Tân gia nhà con gái, tôi tặng một chiếc ô tô, nghe lén cuộc nói chuyện của con rể, tôi bán xe luôn

Ngay tại bữa tiệc, tôi gọi điện cho người môi giới, thông báo bán lại chiếc ô tô đó với giá 300 triệu (lỗ mất 30 triệu).

Con gái tôi lấy chồng 10 năm nay, đã có 2 con. Cháu ngoại lớn của tôi học cấp 2 còn đứa thứ 2 đang học lớp 4. Vì tôi chỉ có một con gái duy nhất nên mọi thứ mà tôi kiếm được cũng dành dụm hết cho con và các cháu.

Vì hai vợ chồng con gái, con rể tôi cũng chỉ là nhân viên làm công ăn lương bình thường nên thu nhập không cao, đủ sống và nuôi các con ăn học.

10 năm qua, tôi cho các con sống cùng nhà với tôi vì căn nhà mặt đất 4 tầng để không cũng phí.

Hai vợ chồng chúng tôi bán tạp hóa, nấu nướng ở tầng 1, tầng 2 để ở. Tầng 3 và 4 cho các con và cháu ở. Suốt 10 năm sống vui vẻ, hạnh phúc mẹ con gần gũi nhau nhưng tôi luôn muốn các con có một mái nhà riêng để độc lập.

Ảnh minh họa

Thật vui là 1 tháng trước, các con tôi thông báo đã dành dụm đủ tiền mua một căn chung cư nhỏ dọn ra ngoài sống riêng. Vợ chồng tôi vui mừng khôn xiết, ủng hộ các con.

Thấy các con trưởng thành, chúng tôi cũng mừng thay nên khi các cháu chuyển ra, chúng tôi có động viện:

- Bố mẹ rất mừng vì các con đã trưởng thành, biết chăm lo cho gia đình nhỏ của riêng mình. Giờ đây các con đã lớn, các cháu cũng không còn nhỏ nữa nên việc các con mua nhà mới, sống riêng là cần thiết.

Các con yên tâm, bố mẹ vẫn sẽ thường xuyên qua lại, giúp đỡ các con chăm sóc cháu khi cần thiết. Bên cạnh đó, bố mẹ đã bàn nhau rồi. Tiền của bố mẹ không có nhiều nhưng cũng dành cho con cháu.

Vậy nên nhân dịp các con về nhà mới, bố mẹ sẽ tặng các con một chiếc xe để che nắng che mưa. Các con dùng phương tiện đó để chở bọn nhỏ đi học, đi đây đi đó và khi sang nhà ông bà cho tiện, nắng không tới mặt, mưa không tới đầu.

Xem thêm video: 3 câu nói từ bố tiếp thêm động lực cho con

Khỏi phải nói, con gái và con rể tôi mừng khôn xiết. Con rể ôm chầm lấy bố vợ rồi nói:

- Con biết ơn bố mẹ nhiều lắm, bao nhiêu năm chúng con sống nhờ bố mẹ, giờ đây khi đã ở riêng vẫn được bố mẹ giúp đỡ.

Vậy là trong thời gian các con chuyển về nhà mới, vợ chồng tôi cũng tìm mua xe để kịp ngày tặng các cháu.

Ảnh minh họa

Đúng hôm các con tân gia nhà mới, vợ chồng tôi lái chiếc xe đó đến nhà để tặng con gái và con rể. Hai vợ chồng nó xuống đón chúng tôi lên nhà, tôi bắt gặp ánh mắt khác lạ của con rể. Nó hỏi chúng tôi:

- Đây là...

- Đây là món quà bố mẹ đã nói là sẽ tặng cho con và các cháu đó. May sao bố mẹ hoàn tất đăng ký đúng ngày các con nhận nhà luôn, niềm vui nhân đôi nhé.

Con rể tôi vẻ ngoài vui vẻ nhưng tôi biết trong lòng nó có điều gì đó không thoải mái.

Chính vì thế trong suốt bữa tiệc ngày hôm ấy, tôi luôn để ý xem rốt cuộc là sao. Và cuộc hội thoại giữa con rể và cháu ngoại của tôi đã thể hiện tất cả.

Khi hai bố con nó đang đứng trong bếp, tôi tình cờ nghe được đứa trẻ nói với bố:

- Bố ơi, mình vừa có nhà mới vừa có xe mới, con thích quá bố ạ.

- Ừ, con thích là bố vui rồi.

- Có xe mới, giờ bố thường xuyên đưa đón con đi học nhé, con sẽ cho bạn bè lóa mắt thì thôi.

- Sao lại lóa mắt hả con?

Ảnh minh họa

- Thì bình thường các bạn được bố mẹ đưa đón bằng xe ô tô, con thì không. Giờ nhà mình cũng có ô tô rồi, bố đón con thì các bạn sẽ biết nhà con cũng có ô tô.

- Ui dời, cái ô tô cũ đó thì đi chỉ ngại thêm ấy con. Bạn bè con toàn đi xe sang, bố đi con xe ô tô cũ này đón con, con không ngại nhưng người ngại là bố đấy.

- Ơ ô tô cũ à bố?

- Ừ, không hiểu ông bà nghĩ gì mà quà tân gia lại mua tặng nhà mình con ô tô cũ, vừa không được sang mà vừa không được may mắn.

- Thôi ô tô cũ thì con cũng không đi đâu, con ngại với các bạn lắm.

Nghe con rể, cháu ngoại nói mà tôi tức trong lòng.

Ngay tại bữa tiệc, tôi gọi điện cho người môi giới, thông báo bán lại chiếc ô tô đó với giá 300 triệu (lỗ mất 30 triệu).

Ảnh minh họa

Sau đó tôi nói với các con:

- Bố mẹ không biết là các con không thích xe đi xe ô tô cũ còn bố mẹ thì không đủ tiền mua xe mới. Vậy nên tôi chiếc xe này cũng không ai đi thì mẹ bán luôn. Các con có tiền thì tự mua con khác mà đi nhé.

- Ôi ý con không phải vậy mẹ ơi. Đứa trẻ nói nó ngại chứ không phải con. Cháu nó còn nhỏ nên chưa biết chứ có ô tô cũ đi là biết rồi.

Nghe con rể nói tôi lại càng bực hơn vì rõ ràng nó nói trước, đứa trẻ mới vì thế mà học theo. Bố không làm gương thì sao con tốt được.

Vậy nên tôi giục chồng tôi đi về, 1 tuần nay chưa liên lạc lại.

Tâm sự từ độc giả minhien...

THEO PHAN NGUYỄN (GHI)