việt Nam đầu tư về bất động sản rồi định cư ở TP.HCM luôn.

Kimmy và anh gặp nhau đúng lúc dịch Covid-19, mà cái thời điểm đó thì đâu có được ra đường. Chúng tôi là hàng xóm trong cùng một tòa nhà. Lúc đó Kimmy ở chung với cô bạn thân tên Mai – một huấn luyện viên thể hình, còn anh thì sống ở tầng khác. Tình cờ anh Charles thấy Mai hay tập luyện nên có nhắn Mai sang chỉ cho anh tập thể dục luôn.

Ấn tượng đầu tiên của Kimmy là anh Charles rất tốt bụng. Một hôm anh nhắn Mai là có nấu bò, muốn đem cho Mai ăn thử. Lúc đó Kimmy đi theo Mai, thấy anh đứng đó đưa đồ ăn – Kimmy thì mắc cỡ nên trốn trốn, nhưng trong lòng nghĩ: “Ủa sao người đâu mà hào phóng, tử tế vậy trời?” (cười).

Vậy đó, từ những hành động nhỏ nhỏ mà hai đứa bắt đầu trò chuyện rồi thân nhau lúc nào không hay.

Phản ứng của gia đình thế nào khi chị dẫn người đàn ông lớn hơn 29 tuổi về nhà và còn nói muốn kết hôn cùng?

Gia đình bố mẹ anh chị của Kimmy đều rất ủng hộ, vì anh Charles đối xử với mọi người rất tốt và vui vẻ cho nên cả nhà đều vui cho tôi. Còn bạn bè ai gặp anh chồng thì cũng rất là quý mến anh, nói anh là người dễ gần và thân thiện, và vui tính.

Có tình huống nào đặc biệt mà mọi người nhầm lẫn về anh Kimmy do khoảng cách tuổi tác không?

Có chứ! Mỗi lần Kimmy đăng hình hoặc video hai vợ chồng lên mạng thì kiểu gì cũng có vài người vào comment hỏi “Ba hả chị?” hoặc “Ủa ông xã hả? Em tưởng ba chị”; “Ủa cha con hả”; “Giống ông nội với cháu gái”… đại loại vậy.

Thậm chí vợ chồng Mimmy đi ra ngoài đường thì người ta hay nhìn.

Anh Charles là người thường xuyên đưa đón con trai đi học. Có lần, con trai về và kể với Kimmy rằng bạn bè hỏi: “Sao bố cậu lớn tuổi vậy?”.

“Kimmy đã trò chuyện với con: “Ba lớn tuổi vậy nhưng con thấy ba có thương con không? Có lo cho con không? Ba có trách nhiệm với gia đình không? Con có hạnh phúc không?” và con trả lời là có. Tôi nói: “Như vậy là mẹ đã trả lời giúp con rồi nha”.

Nói chung Kimmy không để tâm lắm vì Kimmy biết rõ người đang đi bên mình là ai. Anh là người tử tế, thương Kimmy và thương con trai mình. Mà thật ra, thương là phải bằng hành động – anh làm được điều đó nên Kimmy cảm thấy đủ rồi, không cần phải giải thích gì cho ai. Đâu có phải là ai cũng có thể tìm được hạnh phúc thực sự cho riêng mình. Nên nếu mình đang có những gì giá trị thì mình phải biết nắm giữ.

Chị Kimmy giới thiệu một chút về con trai nhé ạ?

Con trai Kimmy năm nay học lớp 7 tại một trường quốc tế học phí gần 200 triệu/năm học. Bé rất thích thể thao, đặc biệt là đam mê bóng đá. Tính cách thì điềm tĩnh, ngoan, năng động và rất tình cảm với mẹ.

Mối quan hệ giữa ông xã và con trai chị Kimmy như thế nào?

Hai cha con thân nhau lắm. Con Kimmy rất quý anh. Nhiều khi đi học về có chuyện gì vui là kể liền, hoặc có chuyện gì khó xử là hỏi anh. Kimmy thấy con có một người đàn ông để nương tựa, để học cách trở thành một người đàn ông đúng nghĩa – như vậy là điều quý giá nhất rồi.

Quan điểm của chị Kimmy khi nuôi dạy con trai ở giai đoạn dậy thì này là gì, thưa chị?

Kimmy luôn dạy con phải có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, và với xã hội. Ngoài ra, Kimmy đề cao kỷ luật, sự lễ phép với người lớn, và đặc biệt là lòng trắc ẩn – biết giúp đỡ những người xung quanh, nhất là các em nhỏ trong nhà thờ. Vì Kimmy tin con người có thể không giỏi nhất, nhưng phải là người tốt.

Qua những video được chia sẻ có thể thấy con trai chị Kimmy là một đứa trẻ rất tình cảm với mẹ, hay về phe bố để tạo những niềm vui cho mẹ?

Đúng vậy. Con Kimmy hay viết mấy tấm thiệp nhỏ xíu ghi: “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm.”

Mấy hành động đó tưởng nhỏ, nhưng là cả một tình yêu thương lớn mà con dành cho mẹ.

Tại thời gian này thì con của Kimmy đang trong quá trình tuổi dậy thì cho nên đôi khi cũng hơi bướng một chút xíu. Nhưng anh Charles và Kimmy cũng ngồi xuống nói chuyện giải thích cho con hiểu những gì nên làm và không nên làm.

Kỷ niệm nào thể hiện tình yêu của ông xã dành cho hai mẹ con mà Kimmy nhớ nhất và “chốt” ở bên lâu dài?

Kimmy nhớ nhất là lúc Kimmy bị nang giáp lưỡi phải nằm viện mổ. Thời điểm đó Kimmy rất mệt, xấu lắm. Nhưng anh không ngại gì hết, vào viện nằm kế bên, chăm từng miếng cháo, từng ly nước. Lúc đó Kimmy nghĩ: “À, đây là người đàn ông mình có thể dựa vào.”

Ngoài ra, có nhiều lần anh đưa đón con Kimmy đi học – sáng chở đi, chiều đón về. Có lần hai cha con mắc mưa ướt sũng ngoài đường, Kimmy thấy mà thương quá trời luôn. Những điều nhỏ nhỏ vậy mà làm mình thấy ấm lòng.

Anh chị có ý định ra nước ngoài định cư và để con trai có cơ hội phát triển tốt hơn không?

Cuộc sống hiện tại của Kimmy rất bình yên. Không ồn ào, không màu mè. Kimmy cảm thấy đủ – có người chồng yêu thương, có con trai hiểu chuyện, và có công việc mình đang hết lòng theo đuổi.

Gia đình Kimmy không có ý định định cư nước ngoài. Chồng Kimmy rất yêu Việt Nam. Công việc của Kimmy cũng gắn liền ở đây, nên chúng tôi chọn ở lại để sống và cống hiến tại Việt Nam.

Trong tương lai nếu con trai muốn ra nước ngoài để phát triển hơn thì vợ chồng Kimmy sẽ tính tiếp.

Xin cảm ơn chị về những chia sẻ!

CHI CHI