Sự thật chuyện 2 em gái ruột Trấn Thành mâu thuẫn đến mức "mạnh ai nấy sống" và trận cãi nhau lớn nhất

Hai chị em Uyển Ân và Huỳnh My có giai đoạn "mạnh ai nấy sống" dù chung một mái nhà.

XEM VIDEO: Em gái Trấn Thành kể chuyện bị anh trai đánh đòn trước mặt chị dâu Hari Won.

Trong gia đình nghệ sĩ Trấn Thành, nếu như mối quan hệ giữa anh và em út Uyển Ân luôn gắn bó khăng khít từ đời sống đến nghệ thuật, thì ít ai biết rằng giữa Uyển Ân và chị gái Huỳnh Mi từng có một khoảng thời gian dài "cơm không lành canh không ngọt".

Những chia sẻ mới đây của Uyển Ân tại chương trình Ở đây có ai đã hé lộ những góc khuất về mâu thuẫn chị em, bắt nguồn từ những áp lực vô hình và sự nhạy cảm của tuổi trẻ.

Câu nói "Nhìn người ta đi..." vô tình làm bùng nổ xung đột

Sự nổi tiếng của anh trai Trấn Thành đôi khi tạo ra cái bóng quá lớn, khiến các em cũng chịu không ít áp lực. Uyển Ân tâm sự rằng bản thân cô vốn là người rất nhạy cảm. Trong giai đoạn đầu mới theo đuổi nghiệp diễn, cô gặp rất nhiều khó khăn, đi đâu cũng bị từ chối và luôn tự vấn về con đường mình đã chọn.

Tại chương trình lần này, Uyển Ân lần đầu kể về một kỷ niệm buồn với chị gái Huỳnh Mi. Cô nhớ lại: "Bản thân tôi là người rất nhạy cảm. Người ta có thể nói không có ý gì nhưng tự tôi nghe xong lại suy diễn. Thời gian đó tôi còn nhỏ, còn đang bươn chải cho cuộc đời, sự nghiệp. Tự nhiên hôm đó chị tôi nói tôi một câu: 'Nhìn người ta đi, người ta bằng tuổi mày mà…'"

Uyển Ân thừa nhận mâu thuẫn với chị gái một thời gian dài.

Dù biết chị gái không hề có ác ý, nhưng trong lúc tâm lý đang nặng nề vì công việc chưa có kết quả, Uyển Ân đã không kiềm chế được cảm xúc. Cô bộc bạch: "Chị tôi không có ác ý gì hết, chỉ vô tình thốt ra câu đó thôi. Tôi là người rất nhạy cảm và cũng đang áp lực với công việc, đi làm áp lực lắm, không biết khi nào mới được người ta chú ý, mới nhận được thành quả. Trong thời gian đầu, tôi đi đâu cũng bị từ chối. Khi bị như vậy nhiều quá, tôi hoang mang không biết mình có đi đúng đường, có đang làm đúng hay không".

Sự dồn nén khiến nữ diễn viên sinh năm 1999 bùng nổ. Cô thừa nhận mình đã có hành động sai lầm khi cãi hỗn với chị gái: "Vì thế nên khi nghe chị nói thế, tôi bị tự ái, bùng lên và cãi hỗn với chị luôn, mất hết ý chí. Đó là trận cãi nhau lớn nhất của tôi với chị và tự nhiên tôi thốt lên: 'Em không thích chị'".

Huỳnh Mi đã kết hôn và có 2 con.

Sau đỉnh điểm của cuộc xung đột, mối quan hệ giữa hai chị em trở nên cực kỳ căng thẳng. Uyển Ân thừa nhận cả hai rất khắc khẩu, khác biệt hoàn toàn về suy nghĩ lẫn lối sống. Tình trạng này tệ đến mức họ chọn cách không tương tác dù vẫn sống chung dưới một mái nhà.

Uyển Ân kể lại quãng thời gian đó: "Thế là một khoảng thời gian chị sống đời chị, em sống đời em". Trong một cuộc phỏng vấn khác, nữ diễn viên cho hay: "Thật ra hai chị em tôi rất thương nhau nhưng có thể trước đây cả hai đều tính con nít, không biết cách yêu thương cho đúng. Trước đó tụi Ân hay đi chơi lắm, nhưng hay gây lộn quá nên mạnh chị thì chị sống, mạnh em thì em sống".

Từ sự xa cách đến câu nói "Em yêu chị" ngượng ngùng

Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi tích cực khi Huỳnh Mi lập gia đình và dọn ra ở riêng cách đây khoảng 2 năm. Chính việc không còn chạm mặt nhau mỗi ngày trong những sinh hoạt vụn vặt đã giúp cả hai bình tĩnh hơn để nhìn nhận lại vấn đề.

Khi có khoảng cách, sự nhớ nhung và tình thâm lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn sự tự ái. Uyển Ân bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân mình: "Sau đó, tôi nhìn nhận lại thấy mình trẻ con quá và tự mình thay đổi, nhắc mình không nên nói những câu như thế với người thân của mình. Tôi làm lành với chị, vui vẻ lại với nhau và giờ tôi cũng trưởng thành rồi".

Uyển Ân và Trấn Thành từ bé hòa thuận nhưng 2 chị em gái lại thường xuyên khắc khẩu.

Tại buổi ra mắt phim Nhà mình đi thôi, Uyển Ân thậm chí đã không cầm được nước mắt khi nhắc về chị gái. Cô cho rằng việc cả hai xa nhau một thời gian là cần thiết để nhìn lại những chuyện đã qua. Diễn viên trẻ tâm sự: "Mất khá lâu để 2 chị em tôi hòa hợp với nhau. Khi xa nhau rồi chúng tôi mới nhớ, thương nhau nhiều hơn. Từ nhỏ tới lớn, Ân với anh Thành luôn hoà thuận, riêng chị Mi thì mất khá lâu để hai chị em hoà hợp với nhau... Sau này mình trưởng thành, bớt đi tính con nít thì mình mới hiểu cho chị nhiều hơn".

Tại chương trình Ở đây có ai, khi được yêu cầu gọi điện thoại cho người thân nói lời yêu thương, Uyển Ân bối rối bởi cô không hay nói lời tình cảm với gia đình, chỉ thể hiện bằng hành động. Nữ diễn viên quyết định gọi cho chị gái, nói đặt bàn tại nhà hàng của chị kèm theo câu nói "Em yêu chị" ngượng ngùng.

Uyển Ân cho biết mất khá lâu để 2 chị em hòa hợp.

Hiện tại, Huỳnh Mi đã là mẹ của hai thiên thần nhỏ (bé Vò Vẽ sinh năm 2020 và bé thứ hai sinh năm 2023). Cô có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã người Hồng Kông và tập trung vào công việc kinh doanh. Trong khi đó, Uyển Ân sau 4 năm kiên trì với các vai diễn phụ đã bứt phá ngoạn mục với vai chính trong Nhà bà Nữ, trở thành gương mặt điện ảnh sáng giá.

Gác lại những hờn dỗi trẻ con, Uyển Ân hào hứng chia sẻ về kế hoạch: "Sắp tới Ân với chị Mi sẽ đi du lịch với nhau, lâu lắm rồi hai chị em mới đi chơi chung như thế này". Điều đó cho thấy mâu thuẫn năm xưa đã hoàn toàn được hóa giải. Em út Trấn Thành thừa nhận: "Tôi làm lành với chị, vui vẻ lại với nhau và giờ tôi cũng trưởng thành rồi".

ANNE